Vỡ mộng triệu phú

Thứ sáu, 04/04/2014 09:32

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì muốn nhanh chóng trở thành "triệu phú" mà chàng sinh viên Võ Ngọc L. (1993, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) đã tham gia vào "giấc mộng làm giàu" cùng với một Cty chuyên bán hàng đa cấp có văn phòng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, giàu đâu không thấy, chỉ thấy sau một thời gian, L. đã phải bỏ học và rồi đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ cho bạn bè...

Đầu năm 2013, đang theo học tại một trường đại học có tiếng tại Đà Nẵng thì L. được người bạn mời đến tham gia hội thảo khách hàng của một Cty bán hàng đa cấp. Tại đây, L. được giới thiệu về khoản thu nhập "kếch xù" hằng tháng của những người "cấp trên" trong hệ thống bán hàng đa cấp của Cty này. Thấy việc làm giàu... quá dễ, L. quyết định tham gia. Tuy nhiên, để trở thành "nhân viên" của Cty, bắt buộc L. phải bỏ ra khoản tiền để mua hồ sơ và bộ sản phẩm.

Dù không có tiền nhưng muốn thực hiện "giấc mộng làm giàu", L. đành vay mượn bạn bè. Đã có được sản phẩm và trở thành "nhân viên" của Cty nhưng muốn có thu nhập cho bản thân thì buộc L. phải bán được sản phẩm và kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống để làm "cấp dưới" của mình. Vậy nhưng, gọi mãi vẫn không "kéo" được ai tham gia và cũng không thể "chuyền tay" sản phẩm trước đó mà mình đã lấy của Cty cho người khác nên L. "bể nợ". Đến tháng 10-2013, do buồn vì "giấc mộng làm giàu" tan vỡ, kéo theo nợ nần và không thể theo kịp chương trình học tập, L. đành "xếp bút nghiên" lên đường… làm thuê kiếm tiền trả nợ.

Sau một thời gian làm thuê tại Q. Liên Chiểu vẫn không thể… đổi đời và trả hết nợ, L. quyết định xuống Q. Ngũ Hành Sơn tìm vận may. Tại đây, L. được chủ quán cà-phê Long (số 61-Phan Tứ, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) nhận vào làm công việc pha chế. Ngày 15-2-2013, L. đến quán làm buổi đầu tiên. 17 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Đình Hùng (1991, quê H. Lộc Hà, Hà Tĩnh) đến quán để làm ca đêm. Trước khi vào công việc, anh Hùng mang chiếc máy tính xách tay hiệu Dell trị giá 11 triệu đồng của mình lên căn phòng trên gác của quán cất.

Sau đó ít phút, L. mượn chìa khóa của anh Hùng để lên mở phòng cất đồ. Đến 19 giờ, để lấy quần áo đi tắm, L. tiếp tục mượn chìa khóa của anh Hùng lên mở cửa phòng. Lướt kỹ phòng một lượt, L. phát hiện chiếc máy tính xách tay của anh Hùng nên nảy sinh ý định trộm mang bán lấy tiền trả số nợ cho bạn bè. Nhằm tránh bị phát hiện, L. lấy chiếc máy tính xách tay của anh Hùng bỏ vào túi xách của mình rồi lẻn ra đường đón taxi bỏ trốn. Để tiêu thụ chiếc máy tính được giá, L. lên mạng rao bán. Sau mấy ngày, chiếc máy cũng được một thanh niên lạ mua với giá 4,5 triệu đồng.

Sau khi trả xong món nợ từ "giấc mộng làm giàu" gây ra, L. lang thang nay đây mai đó để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng CA. Đến 13 giờ ngày 24-3, L. đang "dạo mát" trên đường Tôn Đức Thắng (Q. Liên Chiểu) thì bị CAP Mỹ An phát hiện, bắt giữ.

T.D