Vòng 10 V-League 2021: HAGL khẳng định tham vọng vô địch

Thứ hai, 19/04/2021 09:50

Ba ngày cuối tuần qua, các cặp đấu trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2021 đã lần lượt diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tâm điểm vòng đấu này đổ dồn về sân Pleiku vào chiều 18-4 nơi HAGL đụng độ Hà Nội FC. Trận đấu được đánh giá là “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã khẳng định tham vọng vô địch của Xuân Trường và các đồng đội.

Xuân Trường ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho HAGL. Ảnh HAGL FC

Thanh xuân không còn để trụ hạng

Trước trận đầu tâm điểm, trong khi HAGL đang thăng hoa và trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch,Hà Nội dù không có được phong độ tốt nhất vẫn thừa bản lĩnh để gây khó dễ. Không những thế, trận đấu này còn chứng kiến sự “đối đầu” giữa bầu Đức và bầu Hiển, hai con người vốn không ưa gì nhau. Thế cho nên, sức nóng của trận đấu đã lan tỏa ra ngoài phạm vi sân cỏ.  Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, giá vé trận đấu giữa HAGL và Hà Nội đã bị các "phe vé chợ đen" đẩy lên cao gấp 10 lần so với giá bán thực tế. Giá vé ban đầu là 30.000 đồng, 40.000 đồng, 50.000 đồng nhưng được chào bán với giá 500.000 đồng.

Bước vào trận đấu này, đoàn quân của HLV Kiatisak chắc chắn sẽ không muốn đứt mạch chiến thắng của mình và sẽ dồn toàn lực để hạ bệ một thế lực của bóng đá Việt Nam. Nên nhớ, trên đà thăng hoa của mình, HAGL từng đánh bại nhà ĐKVĐ Viettel 3 bàn không gỡ. Bởi vậy, đội bóng phố Núi rất muốn tiếp tục có một kết quả ngọt ngào trong một trận cầu rực lửa.

Và, không ngoài dự đoán, khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, cả hai đội đều không giấu diếm ý đồ tấn công, ghi bàn, và chiến thắng. Các cầu thủ trên hàng công của HAGL lần lượt có cơ hội mở điểm nhưng không tận dụng thành công. Sau những phút bị lấn lướt, Hà Nội dần lấy lại được thế trận. Văn Quyết trở lại sau thời gian treo giò cũng đã có những cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công.

Phút 32, Xuân Trường nhận bóng ở giữa sân và quyết định sút xa. Bóng đi căng và thẳng lên góc cao khiến thủ thành Tấn Trường bó tay đành vào lưới nhặt bóng. Sau khi bị chọc thủng lưới, Hà Nội cố gắng tìm bàn gỡ nhưng không thành công. HAGL kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn một bàn.

Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận tấn công hấp dẫn. Lần lượt các cơ hội được tạo ra nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng phố núi. Với kết quả này, HAGL tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, trong khi Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 7 với 13 điểm.

Đà Nẵng lại thua

Màn đối đầu giữa Bình Dương và Đà Nẵng chiều 18-4 cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu thắng thầy trò Nguyễn Thanh Sơn, Đà Nẵng sẽ có 19 điểm và chiếm vị trí thứ 3 trên BXH V-League năm nay từ tay Than Quảng Ninh (18 điểm) sau khi đội bóng đất Mỏ vừa thua Viettel 1-2 ở trận đấu sớm. Trong khi đó, Bình Dương đứng thứ 7 với 13 điểm nhưng nếu hạ gục Đà Nẵng, đội bóng đất Thủ sẽ có 16 điểm ngang bằng đối thủ. Trận đấu này cũng là trận đấu ra mắt của HLV Nguyễn Thanh Sơn với Becamex Bình Dương sau khi lên tạm quyền thay HLV Phan Thanh Hùng đã từ chức vì lý do sức khỏe.

Thi đấu trên đất Thủ, thầy trò Lê Huỳnh Đức quyết giành 3 điểm để xốc lại tinh thần, tiến về phía trước đúng như phát biểu của vị HLV họ Lê sau trận thua HAGL ở vòng đấu thứ 8. Ngay phút đầu tiên, sau đường chuyền sáng nước của Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long sút chân trái rất nhanh nhưng tiếc cho tiền vệ này khi bóng đi chệch cầu môn của Bình Dương trong gang tấc. Ngay sau đó, đội chủ nhà phản công. Victor Mansaray đi bóng dũng mãnh ở trung lộ trước khi Nguyễn Trần Việt Cường dứt điểm ra ngoài.

Những cơ hội tới tấp sau đó đến với cầu thủ hai đội nhưng đã không có bên nào tận dụng thành công. Tiền đạo ngôi sao Bình Dương là Nguyễn Tiến Linh có một hiệp thi đấu khó khăn khi bị hàng thủ Đà Nẵng theo kèm rất sát. Đôi bên bước vào giờ nghỉ giữa trận khi tạm hòa nhau không bàn thắng ở sân Bình Dương.

Sang hiệp 2, thế trận đôi công căng thẳng vẫn diễn ra. Bước ngoặt đã đến ở phút 80 khi Tiến Linh cứa lòng chân phải đẳng cấp để vừa mở vừa ấn định tỷ số cho Bình Dương. Thua trận này, Đà Nẵng không những không thể lấy vị trí thứ 3 từ tay Than Quảng Ninh mà còn bị Bình Dương san bằng điểm số khi có cùng 16 điểm.

Điều đáng nói, thời điểm đầu mùa, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức liên tục có những trận cầu thăng hoa và có lúc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngỡ rằng, hào quang gần 10 năm về trước dần hiện về với Đức Chinh và các đồng đội trong mùa giải năm nay nhưng cũng từ khi niềm tin của của người hâm mộ lớn dần, thì Đà Nẵng lại gây thất vọng.

3 trận gần nhất, Đà Nẵng không tìm được niềm vui chiến thắng, trong đó có đến 2 trận thua đã khiến cơ hội vô địch nhỏ dần. Hiện, đội bóng sông Hàn đã bị đội dẫn đầu HAGL bỏ xa đến 9 điểm. Hơn thế, với phong độ này, Đà Nẵng thậm chí có nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 6 sau khi lượt đi kết thúc bởi các đội xếp sau đã rút ngắn dần khoảng cách về điểm số.

Ở các diễn biến khác, cũng trong khuôn khổ vòng 10, Viettel thắng Quảng Ninh 2-1 qua đó bám sát HAGL với cách biệt 3 điểm; SLNA thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2 ngay trên sân nhà; Bình Định thua Thanh Hóa 0-1; Sài Gòn hòa Hải Phòng không bàn thắng; Nam Định 3-2 TP Hồ Chí Minh.

T.H