Vòng 2 V-League 2022: Hải Phòng vươn lên dẫn đầu đường đua

Thứ năm, 03/03/2022 10:42

Chiều 2-3, 3 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2022 đã đồng loạt diễn ra trên các sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), Pleiku (Gia Lai) và Lạch Tray (Hải Phòng). Trong số 3 đội chủ nhà, chỉ có Hải Phòng là phát huy tối đa lợi thế có được để tạm vươn lên dẫn đầu đường đua.

Không thể ghi bàn tại sân nhà, SHB Đà Nẵng phải chia điểm với CLB TP Hồ Chí Minh.

SHB Đà Nẵng đã mở màn mùa giải bằng trận hòa đáng tiếc trước Sài Gòn dù đã vượt lên dẫn trước 2-0 nên ở cuộc tiếp đón đại diện thứ 2 của thành phố mang tên Bác – CLB TP Hồ Chí Minh trên sân nhà Hòa Xuân, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra khá quyết tâm. Sau khi trở lại quê nhà, HLV Phan Thanh Hùng đang từng bước tạo nên một “sinh khí” mới nơi đội bóng sông Hàn. Mùa này, toàn đội quyết tâm lọt vào nhóm đua huy chương ở giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam.

 So với trận đấu đầu tiên, trận này SHB Đà Nẵng không có bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào trong đội hình xuất phát. Tiền đạo Osaguona tiếp tục được giao trọng trách ghi bàn cho đội nhà. Trong khi đó TP Hồ Chí Minh xuất trận với bộ ba tấn công Huy Toàn - Tuấn Tài - Mauricio cũng như sự trở lại của Hoàng Thịnh sau án treo giò dài hạn từ mùa trước.

Ở vòng 1, TP Hồ Chí Minh nghỉ thi đấu nên đội bóng này vẫn là ẩn số ở V-League 2022. Vì thế cho nên, HLV Phan Thanh Hùng đã chỉ đạo các học trò thi đấu thận trọng. Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến trận đấu diễn ra mà không có quá nhiều những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Các tình huống đáng chú ý chủ yếu đến từ các pha tạt bóng đánh đầu của cả hai đội bóng. Dù là trận đấu đầu tiên trên sân Hòa Xuân ở mùa giải mới, khán giả đến sân rất đông để cổ vũ cho đội bóng sông Hàn nhưng họ không được chứng kiến bàn thắng nào. Hòa 0-0 ở trận đấu này, SHB Đà Nẵng có 2 điểm sau hai lượt trận, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh có 1 điểm và xếp thứ 9. Ở vòng đấu thứ 3, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vào lúc 17 giờ ngày 6-3.

Đánh giá về đối thủ này, HLV Phan Thanh Hùng cho hay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Dù có lợi thế sân nhà nhưng chưa đảm bảo SHB Đà Nẵng sẽ dễ dàng giành thắng lợi đầu tay. Tuy vậy, ông và các học trò sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức để đạt kết quả cao nhất. Trận hòa với CLB TP Hồ Chí Minh tuy đáng tiếc nhưng chấp nhận được. Quan trọng nhất là các cầu thủ đã dần tiến bộ và thi đấu gắn kết hơn. Việc mặt sân Hòa Xuân không tốt cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Pleiku, đội chủ nhà HAGL tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay nên được xếp cửa trên khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận hòa 0-0 tại “chảo lửa” Thiên Trường cuối tuần trước có thể xem là bước đà chấp nhận được của thầy trò HLV Kiatisuk; trong khi với đội khách, trận thua với tỷ số tối thiểu trước Hải Phòng để lại ít nhiều tiếc nuối (để thua bởi bàn duy nhất ở phút 90).

Vào trận, HLV Kiatisuk cất Công Phượng và Tuấn Anh trên ghế dự bị và để Văn Toàn, Xuân Trường đá chính. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Tuy nhiên, đội khách phải thay người chỉ sau 15 phút khi Xuân Hùng chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Giống như những diễn biến ở Hòa Xuân, cả hai đội thi đấu đầy cố gắng nhưng tỷ số vẫn không được mở sau 90 phút bóng lăn. Hòa trận này, HAGL có 2 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 1 điểm, xếp thứ 11.

Ở trận đấu muộn nhất vòng đấu thứ 2, Hải Phòng tiếp đón Nam Định trên Lạch Tray. Phát huy lợi thế sân nhà, Triệu Việt Hưng mở tỷ số cho đội bóng đất cảng ngay ở phút thứ 4. Mãi đến phút 85, Marcio mới gỡ hòa cho đội khách từ chấm 11m. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Joseph Mpande đã ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này, Hải Phòng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm nhờ hai trận toàn thắng. Trong khi đó, Nam Định vẫn chỉ có 1 điểm sau hai vòng đấu và xếp thứ 10.

Phi Nông