Vòng 11- V. League 2019: Sân nào cũng... nóng!

Thứ bảy, 25/05/2019 09:00

Cùng với đội bóng con cưng, cổ động viên SLNA vừa đổ bộ, vừa huy động lực lượng tại chỗ lên kế hoạch "phủ vàng" sân Thống Nhất. Sự cuồng nhiệt của họ đã trở thành truyền thống, nhưng đồng thời cũng sớm bộc lộ sự lo lắng, bởi đối thủ SLNA chiều nay là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng TPHCM.

Hàng công SHB Đà Nẵng cần cả phong độ lẫn may mắn.

Đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ khó lường trong tay "phù thủy" Chung Hae-soung và liên tục lấy điểm qua từng trận. Nguy hiểm hơn, có thể chủ sân còn đón sự trở lại của Phi Sơn và Hoàng Thiên, cùng với ông bầu Hữu Thắng, Quế Ngọc Mạnh, Sầm Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Quang Nam chả lạ gì sở đoản, sở trường của từng cầu thủ xứ Nghệ. Với SLNA, dù trải qua 4 trận không để thủng lưới bàn nào khi có mặt Nguyên Mạnh trong khung thành, nhưng việc cũng không ghi được bàn nào qua 4 trận cho thấy các chân sút có vấn đề. Vì vậy, nếu dựa vào lịch sử đối đầu của 2 đội đang nghiêng về phía SLNA (5 thắng, 2 hòa) kể từ mùa giải 2017 đến nay mà hy vọng, SLNA có thể bị "sập bẫy".  Ngược lại, chủ nhà TPHCM nếu chủ quan trước hàng công "không biết ghi bàn" của SLNA, họ có thể trở thành nạn nhân của thành ngữ "cái khó ló cái khôn".

Ngược về miền Trung, sân 19-8 sẽ diễn ra trận "chung kết ngược" giữa Khánh Hòa và Quảng Nam, 2 đội nằm cuối bảng. Đội khách vừa thay HLV Hoàng Văn Phúc bằng HLV trẻ Vũ Hồng Việt sau chuỗi trận bết bát. Đội chủ nhà càng tệ hơn bởi cũng là đội duy nhất xếp sau đối thủ. Liệu làn gió mới giúp Quảng Nam chơi khởi sắc hơn hay Khánh Hòa tận dụng sân nhà để qua mặt, đẩy cựu vương thế chỗ của chính mình? Với 2 đội bóng đang có lực lượng "già" nhất giải, đội nào duy trì tốt thể lực sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu mang tính cân não này, bằng không cả 2 sẽ phải hài lòng với 1 điểm, "giữ chỗ" hầu tính toán cho mùa giải sau.

Ở trận còn lại của vòng 11, HAGL đến làm khách trên sân Hòa Xuân mà chưa chắc cặp "song sát" Chevaughn Walsh- Văn Toàn có cùng xuất trận hay không. Sự thiếu vắng 1 trong 2 chân sút nội, ngoại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với lịch sử "toàn thua" trước SHB Đà Nẵng sẽ là một thử thách cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà vừa phải nhận thất bại khá đáng tiếc trước Hà Nội FC tỏ rõ quyết tâm giành điểm tối đa trong trận đấu này. Vấn đề của HLV Huỳnh Đức hiện nay là hàng công quá "cùn". Vốn là những tiền đạo nổi danh một thời, nhưng Huỳnh Đức lẫn trợ lý Việt Thắng không thể "chỉnh thước ngắm" cho Đức Chinh, Đỗ Merlo hay Phan Long. Có thể hiểu cựu vua phá lưới nhiều mùa liên tục Đỗ Merlo đã lớn tuổi, Patrick Edson bị chấn thương mới quay lại. nhưng một thời gian dài hàng tiền đạo cứ mãi nhường chỗ cho đồng đội ở tuyến giữa và tuyến dưới ghi bàn rõ ràng là không ổn, trong khi hàng thủ cũng bất ổn với 16 lần để thủng lưới. Có thể, HLV Huỳnh Đức sẽ lấy kinh nghiệm đối phó với sức trẻ của HAGL và chờ đợi hàng công đột ngột "thông nòng"?.

B.T

Kết quả 4 cặp đấu chiều 24-5:

Bình Dương- Quảng Ninh: 0-2

Nam Định- Hà Nội FC: 2-0

Thanh Hóa- Sài Gòn FC: 2-1

Viettel- Hải Phòng: 2-0