Vòng 17 V-League: Denilson ghi bàn, XM Hải Phòng thắng

Chủ nhật, 21/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trận đấu trên sân Lạch Tray có nguy cơ biến thành võ đài khi cầu thủ 2 đội liên tiếp nhảy xổ vào nhau thách thức và cả vung nắm đấm. Ngay lần đầu tiên thi đấu ở V-League, Denilson đã bị đá cho “bầm dập”. Trong tình thế đó, việc “quái” hơn trong cách chơi đã giúp XM Hải Phòng có được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận thua liên tiếp.

Dù vẫn chưa thực sự bình phục chấn thương, nhưng HLV Vương Tiến Dũng đã gây bất ngờ cho tất cả khi tung Denilson ra sân trong đội hình xuất phát của XM Hải Phòng. Denilson có mặt trên sân nhưng XM Hải Phòng thi đấu như chấp người vì cầu thủ Brazil này chẳng di chuyển nổi với cái gối còn đau. Có vẻ như vị tướng già họ Vương muốn dùng Denilson như mồi nhử đối thủ và ông đã thành công mỹ mãn. Ngay phút thứ 2, cầu thủ đội khách phạm lỗi với Denilson và chính tiền đạo người Brazil này đã để lại dấu ấn bằng một pha sút phạt kỹ thuật mở tỷ số. Sau bàn thắng, XM Hải Phòng gần như chịu trận trước sự lấn lướt của HA-GL và không lâu sau đó, đội khách cân bằng 1-1 sau pha phạt góc và người lập công là Evaldo. Tuy nhiên, có vẻ như sự nóng vội của HA-GL đã sa vào cái bẫy của XM Hải Phòng bằng hàng loạt trò khiêu khích. Ngay cả Denilson cũng suýt tham gia vào vụ ẩu đả cùng cầu thủ đối phương.

Denilson ăn mừng bàn thắng cho XM Hải Phòng. 

Hiệp 2 bắt đầu được 4 phút, Denilson lại bị phạm lỗi tạo điều kiện để thủ quân Leandro sút phạt nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Bị dẫn bàn, HA-GL càng cay cú và càng sa bẫy khi Evaldo dính thẻ đỏ rời sân. Thua người, HA-GL chịu trận và thua thêm 1 bàn nữa ở phút cuối cùng của trận đấu.  Thắng 3-1, XM Hải Phòng có được trận thắng đầu tiên sau 3 trận liên tiếp thất bại. Một chiến thắng thật cần thiết cho thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vào thời điểm khó khăn này.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng xứ Thanh lại tiếp tục “đắm”. Có vẻ như lời kêu gọi của lãnh đạo UBND tỉnh “đá vì màu cờ sắc áo địa phương” không còn mấy “ép-phê” với các cầu thủ. Họ thua nhanh và không có một chút sinh khí trước T&T Hà Nội. Để thua tới 1-4 (Công Vinh ghi cả 4 bàn thắng cho T&T Hà Nội), XMCT Thanh Hóa dậm chân ở vị trí cuối bảng với 13 điểm sau 17 vòng đấu. Với thất bại này, cùng khoảng cách 7 điểm so với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, xem ra XMCT Thanh Hóa đã đặt một vé trên chuyến tàu trở lại giải hạng Nhất mùa tới.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi vượt qua đối thủ khó chơi SLNA. Reginaldo và Phước Tứ đưa Thể Công vươn lên dẫn trước 2-0 ở đầu mỗi hiệp, trước khi Eric Muranda ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 62. Tuy nhiên đây là một chiến thắng mà ngay chính người hâm mộ Thể Công cũng không hài lòng với đội nhà khi họ chơi quá thực dụng và nhiều tiểu xảo. Có thể nói, ngoại trừ XMCT Thanh Hóa thì đây là vòng đấu của đội chủ nhà khi cả 5 đội chủ sân đều giành thắng lợi. ĐT-LA và CS Đồng Tháp cùng thắng 1-0 trước M-Nam Định và K-Khánh Hòa. Trong khi đó, CLB TPHCM đã có một chiến thắng cực kỳ quan trọng trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Trận thua này tuy không ảnh hưởng mấy đến vị trí của SHB Đà Nẵng nhưng chắc chắn họ sẽ mệt mỏi trước sự hồ nghi của dư luận.

Bảng xếp hạng sau vòng 17: 1. SHB Đà Nẵng 36đ, 2. CS Đồng Tháp 27đ, 3. SLNA 27đ, 4. ĐT-LA 24đ, 5. K-Khánh Hòa 24đ, 6. B-Bình Dương 23đ, 7. HA-GL 23đ, 8. Thể Công 23đ, 9. XM Hải Phòng 22đ, 10. QK4 21đ, 11. T&T Hà Nội 21đ, 12. M-Nam Định 20đ, 13. TPHCM 18đ, 14. XMCT Thanh Hóa 13đ.

Mai Hàn