Vòng 11 V-League 2021: Hoàng Anh Gia Lai bứt phá về đích

Thứ năm, 29/04/2021 08:00

Chiều tối 28-4, các cặp đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 V-League 2021 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Vòng này, tâm điểm vẫn đổ dồn về cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 11.  Ảnh Hoàng Anh Gia Lai FC.

Viettel “hít khói” HAGL
Trước khi bước vào khúc cua quyết định cho cuộc đua phân tốp này, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel là 2 đội dẫn đầu bảng xếp hạng và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, khoảng cách giữa đội bóng phố núi so với đội bóng của Quế Ngọc Hải là 3 điểm. Viettel đá trước một ngày khi có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Những tưởng trước đại diện đến từ thành phố mang tên Bác đang sa sút phong độ, Viettel sẽ giành chiến thắng để “phả hơi nóng” vào Công Phượng và các đồng đội. Ấy vậy mà, kết quả hai đội chia điểm với tỉ số hòa 1-1.
Trận hòa vô duyên của đương kim vô địch Viettel vô tình là đà tâm lý cực lớn cho Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến hành quân đến sân Thanh Hóa. Nếu thắng trận này, khoảng cách giữa đội bóng phố núi với nhóm bám đuổi phía sau, cụ thể là Viettel sẽ là 5 điểm. Và khi đó, chức vô địch V-League 2021 giai đoạn 1 xem như nằm trong tay HLV Kiastisuk và các học trò. Có một lợi thế nữa cho Hoàng Anh Gia Lai là sân Thanh Hóa bất ngờ không đón khán giả ở giờ chót khi tình hình diễn biến của dịch COVID -19 trở nên nguy hiểm hơn. 
Để bứt phá về đích, HLV Kiatisuk tung ra đội hình chính vốn là những cái tên đang chơi rất vào phom. Bộ ba Công Phượng, Văn Toàn và Brandao án ngữ trên hàng công, trong khi những Xuân Trường, Minh Vương... hỗ trợ ở phía sau. Với đội hình đang đạt phong độ cao, không ngạc nhiên khi Hoàng Anh Gia Lai là đội chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chơi rất chủ động và trong nhiều thời điểm còn tạo ra những cơ hội thực sự chất lượng. Điểm nhấn trong hiệp đầu tiên là cú đá phạt ở phút bù giờ của Nguyễn Công Phượng. Tiếc rằng bóng lại đi trúng xà ngang Thanh Hóa. Vì thế, hiệp đầu tiên kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai càng thi đấu quyết tâm. Và điều gì đến cuối cùng cũng đến. Phút 48,  Trần Minh Vương có siêu phẩm sút xa mở tỷ số trận đấu. Đến phút 68, Công Phượng nhân đôi cách biệt cho đội khách trên chấm 11m. Ở những phút cuối, đội chủ nhà có được bàn danh dự do công của ngoại binh Gramoz. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai xây chắc ngôi đầu với 28 điểm hơn Viettel bám đuổi phía sau 5 điểm. 

Nỗi buồn đeo bám Hòa Xuân

Sau 3 vòng đấu gây thất vọng khi không tìm được niềm vui chiến thắng, trong đó có đến 2 thất bại, Đà Nẵng dần bị các đối thủ tốp đầu bỏ xa. Thế cho nên, vòng 11 này, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà Hòa Xuân trước đối thủ đang ngụp sâu dưới đáy bảng xếp hạng là Sài Gòn FC.
Thực tế, trận này quyết tâm của đội bóng sông Hàn là có thừa nhưng năng lực có hạn, họ đành thêm một lần nữa gieo sầu cho khán giả nhà. Lối chơi như “mơ ngủ” đã tạo điều kiện cho Sài Gòn FC có bàn mở tỉ số sau tình huống dứt điểm dũng mãnh cận thành của người cũ Đỗ Merlo. Chưa “hoàn hồn”, sau đó ít phút, Đà Nẵng để lọt thêm 1 bàn nữa. Xuân Quý ra cú đá chân trái cực kỳ đẳng cấp, đánh bại mọi nỗ lực cứu thua của thủ môn Thanh Diệp.
Sau khi nhận hai “gáo nước lạnh” liên tiếp, Đà Nẵng mới kịp vùng dậy. Nhưng rồi, mọi nỗ lực của đội chủ nhà cũng chỉ giúp họ có được 1 bàn rút ngắn tỉ số do công của Rafaelson ở những phút cuối trận. Thua trận này, Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 5 với 16 điểm và tiếp tục nơm nớp nỗi lo bị đánh bậc khỏi tốp 6 sau giai đoạn 1.
Ở những trận cầu khác trong ngày, Hải Phòng thắng Nghệ An 2 - 0. Trong khi trận đấu muộn nhất vòng này, Hà Nội thua Bình Định 0-1. Trước đó một ngày, Nam Định đánh chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi thắng Than Quảng Ninh trên sân của chính đối thủ 1-0. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ khi thắng Bình Dương 4-2. 
Như vậy, sau vòng 11, Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là ứng viên số một cho ngôi vị vô địch ở giai đoạn 1, mà ở giai đoạn 2 họ cũng là đội bóng chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đua về đích.

T.D