Vợ chồng người buôn heo
(Cadn.com.vn) - Vợ chồng Võ Minh Hưng (1975) và Ngô Thị Dư (1975), cùng ở xã Phước Quang, H. Tuy Phước, (Bình Định) làm nghề mua bán heo và họ đã có với nhau 4 mặt con, đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Vì đông con nên cuộc sống gia đình không dư dả, tuy nhiên nhờ làm ăn chăm chỉ nên không đến nỗi chật vật. Song, cả hai lại không bằng lòng với những gì mình đang có nên bàn nhau cách làm giàu...
Đầu tiên, vợ chồng Hưng- Dư cầm cố ngôi nhà đang ở tại thôn Định Thiện Đông, Phước Quang, Tuy Phước cho chị Phạm Thị Loan (42 tuổi, ở nhà số 268-Ngô Gia Tự , TT Bình Định, An Nhơn) để vay chị Loan 80 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng với thời gian 12 tháng. Mặc dù đã thế chấp nhà cho chị Loan để vay tiền nhưng ngay sau đó vợ chồng Dư và Hưng lại viết giấy bán ngôi nhà trên cho ông Nguyễn Mau (43 tuổi, ở Quảng Nghiệp, Phước Hưng, Tuy Phước) với giá 120 triệu đồng. Có tiền, Hưng và Dư trả cho chị Loan 40 triệu đồng để làm tin.
Chị Loan không biết Hưng đã bán nhà nên vừa được trả 40 triệu đồng, chị tiếp tục cho vợ chồng Hưng vay lại 60 triệu đồng, tổng cộng số tiền cho vay là 100 triệu đồng. Đến thời hạn, vợ chồng Hưng không có tiền trả nợ cho chị Loan nên một lần nữa, cả hai lại viết giấy bán nhà lần thứ hai cho chị Loan với giá 100 triệu đồng (trong khi trước đó đã bán cho ông Mau lấy 120 triệu đồng). Như vậy, Hưng và Dư đã dùng thủ đoạn gian dối bán ngôi nhà đang ở cho ông Nguyễn Mau, sau đó lại tiếp tục bán cho chị Loan nhằm chiếm đoạt của chị Loan 100 triệu đồng.
Kiếm tiền bằng cách lừa đảo quả là dễ hơn làm việc lương thiện nên sau khi đã lừa đảo bán nhà 2 lần, vợ chồng Hưng, Dư bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo bằng cách mượn sổ đỏ của những người quen biết để vay tiền rồi chiếm đoạt. Thấy bên ngoài vợ chồng Hưng, Dư mua bán heo, ăn nên làm ra nên nhiều người tin tưởng đây là chỗ tin cậy nên khi Dư hứa nếu cho mượn sổ đỏ vay tiền sẽ được Dư trả lãi thì nhiều người lấy sổ đỏ cho vợ chồng Hưng mượn. Hàng chục người dân nghèo ở xã Phước Hưng, Phước Quang đã đưa sổ đỏ cho vợ chồng Hưng mượn vay tiền với hy vọng sẽ được trả lãi.
|
|
Lúc này mọi người mới biết, không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng việc bán nhà 2 lần cho 2 người để lấy 2 lần tiền, mượn sổ đỏ vay tiền rồi chiếm đoạt, vợ chồng Hưng, Dư còn lợi dụng lòng tin của số bạn hàng mua bán heo thịt và thức ăn gia súc... đã chiếm đoạt của 13 người với số tiền gần 50 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà vợ chồng Dư chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hưng và Dư lẩn trốn rất nhiều nơi. Cuối năm 2006, vợ chồng Hưng trốn vào TPHCM thuê nhà ở một thời gian, đến cuối năm 2007 chuyển về sống nhờ nhà 1 người quen ở xã Long Mỹ, H. Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu làm nghề nuôi vịt. Lợi dụng địa thế hoang vu, vắng người của vùng Đất Đỏ, vợ chồng Hưng, Dư dựng lều sống tạm bợ và an tâm giữa rừng cao su bạt ngàn sẽ không ai biết được quá khứ bất hảo của mình.
Sau nhiều lần kiên trì xác minh, các trinh sát Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định đã lần ra nơi ở của cặp vợ chồng lừa đảo. Ngày 23-5 vừa qua, các TS CA Bình Định phối hợp với CAH Đất Đỏ bắt Dư khi thị lẩn trốn tại đây và yêu cầu Dư khai báo nơi lẩn trốn và số điện thoại của Hưng. Sau khi được các TS vận động giải thích rõ chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú, chiều cùng ngày Hưng từ nơi lẩn trốn ở H. Kơ Bang, tỉnh Gia Lai đón xe về CAH Tuy Phước đầu thú.
Quý Hiền