Vòng 15 V-League 2016: Hai trận đấu khó hiểu!

Thứ hai, 11/07/2016 09:45

(Cadn.com.vn) - Đó là màn so tài giữa ĐKVĐ B.Bình Dương – Hà Nội T&T trên sân Gò Đậu và cuộc chạm trán giữa chủ nhà Than Quảng Ninh với SHB Đà Nẵng. Hai trận đấu này cống hiến cho khán giả hai “cơn mưa” bàn thắng, nhưng diễn biến được cho là khó hiểu!

1. Trận đấu thực sự khiến nhiều người khó hiểu ở chỗ hai đội bóng hàng đầu V-League lại để thủng lưới đến 9 bàn: Hà Nội T&T thắng 5-4. Đặc biệt, với những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình thì việc hàng thủ của B.Bình Dương để thủng lưới đến 5 lần là dấu hỏi lớn. 

Trận này, B.Bình Dương mở tỷ số ở phút 4 do công Đặng Văn Thành. Hà Nội T&T dẫn ngược 3-1 với các pha lập công của Nguyễn Quang Hải (30’), Samson (52’) và Văn Quyết (58’). Đến phút 66, Tiến Linh rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho chủ nhà. Phút 75, tỷ số được nâng lên 4-2 cho Hà Nội T&T nhờ công của Nguyễn Quang Hải. Công Vinh và Anh Đức sau đó lần lượt ghi bàn vào các phút 78 và 85 để gỡ hòa 4-4 cho B.Bình Dương. Đến phút 90, Đỗ Hùng Dũng ấn định chiến thắng 5-4 cho Hà Nội T&T.

 Điều đáng bàn trong trận thua này của B.Bình Dương, thủ môn Bùi Tấn Trường đã chơi không tốt. Đặc biệt ở bàn thua thứ hai, Tấn Trường đã có pha xử lý rất nghiệp dư khi bỏ khung thành băng ra đấm hụt bóng sau cú đánh đầu giải vây của đồng đội và Hoàng Vũ Samson sau đó dễ dàng đánh đầu vào lưới trống ghi bàn cho Hà Nội T&T. Trong bàn thua thứ 5, Tấn Trường cũng phản xạ khá chậm và để Hùng Dũng ấn định chiến thắng cho Hà Nội T&T.

Sau trận đấu, đã có những hoài nghi về phong độ của thủ môn Tấn Trường. Dư luận nghi ngờ cựu thủ môn ĐTQG này có “vấn đề” ở trận đấu này khiến B.Bình Dương thất bại.

Nghiêm Xuân Tú (trái) đã gieo sầu cho hàng thủ SHB Đà Nẵng.

2. Trận đấu trên sân Cẩm Phả, đội khách SHB Đà Nẵng đã để thua một cách rất khó hiểu. Dẫn trước chủ nhà Than Quảng Ninh 2-0 ở hiệp một nhờ công của Phan Đức Lễ và Merlo, nhưng đội bóng sông Hàn đã thất bại chung cuộc 2-3.

Nghẹt thở ở xứ Thanh

Chiều 10-7, bốn trận đấu còn lại của vòng 15 V-League đã diễn ra. XSKT Cần Thơ ngược dòng thắng chủ nhà Đồng Tháp 2-1. HAGL dẫn trước trên sân nhà nhưng để Hải Phòng gỡ hòa 1-1. Chủ nhà Sài Gòn thắng SLNA 1-0. Trận đấu giữa chủ nhà FLC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hai đội hòa nhau 4-4 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, cứ QNK Quảng Nam ghi bàn vượt lên là FLC Thanh Hóa gỡ hòa.

Mọi thứ diễn ra một cách tồi tệ với SHB Đà Nẵng trong 45 phút còn lại khi họ phải nhận đến 3 bàn thua đến từ một kịch bản: Nghiêm Xuân Tú kiến tạo cho các đồng đội lập công giúp Than Quảng Ninh vượt lên. Phút 66, Xuân Tú chọc khe cho Dyachenko thoát xuống hạ thủ môn Thanh Bình, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 67, Xuân Tú thoát xuống bên cánh phải tạt bóng vào trong cho Mạc Hồng Quân đánh đầu cân bằng tỷ số. Đến phút 89, lại là Xuân Tú đột phá qua hai hậu vệ SHB Đà Nẵng rồi kiến tạo để Dyachenko ấn định chiến thắng 3-2 cho Than Quảng Ninh.

Điều đáng nói ở cả 3 bàn thua, hàng thủ SHB Đà Nẵng đã chơi không tốt. Nhất là ở bàn thua thứ ba, 4 cầu thủ phòng ngự của SHB Đà Nẵng đã bị hút hết bởi Xuân Tú và để lỏng Dyachenko. Cũng nên nhớ rằng, bàn thua thứ 3 của SHB Đà Nẵng diễn ra ở thời điểm Than Quảng Ninh chỉ còn chơi với 10 người trên sân (Huy Cường nhận thẻ đỏ phút 73).

  Chắc chắn sau thất bại này, HLV Lê Huỳnh Đức có nhiều việc phải làm với hàng thủ SHB Đà Nẵng.

Quang Hải