Vòng 23 V.League 2018: Bùng nổ bàn thắng!

Thứ năm, 20/09/2018 10:13

Chiều qua, trên các sân cỏ tiếp tục diễn ra những trận đấu của vòng 23 V.League 2018.

Hà Nội FC (phải) và HAGL đã tạo nên “mưa bàn thắng” tại vòng 23 V.League.

Đ  ược chờ đợi nhất chiều qua là cuộc đón tiếp CLB Hà Nội trên phố núi Pleiku của Công Phượng và đồng đội. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể hài lòng về tỷ số của trận đấu chứ chưa thể “sướng” khi chứng kiến màn so tài của 2 CLB được coi là cái nôi đào tạo trẻ bậc nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Không ai có thể tưởng tượng được rằng đội chủ nhà lại sụp đổ nhanh đến thế. Phút thứ 2 của trận đấu, khi khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Oseni đã “xé lưới” thủ thành Văn Tiến. Hàng thủ yếu kém của đội bóng phố núi thi đấu chệch choạc và điều gì đến cũng phải đến. Phút 25, từ cú đá phạt của Thành Lương, như chỗ không người, Thái Quý đánh đầu làm tung lưới chủ nhà. Và chỉ sau đó 6 phút, Oseni đã đào sâu cách biệt lên thành 3-0 khi dũng mãnh loại bỏ nỗ lực đeo bám của A Hoàng rồi hạ gục thủ thành Văn Tiến. Khán giả trên sân Pleiku có lẽ đã không hiểu chuyện gì xảy ra với đội nhà. Ngay sau đó, Minh Dĩ điền tên mình vào danh sách ghi bàn và bảng tỷ số hiện lên 4-0.

Những nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà giúp họ có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách sau cú đánh đầu của Josip ở phút 43. Hy vọng được nhen nhóm cho HAGL khi Công Phượng đá bồi làm tung lưới Văn Công, dù trước đó cú đá 11m của anh bị người gác đền của Hà Nội FC cản phá ở phút 51. Rồi người ta đã nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng cho chủ nhà khi Việt Hưng đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Thế nhưng, bàn thắng của Văn Hậu ngay sau đó đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của người hâm mộ đội bóng phố núi. 5-3, nếu nhìn vào tỷ số thì thực sự đáng để chờ đợi cho một trận bóng đá, nhưng với những người theo dõi trận đấu này thì buồn nhiều hơn vui khi chứng kiến những gì mà “đội bóng quốc dân” - HAGL thể hiện.

Chiều qua, cũng có một cơn mưa bàn thắng khác diễn ra trên sân Thanh Hóa. HLV Đức Thắng bị cấm chỉ đạo, nhân sự đội bóng xứ Thanh cũng mất hàng loạt trụ cột quan trọng như Đình Tùng, Đình Đồng, Rimario bị treo giò, Trọng Hoàng không đăng ký vì chấn thương. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ở phần sân đối diện, Quảng Nam FC cũng không giấu tham vọng sẽ có một kết quả tốt trên sân khách khi chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay những phút đầu tiên. Trong thế trận “ăn miếng trả miếng” được hai bên tạo ra, phút 30, Omar có tình huống chọc khe đẹp mắt để Minh Tuấn thoát xuống khống chế một nhịp trước khi chích bóng hạ gục thủ môn Văn Cường, mở tỷ số cho FLC.TH.Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, FLC.TH tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu và họ đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 52 do công của Văn Hiếu. Bàn thắng thứ 3 đến chỉ 4 phút sau đó cho đội chủ nhà và người lập công là Omar. Dẫn trước với cách biệt 3 bàn nhưng đội chủ nhà vẫn chưa muốn dừng lại. FLC.TH tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 5-0 do công của Omar và Văn Thắng. Chiến thắng này giúp FLC.TH chính thức đòi lại vị trí thứ 3 trên BXH của SLNA.

Ở nhóm đua trụ hạng, đáng chú ý là trận chung kết ngược giữa Sài Gòn FC và CLB TPHCM. Trong trận đấu này, Nguyễn Hải Anh tỏa sáng với một cú hat-trick cùng với 2 bàn thắng của Huỳnh Kesley Alves và Trần Phi Sơn đã giúp CLB TPHCM có chiến thắng đậm đà 5-0, qua đó có được 27 điểm và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thua trận, Sài Gòn FC đứng thứ 12 với 22 điểm.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương kiểm soát thế trận trước đội khách XSKT Cần Thơ đang vật lộn ở đáy bảng xếp hạng. Phút 39, sức ép của B.Bình Dương đã giúp họ có được bàn thắng khai thông thế trận. Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng về góc phải khung thành làm bất lực thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Bị dẫn bàn, HLV Vũ Quang Bảo yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng trên bảng tỷ số vẫn là 1-0 cho chủ nhà. Chứng kiến Quang Tình và đồng đội gồng mình để đá và đã có những lúc tưởng như bàn thắng đã đến mới thấy sự bất lực của XSKT Cần Thơ. Có lẽ chiếc vé về với hạng Nhất đã thuộc về thầy trò Vũ Quang Bảo, dù V.League còn 3 vòng đấu nữa.

N.MINH