Vòng 13 V-League 2015: B Bình Dương vô địch lượt đi

Thứ hai, 29/06/2015 08:10

(Cadn.com.vn) - Không nằm ngoài dự đoán, chủ nhà B Bình Dương đã có được chiến thắng dễ và đậm 4-1 trước HAGL để vô địch lượt đi với 28 điểm. Loạt trận cuối lượt đi mùa giải V-League 2015 diễn ra chiều qua còn có 6 cặp đấu khác mà đáng chú ý là cả 3 đội bóng của bầu Hiển gồm Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam đều giành chiến thắng.

HAGL nỗ lực trong bất lực

Trước khi HAGL hành quân xuống Gò Đậu, hầu hết những nhận định đều cho rằng thầy trò HLV Guillaume Graechen đều không có cửa thắng B Bình Dương. Và thực tế những gì diễn ra hôm qua ở Gò Đậu đã cho thấy đội bóng của Công Phượng quá nhỏ bé trước B Bình Dương hùng mạnh của đàn anh Lê Công Vinh.

 HAGL tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Xuân Trường, cùng Công Phượng trên hàng công. HAGL đã nhập cuộc đầy nỗ lực nhưng Công Phượng và đồng đội không thể tránh việc phải chơi trong thế trận một chiều mà họ là những người lép vế. Lối đá đẹp, kỹ thuật của HAGL hoàn toàn không có đất diễn trước một B Bình Dương đẳng cấp, kinh nghiệm và đầy bản lĩnh “đàn anh”. Chính vì thế, việc HAGL nhận đến 4 bàn thua (Anh Đức, Văn Hoàn, Công Vinh, Trọng Hoàng ghi bàn cho Bình Dương), trong khi chỉ ghi được một bàn thắng (của Sanogo) là kết quả chẳng khiến ai bất ngờ.

Thua trận này, HAGL hẳn nhiên lùi sâu hơn ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Đội bóng của bầu Đức chỉ xếp trên đội đứng áp chót là Đồng Nai nhờ hơn chỉ số phụ (cùng 9 điểm) và hơn đội chót bảng XSKT Cần Thơ đúng 2 điểm. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá, HAGL sẽ phải còn lo đua trụ hạng dài dài.

Nỗi buồn của HAGL sau trận thua đậm trước B Bình Dương ở Gò Đậu. Ảnh: TN

SHB Đà Nẵng “phá dớp”

Chiều qua, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hành quân đến làm khách Đồng Nai – “miền đất dữ” với họ, bởi 4 cuộc chạm trán trước đó tại V-League, SHB Đà Nẵng không biết mùi chiến thắng. Và đến lần thứ 5 gặp Đồng Nai, thầy trò Huỳnh Đức đã biết mùi chiến thắng, 4 lần trước đó đội bóng sông Hàn thua 2, hòa 2. Không chỉ phá được cái dớp chưa thắng trước Đồng Nai, SHB Đà Nẵng đã lấy lại được niềm tin và thắp lên hy vọng có thể bám đuổi nhóm đầu bảng.

Đứng trước đối thủ kỵ rơ Đồng Nai, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã biết cách lấy lại sự tự tin để giành chiến thắng, mà bằng cách lội ngược dòng mới đáng ghi nhận. Nhận bàn thua sớm ngay phút thứ 9 sau pha dứt điểm của Henry không khiến tinh thần của các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ảnh hưởng. Trái lại, họ bình tĩnh cầm bóng triển khai thế trận tấn công để rồi có bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Vũ Phong ở phút 24.

Sau bàn thắng của Vũ Phong, HLV Lê Huỳnh Đức đã có sự điều chỉnh nhân sự để tăng cường sức mạnh cho hàng công khi tung Ngọc Thắng vào sân thay Văn Học để đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải, đồng thời đẩy Vũ Phong sang cánh trái và kéo Huy Toàn về đá hậu vệ trái. Sự điều chỉnh sơ đồ chiến thuật trên giúp đội SHB Đà Nẵng biến hóa hơn trong những đợt tấn công. Liên tiếp cơ hội tạo ra, trong đó có một quả penalty Vũ Phong đá hỏng nhưng cuối cùng SHB Đà Nẵng đã hoàn tất cú lội ngược dòng ở Đồng Nai bằng pha lập công của Fraser.

HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để hài lòng với các học trò ở trận đấu hôm qua bởi ngoài tinh thần, SHB Đà Nẵng đã khẳng định được sự ổn định về lối chơi lẫn lực lượng. 

Những trận đấu khác: QNK Quảng Nam thắng Sanna Khánh Hòa BVN 4-1, Thanh Hóa thắng ĐTLA 4-3, Hải Phòng thắng Đồng Tháp 2-1, Than Quảng Ninh thắng SLNA 1-0, Hà Nội T&T thắng XSKT Cần Thơ 4-1.

Quang Hải