Vòng 22 V-League 2016: SHB Đà Nẵng áp sát ngôi đầu

Thứ hai, 22/08/2016 09:31

(Cadn.com.vn) - Trong khi Hải Phòng bị FLC Thanh Hóa chia điểm trên sân Lạch Tray thì SHB Đà Nẵng thắng đậm Long An 4-1 ở Chi Lăng. Với kết quả này, đội bóng sông Hàn có 40 điểm đã áp sát ngôi đầu của Hải Phòng khi chỉ còn thua 1 điểm. Than Quảng Ninh cũng có 40 điểm, đứng thứ ba trên BXH nhờ chiến thắng 2-0 trên sân của XSKT Cần Thơ. Cuộc đua vô địch đang trở nên rất kịch tính.

Đón tiếp Long An trong bối cảnh đối phương đang sa sút tinh thần lẫn phong độ, SHB Đà Nẵng tự tin hướng đến một chiến thắng giòn giã để tạo sự hưng phấn. Và thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã đạt được những điều họ muốn khi giành thắng lợi 4-1 một cách dễ dàng. Chiến thắng nhàn nhã giúp đội chủ sân Chi Lăng bảo toàn lực lượng cho chuyến làm khách S.Khánh Hòa BVN ở vòng đấu tiếp theo.

Nhập cuộc không vội vàng, SHB Đà Nẵng chủ động cầm bóng triển khai tổ chức tấn công. Trong khi đó, các cầu thủ Long An xác định họ là "kèo dưới" nên chủ động đá phòng ngự với hy vọng kiếm 1 điểm trên sân Chi Lăng. Đội khách chỉ làm khó được các cầu thủ chủ nhà khoảng 30 phút đầu trận, trước khi Merlo phá vỡ thế bế tắc cho SHB Đà Nẵng. Phút 33, Thanh Hải thực hiện cú tạt bóng bên cánh phải vào trong, Merlo bật cao, đè hậu vệ Long An rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Quốc Cường. Chưa đầy một phút sau, SHB Đà Nẵng có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0 một cách quá dễ dàng. Thủ môn Quốc Cường đã mắc sai lầm khi bắt bóng không dính sau pha căng ngang của Merlo từ cánh phải và Anh Tuấn có mặt lốp bóng vào lưới.

Bộ đôi Merlo (trái) và Eydison đều ghi bàn để giúp SHB Đà Nẵng thắng Long An 4-1 ở Chi Lăng. Ảnh: Q.Hải

Có hai bàn thắng làm vốn, SHB Đà Nẵng càng chơi chủ động, trong khi Long An nỗ lực tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các đợt tấn công của đội khách tỏ ra rất yếu ớt. Tiền đạo cắm Marko của Long An vốn đơn độc lại chịu sự chăm sóc rất kỹ của hậu vệ chủ nhà nên không có cơ hội dứt điểm. Pha bóng ấn tượng nhất của Long An là pha xoay người dứt điểm của Marko ở phút 40 nhưng không hiểm và thủ môn Lê Văn Hưng dễ dàng ôm gọn.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng chơi nhàn nhã và có thêm hai bàn thắng nữa. Phút 50, Merlo bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho SHB Đà Nẵng hưởng quả 11m. Tiền đạo Eydison được trao cơ hội đá quả penalty và anh đã thành công để nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 72, tỷ số là 4-0 cho SHB Đà Nẵng và người lập công chính là Eydison. Nếu Merlo không phung phí những cơ hội đối mặt sau đó thì tỷ số đã có thể được nâng lên cho SHB Đà Nẵng.

Long An sau khi thủng lưới 4 bàn đã dồn cao đội hình và có được bàn thắng danh dự ở phút 75, khi Hoài Nam đánh bại thủ môn Thanh Bình (vào thay Văn Hưng bị chấn thương) trên chấm 11m. Cuối trận, Long An có thêm 2 cơ hội, trong đó một lần đưa bóng trúng cột dọc, nhưng không có thêm bàn thắng. Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thắng 4-1.

Ở những diễn biến khác, đội đầu bảng Hải Phòng bị FLC Thanh Hóa chia điểm trong trận cầu tỷ số 1-1 trên sân Lạch Tray. Than Quảng Ninh có chiến thắng 2-0 trên sân XSKT Cần Thơ. Hà Nội T&T đánh bại chủ nhà QNK Quảng Nam 1-0. Chủ nhà HAGL thắng S.Khánh Hòa BVN 2-1, Đồng Tháp hòa SLNA 2-1 trên sân Cao Lãnh. Chủ nhà Sài Gòn thua B.Bình Dương 0-2.

Với kết quả này, sau vòng 22, Hải Phòng vẫn dẫn đầu bảng với 41 điểm, nhưng để SHB Đà Nẵng (nhì) và Than Quảng Ninh (ba) rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm. Hà Nội T&T có 38 điểm, đứng thứ tư và chưa hết hy vọng vô địch. Ở nhóm cuối, Đồng Tháp bét bảng với 8 điểm và cầm chắc tấm vé xuống hạng; Long An đứng áp chót với 18 điểm nhưng thua đội xếp trên HAGL đến 9 điểm và xem như "an phận" đá play-off.

Quang Hải