Vòng 2 V-League 2020 giai đoạn 2: Khó lường cuộc đua vô địch

Thứ sáu, 16/10/2020 17:40

Ngày 15-10, các cặp đấu trong khuôn khổ vòng 2 V-League giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra sôi nổi. Nếu như cuộc đua ở nhóm trụ hạng dần ngã ngũ thì ở nhóm đầu, cuộc cạnh tranh ngôi vị vô địch đang rất hấp dẫn và khó lường.

Hà Nội càng chơi càng hay.

Hà Nội thăng hoa, Quảng Nam chưa qua “cơn mê”

Với việc đưa Thành Chung trở lại hàng thủ và trao vai trò chủ công cho Rimario, Hà Nội tỏ rõ sự thận trọng khi làm khách trước HAGL. Trong vòng 10 phút đầu trận, Rimario có 2 lần khiến hàng thủ HAGL chao đảo với những tình huống đi bóng tả xung hữu đột. Phút 23, Quang Hải đá phạt góc chính xác, Việt Anh đánh đầu chạm người Trọng Sáng khiến thủ thành Văn Trường bó tay.

Việc có bàn dẫn trước giúp Hà Nội chơi hưng phấn và thoải mái thi triển những tình huống ban bật mãn nhãn ở biên, với sự góp mặt thường xuyên của Văn Quyết và Quang Hải trong vai trò ngòi nổ. Trong khi đó, HAGL liên tục mắc sai lầm với những pha chuyền bóng ở khu vực giữa sân. Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến liên tiếp 3 cơ hội nguy hiểm lần lượt của Quang Hải, Tấn Tài và Chevaughn Walsh nhưng không bên nào có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, chủ nhà HAGL tỏ rõ quyết tâm kiếm điểm với việc tung tiền đạo Anh Đức vào sân. Tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, hàng thủ HAGL bắt đầu phải hứng chịu những đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Phút 71, Rimario ghi bàn vào lưới đội bóng cũ sau pha phối hợp một-hai đẹp mắt với Thái Quý. HAGL chấp nhận rủi ro lao lên tìm bàn gỡ trong những phút cuối, nhưng nhiều cầu thủ của họ đi xuống về mặt thể lực, khiến đội chủ nhà phải nhận liên tiếp 2 bàn thua sau các pha dứt điểm cận thành của Việt Anh và Omar.

Chiến thắng đậm đà trước HAGL giúp Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 với 26 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu 2 điểm. Trong khi đó, HAGL có trận thua thứ 2 liên tiếp, và chính thức đứt mạch 9 trận bất bại trên sân nhà Pleiku, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 7 với 20 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, hành quân tới sân Thanh Hóa trong trận "chung kết ngược", đội cuối bảng Quảng Nam bất ngờ thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi ở những phút đầu. Điều gì đến cũng phải đến. Phút 29, Kebe khống chế khéo léo loại bỏ hậu vệ của Thanh Hóa trước khi dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa mở tỷ số. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Quảng Nam làm được ở trận đấu này.

Phút 31, Balic dứt điểm cận thành lập công cho Thanh Hóa. Đến phút 65, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Gassissou đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số 2-1.

Với kết quả này, Thanh Hóa tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 (tương đương vị trí thứ 2 nhóm B) với 19 điểm/15 trận, còn Quảng Nam dậm chân tại chỗ ở cuối bảng xếp hạng với chỉ 9 điểm, kém đội xếp trên là Hải Phòng 4 điểm.

Đà Nẵng “thất thủ ở Thành Nam

CLB Hà Tĩnh tiếp đón Quảng Ninh trên sân nhà ở lượt thi đấu thứ hai của giai đoạn 2 của V-League 2020. Chủ nhà khao khát một chiến thắng sau trận thua Sài Gòn FC ở vòng trước trong khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng muốn giành trọn 3 điểm để mở ra cơ hội đua tranh trên nhóm đầu bảng. Hai đội khởi đầu với tốc độ trung bình nhằm thăm dò đối thủ. Sau khoảng 10 phút đầu tiên khá yên bình, trận đấu bắt đầu nóng lên với những cơ hội liên tiếp. Thủ thành của hai đội liên tiếp phải sắm vai người hùng để giải nguy cho đội nhà.

Phút 18, Claudecir xoay người cực nhanh và dứt điểm chéo góc từ một tình huống dứt điểm hỏng của đồng đội khiến thủ thành Quang Tuấn không có cơ hội cản phá. Có bàn vượt lên dẫn trước, Quảng Ninh chủ động chơi chậm lại và nhường thế trận cho đối thủ. Hà Tĩnh đã có những cơ hội rất ngon ăn nhưng thủ thành Tuấn Linh có một ngày thi đấu tốt và hóa giải mọi nguy cơ. Kết thúc hiệp một, đội khách tạm thời có lợi thế một bàn.

Bước sang hiệp 2, những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1, đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này, Than Quảng Ninh xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 25 điểm; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 với 19 điểm.

Ở diễn biến khác, trong khi SHB Đà Nẵng đã gần như trụ lại V.League khi mà khoảng cách giữa họ và đội cuối bảng Quảng Nam là 10 điểm trước vòng 2, thì Nam Định cần một chiến thắng để tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận chung kết ngược với chính đội bóng xứ Quảng ở vòng đấu thứ 3. Ở trận đấu này, Nam Định vẫn là những người có nhiều lợi thế hơn khi đội bóng thành Nam được chơi trên sân nhà Thiên Trường, nơi đã giúp họ kiếm được 13 điểm ở giai đoạn 1.

Và đúng như sự mong chờ của cổ động viên Thành Nam, các cầu thủ con cưng của họ đã xuất sắc giành 3 điểm trước đại diện đến từ sông Hàn với chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được các cầu thủ Nam Định ghi trong hiệp 1, ở phút 20 do công của Agbaj. Với kết quả này, Đà Nẵng vẫn dẫn đầu nhóm B với 19 điểm nhưng đã bị Thanh Hóa san bằng điểm số. Trong khi đó, Nam Định xếp thứ 4 với 17 điểm.

Hôm nay, trận đấu cuối cùng vòng 2 sẽ diễn ra lúc 17 giờ trên sân Vinh giữa SLNA và Hải Phòng.

P.V