Vòng 14 V-League 2016: SHB Đà Nẵng vươn lên nhì bảng

Thứ hai, 04/07/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - Đội bóng sông Hàn đã khởi đầu giai đoạn lượt về V-League không thể ấn tượng hơn khi đánh bại ứng viên FLC Thanh Hóa 2-1 ở Chi Lăng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên soán vị trí nhì bảng của chính đối thủ FLC Thanh Hóa.

Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của SHB Đà Nẵng, giúp họ đánh dấu dự trở lại mạnh mẽ của một ứng viên đua ngôi vô địch mùa giải 2016. Trước khi đánh bại FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đã hạ đo ván đội đầu bảng Hải Phòng 2-0 cũng ngay tại Chi Lăng. Hai chiến thắng liên tiếp trước hai đối thủ đứng nhất và nhì bảng đã giúp SHB Đà Nẵng có được 27 điểm và vươn lên vị trí nhì bảng. Đội bóng sông Hàn đang thể hiện được sức mạnh lẫn quyết tâm của một đội bóng nuôi tham vọng vô địch.

Trung vệ Phước Vĩnh (phải) trong tình huống ngăn cản pha đi bóng của Sunday bên phía FLC Thanh Hóa. Ảnh: Q.Hải

Trận đấu chiều qua ở Chi Lăng, SHB Đà Nẵng có được lực lượng mạnh nhất, với cặp tiền đạo Merlo - Eydison trên hàng công. Ở hành lang hai cánh, Huy Toàn và Vũ Phong được giao nhiệm vụ. Cùng với Nguyên Sa, Anh Tuấn ở tuyến giữa, khả năng tấn công của SHB Đà Nẵng đã được huy động tối đa. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa buộc phải để trung vệ Nguyễn Van Bakel trên băng ghế dự bị vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Đây là tổn thất lớn của đội bóng xứ Thanh.

  Xác định đây là trận đấu có tính chất then chốt cho cuộc đua vô địch nên cả SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đều thể hiện quyết tâm cao. Với hàng công rất mạnh, FLC Thanh Hóa không ngần ngại đẩy cao đội hình đánh phủ đầu đối thủ. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chủ động đá phòng ngự phản công.

Hơn 30 phút của hiệp một trôi qua, ưu thế thuộc về đội khách với việc liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Lê Văn Hưng. Có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn đã bị FLC Thanh Hóa bỏ lỡ. Trong đó, Tăng Tuấn một lần tung cú dứt điểm thiếu chính xác trong thế thuận lợi, đưa bóng đi chệch cột dọc. Sunday đối mặt nhưng không thắng được... đôi chân của Lê Văn Hưng. Đáng tiếc nhất là Đình Tùng với pha bỏ lỡ mười mươi khi anh chỉ còn đối diện với khung thành nhưng lại dứt điểm như chuyền bóng về cho thủ môn đối phương.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, FLC Thanh Hóa đã phải trả giá. Phút 36, từ pha phát bóng lên của thủ môn Văn Hưng, Merlo đẩy cho Anh Tuấn đột phá vào vòng cấm. Thay vì dứt điểm, tiền vệ này chuyền sang cánh trái để Huy Toàn băng lên tung cú dứt điểm chân trái chéo góc làm bó tay thủ môn Thanh Thắng, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, FLC Thanh Hóa đã quân bình tỷ số 1-1. Ở pha tấn công đầu tiên, FLC Thanh Hóa được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Tăng Tuấn đá phạt, câu bóng vào trong, thủ môn Lê Văn Hưng bay ra bắt hớ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Omar phía sau đánh đầu gỡ hòa 1-1.

 Nhận bàn thua quá vô duyên, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình quyết tâm làm lại từ đầu, họ liên tục dồn ép FLC Thanh Hóa. Nếu Huy Toàn chỉnh chu hơn trong pha đối mặt thủ môn Thanh Thắng ở phút 61 thì anh đã có thể lập cú đúp và đưa SHB Đà Nẵng vượt lên. Merlo cũng có hai cơ hội rõ ràng nhưng không tận dụng được. Nỗ lực của SHB Đà Nẵng đã được đền đáp ở phút 79 nhờ pha lập công của Merlo. Cú phát bóng mạnh lên của thủ môn Văn Hưng đã bay qua đầu hai trung vệ FLC Thanh Hóa và tạo điều kiện cho Merlo thoát xuống đối mặt thủ môn Thanh Thắng. Merlo bình tĩnh dứt điểm vào góc hiểm, ấn định chiến thắng 2-1 cho SHB Đà Nẵng.

* Ở những diễn biến khác, chủ nhà QNK Quảng Nam đã đánh rơi chiến thắng một cách tiếc nuối trước vị khách Sài Gòn. Dos Reis, Phan Thanh Hưng và Đinh Thanh Trung lần lượt lập công để đưa QNK Quảng Nam dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, từ phút 85 đến phút 90+2, đội bóng xứ Quảng để lần lượt Hữu Thắng, Santos Lima và Công Thảo ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Sài Gòn.

Trên sân Nha Trang, chủ nhà S. Khánh Hòa BVN chia điểm với B.Bình Dương tỷ số 1-1. Lê Tấn Tài mở tỷ số cho B.Bình Dương và Lâm Ti Phông mang về trận hòa quý giá cho chủ nhà. Trên sân Vinh, SLNA bất ngờ đánh bại Than Quảng Ninh đến 4-0. Chủ nhà XSKT Cần Thơ ngược dòng thắng HAGL 2-1. Hải Phòng cũng có cú lội ngược dòng đánh bại đội khách đang đứng bét bảng là Đồng Tháp với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Hà Nội T&T bất ngờ bị Long An cầm hòa 1-1 ngay tại Hàng Đẫy.

Sau vòng 14, Hải Phòng vẫn dẫn đầu bảng với 32 điểm, tiếp theo ở tốp ba là SHB Đà Nẵng 27 điểm, FLC Thanh Hóa 25 điểm. Đồng Tháp vẫn đứng bét bảng với chỉ 4 điểm.

Quang Hải