Vờ mua để cướp giật?

Thứ sáu, 19/06/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Bùi Thị Minh Trang (1996, trú K130/H04- Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) thông qua facebook của mình đã đưa lên mạng để rao bán một ĐTDĐ hiệu Nokia 720 với giá 1,9 triệu đồng. Ngay sau đó không lâu, một nickname có tên “Tôi dại dột” nhắn tin sẽ mua lại chiếc điện thoại nói trên. Địa chỉ hẹn gặp mặt là quán cà-phê “T&K” trên đường Hải Phòng, gần khu vực Ga Đà Nẵng để kiểm tra chất lượng máy và thỏa thuận giá cả.

Đúng giờ hẹn, 2 thanh niên đi trên cùng một xe máy Wave BKS 76... đến quán cà-phê gặp Trang. Một trong hai người này sau khi xem rất kỹ tình trạng của chiếc điện thoại đã “chốt” giá 1,5 triệu đồng nhưng chị Trang quả quyết: “Đúng giá 1,6 triệu đồng. Nếu ưng ý thì lấy, còn không thì thôi vậy”. Nghe vậy, hai thanh niên này lên xe máy bỏ đi và chị Trang cùng bạn cũng lên xe chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, vừa nổ máy, chị Trang đã nghe chuông điện thoại đổ liên hồi và đầu dây bên kia, “đối tác” đã đồng ý mua điện thoại với giá 1,6 triệu đồng và hẹn chị Trang đến trước nhà số 234-Hải Phòng, TP Đà Nẵng để giao dịch. Khi đến địa chỉ nói trên, chị Trang vừa đưa điện thoại cho người thanh niên ngồi phía sau xe máy do bạn chở để nhận tiền thì “vù” một cái, chiếc xe đã lao nhanh về phía trước trong sự ngỡ ngàng của chị Trang và bạn.

Sự việc xảy ra vào tối 5-6 nhưng mấy ngày sau chị Trang mới báo cáo cho cơ quan CA. Thiếu tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê trực tiếp giao nhiệm vụ truy xét đối tượng cho thiếu úy Nguyễn Thanh Hoàng và thượng úy Nguyễn Quyết Thắng. Tiếp xúc với người bị hại, các TS đã được cung cấp số điện thoại của đối tượng trong quá trình giao dịch còn lưu lại trên máy. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS đã xác định được người trong ảnh sử dụng nickname “Tôi dại dột” là Bùi Tá Thích, từng là học sinh Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Thông qua CAH Tư Nghĩa, TS biết được Bùi Tá Thích (1995, trú số 7-An Hà 1, H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) hiện là sinh viên của một trường cao đẳng tại TP Đà Nẵng. Thế nhưng, qua rà soát, Thích đang trong thời gian được nghỉ học và đã về quê chơi để đợi ngày quay lại trường thi trước khi nghỉ hè.



Bùi Tá Thích, Lê Văn Đô và phương tiện gây án.

Từ thông tin trên, thiếu úy Nguyễn Thanh Hoàng và thượng úy Nguyễn Quyết Thắng đã được giao nhiệm vụ vào phối hợp với CAX Nghĩa Trung và CAH Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tổ chức mật phục. Suốt 2 ngày chờ đợi, cuối cùng Thích cũng xuất hiện tại nhà vào tối 11-6 và bị bắt giữ. Qua đấu tranh bước đầu, Thích khai nhận đã cùng đồng bọn là Lê Văn Đô (1995, trú TT La Hà, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (SV cùng trường) dàn cảnh để cướp chiếc ĐTDĐ của chị Bùi Thị Minh Trang. Lệnh bắt đối với Lê Văn Đô (tạm trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) đã được thực hiện ngay sau đó.

Theo lời khai ban đầu, chính Thích là người trực tiếp lên facebook để giao dịch và là người ngồi sau xe máy do Đô chở trong quá trình dàn cảnh thực hiện vụ cướp giật nói trên. Sau đó, chiếc điện thoại này được Thích mang về trao cho Nguyễn Thị Nguyệt (1994, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Điều đáng nói là trước đó, Nguyệt đã đưa cho Thích 1,6 triệu đồng để tìm mua giúp điện thoại nhưng Thích lại đi cướp để giao điện thoại cho bạn, còn tiền thì dùng để tiêu xài cá nhân sau khi “ứng” cho Đô 500.000 đồng.

Phương Kiếm