Vòng 16 V.League nhìn lại: Mơ khách đường xa...

Thứ ba, 07/05/2024 07:59
Ngoại trừ B. Bình Dương và Hải Phòng giành chiến thắng thuyết phục trên sân nhà, 5/7 trận đấu còn lại ở vòng 16 có kết quả làm "vui" lòng khách, trong đó 3 điểm của CLB Quảng Nam và LP Bank HAGL được đánh giá quý hơn... vàng!
Thể Công- Viettel (trái) bất ngờ "ngã" trước LP Bank HAGL.
Tân HLV Kim Sang- sik có "chấm" được gương mặt nào trong trận đấu giữa Thể Công- Viettel và LP Bank HAGL trên sân Hàng Đẫy?

Sau trận thua HAGL, HLV Nguyễn Đức Thắng mỉa mai rằng đội bóng nhà bầu Đức đã không còn là… HAGL, nghĩa là đại diện cho thứ bóng đá đẹp. Đúng vậy, dưới thời HLV Vũ Tiến Thành, LP Bank HAGL chơi thực dụng, có phần thể lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nên thông cảm cho đội bóng phố Núi. Sau khi các trụ cột Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy và cả Tuấn Anh lần lượt rời đi, HAGL gần như mất những nhân tố làm nên "dàn giao hưởng" quyến rũ một thời. Hơn nữa, vị thế của đội bóng chủ sân Pleiku buộc họ phải tìm mọi cách trụ hạng. Và bản thân phòng ngự cũng không phải là xấu, nó là một phần của bóng đá.

Thể Công- Viettel chỉ có thể trách mình, bởi bàn thua duy nhất cũng đến từ cầu thủ áo lính! Nếu trách đúng, chỉ có thể than thở vì thủ môn Bùi Tiến Dũng phía đối diện có một ngày thi đấu xuất thần, còn đội trưởng Bùi Tiến Dũng thì ngược lại, cùng đồng đội có hơn 90 phút thi đấu rối rắm đến khó thở trước con mắt "nhà tuyển trạch" Kim Sang- sik trên khán đài. Nói đúng ra, HAGL chơi không hay, mà các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng "đãi khách" đường xa.

H. Hà Tĩnh cũng nên tự trách mình. Đang có tinh thần tốt với chuỗi 2 trận thắng liên tiếp lại có lợi thế sân nhà, nhưng họ tự tin thái quá khi tiếp Quảng Nam có phong độ trái ngược. Yago Ramos của đội khách đã trừng phạt thái độ ấy, bằng bàn thắng ở phút 14. Và cho dù Phi Sơn gỡ hòa giữa hiệp 2, nhưng một lần nữa, Conrado quá xuất sắc ghi tuyệt phẩm giữa vòng vây của 3 cầu thủ chủ nhà. . H. Hà Tĩnh từng có chiến thắng từ lối chơi "biết mình biết người" nhưng lần này không thế, kèm theo thiếu may mắn. Trong khi đó, Quảng Nam liệu cơm gắp mắm, cũng chơi phòng ngự như HAGL, nhưng tạo ra bàn thắng chứ không "tự nhiên đến" và xứng đáng với 3 điểm quý giá này.

Thể Công- Viettel (trái) bất ngờ "ngã" trước LP Bank HAGL.

Trận đấu tâm điểm giữa Công an Hà Nội và T. Nam Định cũng có phần thắng nghiêng về đội khách. Đây có thể nói là trận đấu cống hiến nhất ở vòng 16 với những cuộc rượt đuổi gay cấn. Cả 2, một đương kim vô địch và một là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương không cho phép tự "bôi tro trát trấu" hình ảnh CLB. Nhưng trong một trận cầu đinh như thế, ai mắc sai lầm phải trả giá và đó là Công an Hà Nội, từ 2 trụ cột Nguyễn Filipp và Hồ Tấn Tài. Chiến thắng này giúp T. Nam Định "loại" một đối thủ nặng ký trên hành trình viết lại lịch sử CLB, và cho thấy rằng cuộc đua tranh ở V.League không còn là chuyện riêng của bóng đá thủ đô.

Với 2 đội rời sân khách với 1 điểm, có những niềm riêng. Nếu như M. Bình Định hài lòng với 1 điểm trong cuộc đối đầu với chủ nhà Thanh Hóa thì Hà Nội FC còn nhiều điều phải luyến tiếc. Tuấn Hải ghi bàn, sau đó bị Olaha gỡ hòa, nhưng đều nằm trong hiệp 1. Hơn 45 phút còn lại, đội bóng từng 6 lần vô địch V.League không thể xuyên thủ hàng phòng ngự non trẻ của SLNA. Rõ ràng, khi thiếu vắng nhạc trưởng Văn Quyết, Hà Nội FC thiếu đi sự tinh tế thường thấy, dù vẫn còn đó Hùng Dũng.

Một ngày buồn cho bóng đá thủ đô, bên cạnh đó là tình cảnh "rơi tự do" của Khánh Hòa. V. League 1 còn 10 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng giới chuyên môn đã "chỉ mặt đặt tên" đội bóng của HLV Trần Trọng Bình "đặt vé" xuống hạng Nhất, trong khi đó nửa vé còn lại có "cả dãy" bị réo tên. Nói thế là bởi, từ Khánh Hòa mới vỏn vẹn lót túi 10 điểm, đội xếp ngay trên SLNA mới chỉ có 15 điểm, và trên nữa là 17 (Thể Công- Viettel), 18 (HAGL), 19 (TPHCM, Quảng Nam), 20 (H. Hà Tĩnh) và 21 (Hải Phòng). Như vậy, từ đội xếp thứ 13 đến đội xếp thứ 7 chỉ hơn thua nhau 6 điểm. Qua vài lượt đấu, vị trí hoàn toàn có thể đảo lộn.

Sau gần 1 tháng nhường chỗ cho đội tuyển U23 đá giải châu Á, V.League trở lại với nhiều cung bậc, cảm xúc. Đã thấy đột biến của giai đoạn đua nước rút và rằng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trên nền cảm hứng ấy, tại sao khách đường xa không tiếp tục mơ ở vòng đấu tiếp theo?

T.S