Vòng 24 V-League 2016: SHB Đà Nẵng ngược dòng đánh bại Sài Gòn

Thứ hai, 05/09/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Nhập cuộc không tốt và để Sài Gòn chọc thủng lưới trước nhưng SHB Đà Nẵng đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trên sân Chi Lăng vào chiều 4-9. Chiến thắng quý giá này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thắp lên cơ hội vô địch.

Nói SHB Đà Nẵng thắp lên cơ hội vô địch là bởi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang có 43 điểm và chỉ kém 3 đội ở tốp đầu đúng 1 điểm, trong khi hai vòng đấu cuối họ chỉ gặp các đối thủ được đánh giá yếu hơn gồm HAGL và Đồng Tháp – những đội bóng đã an phận.

Trở lại với trận đấu chiều qua, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức xác định đây là canh bạc quyết định đến cơ hội vô địch nên thể hiện sự tập trung cao. Dù vậy, các cầu thủ sông Hàn đã bị căng cứng tâm lý nên nhập cuộc không tốt. Một nguyên nhân khác, SHB Đà Nẵng thiếu vắng nhiều trụ cột như Phước Vĩnh, Nguyên Sa, Huy Toàn nên lối chơi bị ảnh hưởng.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Tôi thực sự cảm thấy lo lắng với tâm lý của các học trò. Không hiểu vì sao họ thiếu tự tin đến mức cóng chân trong suốt hiệp một. Nếu như các em tự tin cầm bóng triển khai tấn công như hiệp hai thì đến nỗi nào phải vất vả như vậy”.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Q. Hải

Diễn biến trận đấu cho thấy, SHB Đà Nẵng chơi như chân đeo chì ở hiệp một. Hàng hậu vệ tỏ ra lo lắng và không bọc lót tốt, còn các tiền vệ không có được đường chuyền nào ra hồn. Trong khi đó, Sài Gòn chơi áp sát và tỏ ra đầy tự tin càng khiến đội hình SHB Đà Nẵng rối rắm. Trong thế trận ấy, việc Sài Gòn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 18 nhờ công của Xuân Nam là kết quả tất yếu.

Khi đã bị thủng lưới và rơi vào thế rượt đuổi thì các cầu thủ SHB Đà Nẵng mới thể hiện được mình. Phút 33, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Vũ Phong, Eydison bật cao đánh đầu đưa bóng xoáy ra phía sau và Merlo ập vào đánh đầu tung lưới thủ môn Tống Đức An, gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Bàn thắng của Merlo không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát và trở thành liều thuốc tinh thần cho đồng đội, để họ chơi tốt hơn trong hiệp hai.

Khi áp lực tâm lý được cởi bỏ, SHB Đà Nẵng bước vào hiệp hai bằng lối chơi tự tin, họ chủ động hơn trong phòng ngự lẫn tấn công. Trong khi đó, Sài Gòn vẫn tỏ ra nguy hiểm ở những pha phản công nhanh, mà bằng chứng là cú đánh đầu cận thành của Chu Khánh Thành ở phút 57 khiến khán giả chủ nhà thót tim. 

SHB Đà Nẵng càng về cuối càng đẩy cao tốc độ tấn công. Sau hai cơ hội mười mươi bị Eydison và A Mít bỏ lỡ, đến phút 80, tiền vệ vào sân từ ghế dự bị Lê Hoàng Thiên đã lập công để giúp chủ nhà vượt lên. Từ pha nỗ lực căng bóng bên cánh phải vào của Duy Lam, Hoàng Thiên đệm lòng chính xác. Sau bàn thắng của Hoàng Thiên, SHB Đà Nẵng chơi hưng phấn, những miếng đánh trở nên uy lực. Phút 89, A Mít thực hiện pha đi bóng qua hàng loạt hậu vệ Sài Gòn, đột phá vào vòng cấm rồi chuyền cho Merlo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. 

l Những diễn biến khác của vòng 24, Hà Nội T&T đánh bại đội khách S.Khánh Hòa BVN 1-0 nhờ pha lập công của Văn Quyết. Trận đấu đáng chú ý nhất giữa FLC Thanh Hóa và đội đầu bảng Than Quảng Ninh kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Như vậy, Than Quảng Ninh đã mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội T&T. Trong khi đó, Hải Phòng thắng QNK Quảng Nam 2-1 trên sân Lạch Tray để tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch. Kết quả các sân khác: Long An 3-3 XSKT Cần Thơ, SLNA 2-0 B.Bình Dương, HAGL 5-2 Đồng Tháp.

Như vậy sau vòng 24, cuộc đua vô địch V-League đang là cuộc cạnh tranh của 4 đội: Hà Nội T&T (nhất bảng, 44 điểm), Than Quảng Ninh (nhì bảng, 44 điểm), Hải Phòng (thứ 3, 44 điểm) và SHB Đà Nẵng (thứ tư, 43 điểm). Trên lý thuyết, FLC Thanh Hóa vẫn còn cơ hội vì kém đội đầu bảng 5 điểm, trong khi mùa giải còn hai vòng đấu. Nhưng thực tế thì đội bóng xứ Thanh khó có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch.

Quang Hải