Vô trách nhiệm!

Thứ hai, 21/08/2017 10:49

- Sao mà có vẻ bức xúc vậy Ba Sơn Trà?

Người dân tại một khu chung cư tham gia dọn vệ sinh.

- Cái chuyện “cha chung không ai khóc” ở mấy khu nhà chung cư (CC) bên Q. Sơn Trà đây chớ đâu Bề Tui.

- Nhưng cụ thể là chuyện gì?

- Thường mỗi năm các khu CC tổ chức 5-7 lần thông rửa bể nước, phát dọn cây cỏ quanh khu CC. Trước khi làm đều họp và lấy ý kiến các hộ dân, hoặc nộp tiền (mỗi hộ 20-30.000 đồng) để thuê người làm, hoặc mỗi hộ cử người tham gia. Mỗi lần họp tổ dân phố, khu dân cư thì thống nhất 100% phương án cử người tham gia, nhưng đến khi thông báo dọn vệ sinh (thường là sáng thứ 7 hoặc Chủ nhật) chỉ lèo tèo vài hộ tham gia dọn vệ sinh. Điển hình lần dọn vệ sinh tại khu CC 3B (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) vào sáng Chủ nhật đầu tháng 8-2017, chỉ có 17/gần 80 hộ tham gia. Rõ khổ cho bác tổ trưởng đánh kẻng, đi từng phòng kêu gọi, ai cũng dạ dạ, vâng vâng, nhưng tính đi tính lại chỉ có 17 hộ.

- Ít người vậy có dọn không?

- Có chứ Bề Tui. Nhưng nhân lực ít nên chỉ dọn được phân nửa tòa nhà đã “ná thở” nên đành để lại... hẹn lần sau! Mà không riêng gì khu nhà 3B, hàng trăm hộ dân khác trên đường Khúc Hạo, Dương Vân Nga... cũng không mấy ai thoải mái vì kiểu dọn vệ sinh tương tự.

- Hèn chi, bữa trước Bề Tui có trao đổi với mấy anh bên Cty quản lý nhà CC, họ cũng phàn nàn chuyện này lắm. Nhiều khu nhà quá bẩn nên Cty phải phối hợp chính quyền địa phương huy động thanh niên hỗ trợ dọn vệ sinh! Bề Tui cho rằng, việc dọn vệ sinh khu dân cư không chỉ làm sạch không gian sống mà còn phòng tránh các loại dịch bệnh nên mọi người cần chung tay, góp sức vì cái chung.

BỀ TUI