Vòng 11 V-League 2020: Niềm vui chia đều

Thứ sáu, 24/07/2020 11:45

Chiều tối ngày 23-7, các cặp đấu sớm vòng 11 V-League đã diễn ra trên 3 sân cỏ cả nước. Nhận thức được việc đây là cơ hội để “chạy nước rút” trong đường đua vào top 8 để có cơ hội tranh ngôi vô địch, ít nhất là không phải lo trụ hạng nên các đội thi đấu đầy cố gắng. Dẫu vậy, không có đội bóng nào tỏ ra nhỉnh hơn ở các cặp đấu sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc nên niềm vui đã chia đều cho cả 6 đội.

HAGL hòa không bàn thắng với Thanh Hóa.

Nam Định và Bình Dương chia điểm ở Thiên Trường

Đội chủ nhà Nam Định bước vào cuộc tiếp đón Bình Dương trong tâm trạng hết sức bức xúc. Đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú đang trải qua lịch thi đấu khó khăn khi phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh và họ đã thiếu may mắn trong một số trận đấu gần đây. Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan nhưng vấn đề trọng tài được coi là yếu tố khiến Nam Định không có được những kết quả như ý.

Với đội bóng của tiền đạo Tiến Linh, việc chỉ giành được duy nhất 1 điểm trong 2 trận gần nhất, Bình Dương đã tụt xuống nhóm giữa bảng xếp hạng và áp lực ngày một đè nặng lên thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn. Bởi vậy, Bình Dương cần một chiến thắng để bứt phá lên vị trí an toàn hơn, đồng thời củng cố hy vọng có mặt trong top 8 sau lượt đi.

Hiệp 1 chứng kiến màn so kè quyết liệt giữa hai đội. Rất nhiều cơ hội được cả hai đội tạo ra. Nam Định với hai mũi giáp công Đỗ Merlo và Rafaelson nhiều lần uy hiếp khung thành Bình Dương. Tuy nhiên, đội khách đã đứng vững nhờ vào sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Tiến. Về phần mình, Bình Dương cũng chơi phòng ngự phản công cực kỳ chủ động. Tiến Linh, Tô Văn Vũ hay Hedipo Gustavo cũng nhiều lần uy hiếp khung thành Nam Định. Nhưng giống như chính đối thủ, đội chủ nhà nhiều lần thoát thua nhờ vào sự xuất sắc của thủ môn Xuân Việt. Không tận dụng được cơ hội tạo ra, Nam Định và Bình Dương hòa nhau 0-0 sau hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, hai đội chơi tấn công hấp dẫn hơn nữa. Và điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 60, một tình huống dàn xếp đá phạt tuyệt vời giúp Bình Dương có bàn mở tỷ số. Hồ Tấn Tài là người lập công với pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc.

Niềm vui của đội khách kéo dài không quá lâu. Phút 70, thủ môn Phạm Văn Tiến mắc sai lầm với pha đấm bóng thiếu an toàn. Ngay lập tức Trần Mạnh Cường tung ra cú sút quyết đoán, mang về bàn gỡ cho đội chủ nhà.

Khoảng thời gian còn lại dù nhiều nhưng vẫn là không đủ để hai đội tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Chung cuộc, Nam Định và Bình Dương hòa nhau 1-1.

Hòa trận này, Nam Định chỉ có được 10 điểm sau 11 vòng, tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Bình Dương lỡ cơ hội vào lại top 3, đành xếp thứ 5 với 16 điểm.

HAGL nhạt nhòa trong ngày ra mắt Anh Đức

HAGL đang có khởi đầu tốt nhất trong 6 năm trở lại đây, khi giành 16 điểm, đứng thứ 4, ghi 12 bàn và thủng lưới 12 lần. HAGL chỉ thua 1 trong 5 trận gần đây. Tính riêng trên sân nhà, HAGL đang là đội thi đấu ấn tượng nhất với 13/15 điểm tối đa. Cùng với Sài Gòn FC, HAGL đang bất bại trên sân nhà. Về Thanh Hóa, đội bóng này vừa chấm dứt mạch 2 trận thua liên tiếp cùng với kết quả 0-3 bằng một chiến thắng trước B.Bình Dương. Chính vì thế, trận cầu giữa những “đứa con” bầu Đức và đội bóng xứ Thanh được người hâm mộ kỳ vọng.

