Vòng 12 V-League: Đông Triều “giải cứu” HAGL

Thứ hai, 04/05/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Các cầu thủ HAGL đã có một trận đấu tốt trong cuộc đón tiếp QNK Quảng Nam vào chiều 3-5 trên sân Pleiku, nhưng đội bóng của bầu Đức vẫn không tìm được chiến thắng. Đáng nói, phải đến phút 90, trung vệ người Quảng Nam, Trần Hữu Đông Triều đã “giải cứu” HAGL khỏi trận thua với pha đá phạt đẹp mắt. 

Trận đấu chiều qua, HAGL có sự phục vụ của tiền đạo tân binh Moussa Sanogo đến từ Bờ Biển Ngà. Sự xuất hiện của chân sút này trên hàng công giúp Công Phượng, Văn Toàn có được đối tác tốt để phối hợp tấn công. Thực tế, Sanogo đã có màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số cho HAGL. Song đáng tiếc vì chấn thương, Sanogo phải rời sân ở phút 70. Trong khi đó, QNK Quảng Nam ở trận đấu này cũng tung ngoại binh mới ký hợp đồng là Suleiman vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Patiyo.

Chủ nhà HAGL nhập cuộc tốt, họ nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo được nhiều đợt sóng gió về phía khung thành QNK Quảng Nam. Sau hai pha dứt điểm hỏng ăn của Văn Toàn và Sanogo, đến phút 20, HAGL đã được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Đường chuyền bóng dài thông minh của Franklin đã xé toang hàng phòng ngự QNK Quảng Nam, tạo điều kiện cho Sanogo bứt tốc băng xuống rồi dứt điểm chân trái chéo góc khiến thủ môn Phạm Văn Cường bó tay.

Văn Toàn (giữa) trong một pha qua người hậu vệ QNK Quảng Nam. Ảnh: Phi Hải

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, HAGL tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Tuy nhiên, khi mục tiêu có thêm bàn thắng chưa đến thì lưới của chủ nhà đã bị rung lên. Phút 33, Patiyo di chuyển khôn ngoan sau đường chuyền của đồng đội rồi dễ dàng dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho QNK Quảng Nam. Thế trận cũng từ đó diễn ra cân bằng hơn. QNK Quảng Nam dần đẩy nhanh tốc độ tấn công và họ có bàn thắng thứ hai trước khi hiệp một kết thúc. Người lập công lại là Patiyo với pha đánh đầu hiểm hóc.

Sang hiệp hai, HAGL tràn lên tấn công và họ tạo ra được nhiều cơ hội hãm thành. Trong khi đó, QNK Quảng Nam chủ động chơi chậm, chắc nhưng vẫn có những đường phản công sắc bén. Đáng chú ý là cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang của Thanh Trung. Mãi đến phút 90, HAGL mới có bàn gỡ hòa sau cú đá phạt đẳng cấp của Đông Triều. Trung vệ Đông Triều được tung vào sân thay Văn Toàn và anh đã lập công với pha đá phạt hàng rào rất đẹp ở phút 90, đưa bóng dội mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới, gỡ hòa 2-2 cho HAGL. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

* Trên sân Vinh, bất ngờ lớn đã xảy ra khi chủ nhà SLNA bại trận 1-2 trước đội áp chót bảng Đồng Nai. Chủ nhà SLNA khởi đầu như mơ khi Phi Sơn ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì thầy trò HLV Ngô Quang Trường làm được, trước khi họ để đối phương hai lần chọc thủng lưới. Phút 47, Hải Anh đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 65, Nguyễn Hồng Việt ấn định chiến thắng 2-1 cho Đồng Nai. Đây là kết quả gây thất vọng bởi SLNA vừa lập “hattrick” danh hiệu tháng 4 tại V-League.

*  Trên sân Cần Thơ, chủ nhà XSKT Cần Thơ và Thanh Hóa chia điểm nhau trong trận cầu tỷ số 1-1. Sunday là tác giả bàn mở tỷ số giúp chủ nhà Cần Thơ vượt lên ở phút 28. Tuy nhiên đội bóng xứ Tây Đô không giữ được lợi thế ấy và để Hoàng Đình Tùng gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa ở phút 69. Không thể có 3 điểm ở trận này, XSKT Cần Thơ tiếp tục chôn chân ở đáy bảng.

* Trước đó vào chiều 2-5, bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Nha Trang khi chủ nhà S Khánh Hòa BVN đánh bại ĐKVĐ B Bình Dương tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Uche. Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng thắng tưng bừng T Quảng Ninh 2-0. Chủ nhà ĐTLA thắng Hải Phòng 1-0.

Quang Hải