Vòng 1/8 Cúp quốc gia 2018: Dấu ấn tuyển thủ U23

Thứ hai, 30/04/2018 11:09

Không được đánh giá cao bằng đội chủ nhà Quảng Nam FC, nhưng trong một ngày các học trò HLV Hoàng Văn Phúc phạm nhiều sai lầm cá nhân đã khiến họ trả giá đắt. Dù chỉ là đấu trường không được các đội bóng xem trọng, nhưng với quyết tâm tiến càng sâu giải càng tốt nên cả Quảng Nam FC lẫn HAGL đều tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất ở vòng 1/8.

Công Phượng (HAGL, trắng) vượt qua Quảng Nam ngay trên sân Tam Kỳ.

Về phía HLV Hoàng Văn Phúc, ông chỉ có một sự điều chỉnh nhỏ khi để Hà Minh Tuấn đá chính ngay từ đầu thay cho Đại Dương vì chấn thương. Cùng lúc đó, đội bóng xứ Quảng đón sự trở lại của Huy Hùng kết hợp với Phan Thanh Hưng ở giữa sân, qua đó tạo ra tuyến tiền vệ giàu sức mạnh cho Quảng Nam FC.

Trong khi đó, HAGL vẫn giữ nguyên đội hình vừa giúp họ có được chiến thắng trước SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-0 tại vòng 6 V-League. Duy nhất chỉ có tiền đạo Rimario được cho nghỉ để nhường chỗ cho Nguyễn Văn Toàn. Chơi không hề lép vế trước đội chủ sân Tam Kỳ trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1, HAGL là đội vươn lên dẫn trước ở phút 40 do công Công Phượng sau pha phối hợp ban bật đẹp mắt với Văn Toàn. Tuy nhiên sang hiệp 2 với những sự điều chỉnh về nhân sự, Quảng Nam FC đã liên tiếp có được 2 bàn thắng do công tiền đạo Hà Minh Tuấn ở những phút 51 và 61 để đưa Quảng Nam FC dẫn ngược tỉ số 2-1. Vậy nhưng sự chùng xuống trong lối chơi đã khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã trả giá đắt trước sức ép của HAGL. Phút 70, Thiago mắc lỗi vị trí để Văn Toàn thoát xuống, không còn cách nào khác, trung vệ người Brazil buộc phải phạm lỗi với tiền đạo HAGL trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Lương Xuân Trường đã đánh bại Văn Cường để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Những tưởng tỷ số này sẽ đưa hai đội vào chấm luân lưu đầy may rủi thì sai lầm của Văn Cường ở phút bù giờ cuối cùng khiến Quảng Nam bị loại đầy tức tưởi. Phút 90+2, từ pha phất bóng của cầu thủ HAGL, thủ môn Văn Cường đã phán đoán sai điểm rơi và để bóng bay qua đầu tìm đến vị trí Thanh Bình, ngay lập tức "người gác đền" này buộc phải kéo ngã tiền đạo đội khách. Cũng giống như Xuân Trường trước đó, Công Phượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ để ấn định tỷ số 3-2. Thất bại trước HAGL đã khiến cho mục tiêu vô địch Cúp Quốc gia của Quảng Nam FC bị dập tắt từ sớm.

Ở ba trận đấu cùng giờ, Sanna Khánh Hòa BVN đã ngược dòng đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-1 do công Văn Vũ và Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Nguyễn Vũ Hoàng Dương là cầu thủ đưa đội bóng đất Cảng vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8. Trên sân Bình Phước, trong ngày tái ngộ "người quen" Nam Định FC, thầy trò HLV Lê Thanh Xuân đã giành chiến thắng trước đội bóng Thành Nam với tỷ số 2-0. Tại Gò Đậu, một bàn của lão tướng Anh Đức và pha lập công của Duy Long đã giúp B. Bình Dương dễ dàng đánh bại đội bóng hạng nhất Bình Định tỷ số 2-0 để qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết. Ở trận đấu muộn nhất ngày 28-4, sự tỏa sáng của Oseni và Hoàng Vũ Samson với mỗi người một cú đúp, xen kẽ là bàn thắng của Hùng Dũng đã giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đè bẹp đội bóng đến từ Sài thành với 5 bàn không gỡ, qua đó tiếp tục kéo dài chuỗi thất bại ở tất cả mặt trận lên con số 8.

Ở trận đấu diễn ra chiều qua (29-4) giữa TPHCM và SLNA cũng ghi dấu ấn của một tuyển thủ U23 Việt Nam là Phạm Văn Đức. Đối đầu trước TPHCM, các cầu thủ SLNA triển khai thế trận và ngay từ đầu họ đã đưa ra lời cảnh báo với đối thủ. Từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Quế Ngọc Hải đưa bóng vào lưới TPHCM, thế nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. SLNA vẫn chơi tấn công, đồng thời chắc chắn khâu phòng ngự. Bàn thắng đã đến ở phút 22, từ pha vẩy má ngoài của Khắc Ngọc vào trong, Hồ Tuấn Tài đánh đầu tầm thấp đưa SLNA vươn lên dẫn trước 1-0. Bị thủng lưới, TPHCM chủ động đẩy cao đội hình hơn nhưng không thể có bàn gỡ hòa trước khi trọng tài nổi còi khép lại hiệp 1.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận khá bất ngờ, TPHCM là đội chơi tốt hơn, họ liên tục ép sân đẩy SLNA vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi ở phút 70 khi Sầm Ngọc Đức nhận thẻ đỏ bởi vào bóng thô bạo với cầu thủ Văn Đức. Vậy nên, trong khoảng thời gian còn lại thi đấu hơn người, SLNA chơi tốt hơn và tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh có pha đánh đầu đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA. Với kết quả này, SLNA chính thức có vé vào tứ kết cúp quốc gia. Cũng trong chiều qua, Đức Chinh ghi dấu ấn trong chiến thắng 4-2 của SHB Đà Nẵng trước XSKT Cần Thơ. Trong khi đó, Thanh Hóa vượt qua Long An với tỷ số 2-0.

Như vậy, đã xác định được các đội bóng giành vé vào tứ kết là: HAGL, Sanna Khánh Hòa BVN, B. Bình Dương, Hà Nội FC, Bình Phước, SLNA, SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa.

ĐẶNG TUẤN