Dù chơi trên sân khách nhưng HAGL với nhiều ngôi sao trong đội hình đã ngay lập tức dồn ép đối thủ. Ngay phút thứ 4, HAGL đã có cơ hội đầu tiên. Minh Vương chọc khe rất thông minh để Chevaughn Walsh băng xuống dứt điểm chéo góc, đáng tiếc bóng đi hơi thiếu chính xác. Sau đó 4 phút, Xuân Trường đá phạt loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thanh Hóa nhưng Trọng Sáng dứt điểm ra ngoài khó hiểu khi trước mặt anh là khung thành.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận một chiều nghiêng về HAGL, tuy nhiên đội bóng phố Núi vấp phải lối chơi áp sát cực rát của Thanh Hóa mỗi khi bóng đến khu vực 1/3 cuối sân. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ cắm một mình Hoàng Vũ Samson phía trên và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Hiệp 1 vì thế không có bàn thắng.

Sang hiệp 2, Thanh Hóa đẩy cao đội hình và bắt đầu tạo ra những tình huống hãm thành. Trong khi đó, HAGL cũng đưa Anh Đức vào sân và rút Xuân Trường ra sân. Tuy nhiên, sự góp mặt của chân sút kỳ cựu 35 tuổi cũng không giúp đội khách có được thế trận sáng nước hơn. Những nỗ lực còn lại của hai đội không tạo ra bất kỳ bàn thắng nào, và 0-0 là kết quả cuối cùng.

1 điểm có được rời miền Trung, HAGL có được 17 điểm sau 11 vòng đấu và tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thanh Hóa có 14 điểm và xếp thứ 9.

Hòa Đà Nẵng, Viettel nối dài chuỗi bất bại

Ở trận đấu diễn ra muộn nhất, Viettel tiếp Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội chủ nhà đang đạt phong độ cao với chuỗi 4 trận bất bại gần đây. Nhờ thành tích ấn tượng đó, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã leo lên chiếm lấy vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Đà Nẵng vừa trải qua trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa. Đà thăng hoa của đội bóng sông Hàn với 6 trận bất bại liên tiếp đã bị chấm dứt bởi Quảng Ninh.

Dù vậy, vào trận, Viettel đã gặp vô vàn khó khăn khi tiếp đón Đà Nẵng. Trong ngày thiếu vắng trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải, hàng hậu vệ "hậu duệ Thể Công" nhiều lần mắc sai sót và tạo điều kiện để đội khách uy hiếp khung thành. Ở phía trên, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc hay cặp tiền đạo ngoại Bruno - Caique thi đấu rất cố gắng nhưng chưa đủ để xuyên thủng bức tường phòng ngự vững chắc do thủ thành Tuấn Mạnh chỉ huy.

Điều gì đến cũng phải đến. Phút 39, trung vệ Luiz Silva phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng trong vòng cấm địa Viettel, tạo điều kiện để Jelic Igor dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền. Hiệp 1 khép lại, tỷ số tạm thời 1-0 nghiêng về Đà Nẵng.

Sang hiệp 2, sau nhiều cố gắng, cuối cùng từ tình huống lộn xộn trong khung thành Đà Nẵng ở phút 66, Quang Khải có mặt đúng lúc và xoay người dứt điểm tung lưới đội khách, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thời gian còn lại tuy dài nhưng hai bên không ghi thêm được bàn thắng. Hòa trận này, Viettel có 19 điểm vẫn đứng thứ 2 sau Sài Gòn nhưng có nguy cơ bị TP Hồ Chí Minh soán ngôi nếu đội bóng của Công Phượng có chiến thắng ở vòng 11. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn dậm chân ở vị trí thứ 9 với 13 điểm.

P.V

Hôm nay (24-7), các cặp đấu còn lại sẽ diễn ra trên 4 sân cỏ cả nước. Lịch cụ thể: 17 giờ: Hải Phòng - Hà Tĩnh; Quảng Nam - Sài Gòn FC; 18 giờ: Quảng Ninh – SLNA; 19 giờ 15: CLB TP Hồ Chí Minh - Hà Nội FC.