Vòng 2 V-League 2020 giai đoạn 2: Sài Gòn ngã đau, Viettel lên ngôi đầu

Thứ năm, 15/10/2020 15:00

Tối 14-10, 2 trận đấu sớm vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 đã lần lượt diễn ra trên sân Gò Đậu và Thống Nhất. Đây là cuộc chiến giữa những "ông lớn" đang nằm ở nhóm đầu đua tranh ngôi vô địch.

Sài Gòn (giữa) thua đậm trước Bình Dương và mất luôn ngôi đầu.

"Sài Gòn còn nguyên cơ hội vô địch"

Đối mặt với đội đầu bảng Sài Gòn trên sân nhà, Bình Dương chọn cách tiếp cận chắc chắn và chớp thời cơ. Lối chơi khó chịu của Bình Dương giúp các CĐV của họ ăn mừng sớm, nhưng công lớn trong bàn mở tỉ số thuộc về sai lầm của thủ môn Văn Phong bên phía Sài Gòn FC. Phút 20, Anh Tỷ tung cú sút không mấy uy lực từ ngoài vòng cấm, nhưng Văn Phong đã bắt hụt bóng khó hiểu, giúp Bình Dương vượt lên.

Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Sài Gòn bế tắc hoàn toàn trên mặt trận tấn công khi bộ đôi Geovane - Pedro bị chia cắt, trong khi những ngòi nổ như Quốc Phương hay Tấn Tài đều không tạo ra được đột biến. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Sài Gòn thể hiện quyết tâm tìm bàn gỡ ngay sau tiếng còi trở lại. Tuy nhiên, họ bất ngờ nhận 2 "cú tát" đau điếng từ những pha phản công mẫu mực của đội chủ nhà. Phút 46, Văn Vũ chồng biên hợp lý để Tấn Tài chuyền vào "dọn cỗ" giúp Việt Cường đệm bóng dễ dàng, nhân đôi cách biệt. Đến phút 54, Tiến Linh băng lên rất nhanh đón đường chọc khe của đồng đội, đối mặt với Văn Phong trước khi thực hiện một cú sục bóng kỹ thuật, nâng tỉ số lên 3-0.

Có được 3 bàn thắng, Bình Dương thi triển thế trận phòng ngự chặt, khiến Sài Gòn không còn cách nào khác buộc phải chơi những đường bóng vô hại từ hai biên. Trận đấu chỉ thực sự trở nên kịch tính vào những phút cuối. Ở những phút bù giờ, nỗ lực của Sài Gòn được đền đáp bằng bàn thắng danh dự do công của Nguyên Hoàng, sau một tình huống chọn điểm rơi chính xác đánh đầu tung lưới Đức Cường. Trận đấu khép lại với chiến thắng oanh liệt 3-1 của Bình Dương. Kết quả này giúp Bình Dương tạm giữ ví trí thứ 5 với 23 điểm trong khi Sài Gòn tụt xuống vị trí thứ 2 với 27 điểm.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV kiêm Chủ tịch của Sài Gòn FC, ông Vũ Tiến Thành (ông Thành là HLV duy nhất ở V-League kiêm nhiệm các vị trí trên) đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội nhà. "Có quá nhiều lý do cho trận thua ngày hôm nay. Đầu tiên là bàn thua sớm một cách bất ngờ khiến chúng tôi phải đẩy cao lên tấn công, trong khi Bình Dương là đội bóng chơi phản công rất hay nên dẫn đến thua thêm. Hôm nay cả đội đều có phong độ không tốt. Các cầu thủ làm mất bóng nhiều. Chủ lực Pedro mới vừa hồi phục chấn thương và chưa trở lại đúng phong độ cao nhất. Bên cạnh đó, dàn cầu thủ trẻ của Bình Dương hôm nay thi đấu rất hay. Tôi tin rằng chỉ cần 1-2 mùa bóng nữa, các cầu thủ này sẽ tỏa sáng tại V-League và thành trụ cột quan trọng của Bình Dương. Trong số này, Tiến Linh thi đấu rất nổi bật. Cậu ấy có tốc độ, thể hình, sức mạnh, cái còn thiếu là kinh nghiệm mà thôi", ông Thành nói.

Dù thua trận, ông Thành cho rằng đội bóng của mình vẫn còn nguyên khả năng vô địch. Thậm chí HLV kiêm Chủ tịch của Sài Gòn FC cho biết đội bóng của ông sẽ chơi tốt ở trận đấu tiếp theo gặp TP.HCM tại V-League.

"Chúng tôi sẽ dễ đá hơn khi gặp TP.HCM ở lượt sau vì được chơi đúng với lối đá phòng ngự phản công của mình. Dù vậy, TP.HCM là đội bóng mạnh nên đó cũng sẽ là một trận đấu khó khăn", HLV của Sài Gòn nói. Trong khi đó, HLV của Bình Dương, Nguyễn Thanh Sơn cho biết đội bóng của mình không hề nghĩ đến chức vô địch mùa giải năm nay. Mục tiêu mà ông Sơn hướng đến ở các vòng đấu còn lại là cho dàn học trò trẻ của mình được cọ xát và trưởng thành.

TP HCM đã không hay lại chẳng may

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, TP.HCM đã nhập cuộc đầy chủ động và tỏ ra lấn lướt so với đội khách Viettel. Quyết tâm giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Sài Gòn được thầy trò HLV Chung Hae-seong thể hiện một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Viettel, những chân sút bên phía TP.HCM đã không thể có phương án tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Sự thiếu vắng mũi nhọn số 1 Công Phượng khiến đội chủ nhà loay hoay trong các pha lên bóng và điều không ngờ tới đã xảy ra ở phút 36.

Trong một pha tổ chức phản công của Viettel, hậu vệ Trọng Hoàng xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà trước khi bị Đình Khương phá bóng hụt trúng chân. Pha xử lý vụng về của cầu thủ TP.HCM đã biếu cho Viettel một quả phạt đền vô cùng bất ngờ. Trên chấm 11m, chân sút đang đạt phong độ cao Bruno đã không mắc sai sót nào để mở tỷ số cho Viettel.

Những phút còn lại của hiệp 1 còn chứng kiến một vài tình huống phản công nguy hiểm đến từ đội khách. Đáng chú ý là pha thoát xuống đối mặt với Thanh Thắng của Minh Tuấn. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 đã không đến với Viettel khi cú dứt điểm cuối cùng lại đi quá nhẹ. 0-1 nghiêng về đội khách cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, vẫn là sự bế tắc toàn tập của TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, ở những phút cuối trận, đội bóng của HLV Chung Hae-seong được hưởng quả phạt đền nhưng không tận dụng thành công. Thua cuộc, TP Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 6 với chỉ 20 điểm, trong khi Viettel vươn lên ngôi đầu với 28 điểm. Với cách biệt hiện giờ lên đến 8 điểm, thật khó để TP Hồ Chí Minh xưng vương ở mùa giải năm nay như họ kỳ vọng.

Hôm nay, các cặp đấu tiếp tục diễn ra. Nhóm A: 17 giờ: HAGL - Hà Nội FC; 18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh. Nhóm B: 17 giờ: Thanh Hoá - Quảng Nam; 18 giờ; Nam Định - Đà Nẵng. 

P.V