Vòng 3 V. League 2019: Áp lực dồn lên vai chủ nhà

Thứ ba, 05/03/2019 11:29

Vòng 3 V. League 2019 khởi đầu với 3 trận đấu trên sân Nha Trang, Thống Nhất và Pleiku với các cặp Sana Khánh Hòa BVN- Hải Phòng, TPHCM- Nam Định và HAGL- Sài Gòn FC. Điểm chú ý của 3 trận trên là sự hiện diện của đội đầu bảng TPHCM và đội chót bảng Khánh Hòa. Cả hai được trở về sân nhà. Nếu như đội chủ sân Thống Nhất dễ thở khi đón tiếp đội bóng thành Nam thì đội chủ sân Nha Trang tiếp đối thủ khó nhằn đến từ đất Cảng. TPHCM với HLV Hàn Quốc Chung Hae Seong khởi đầu như mơ với 2 chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng (1-0) và  HAGL (2-1) chắc chắn sẽ không để mất điểm trên sân nhà để duy trì ngôi đầu. Trong khi đó, đối thủ của họ là Nam Định sau trận bùng nổ trước Sài Gòn FC (3-1) và để thua Hải Phòng (1-2) trong trận đấu “bị cắt vụn bởi trọng tài”, khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ  phải tìm cách lấy lại cảm hứng cho các học trò vốn đang thấp thỏm về lương thưởng. Trận đấu “tâm điểm” này hứa hẹn hấp dẫn nhưng cơ hội lấy điểm của Nam Định trước chủ nhà đang rất quyết tâm là cực khó.

Cặp đấu Sài Gòn FC và HAGL sẽ thu hút sự chú ý ở lượt trận tới.

Chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua, trong đó trận thua bẽ mặt 1-4 trước HAGL ngay trên sân nhà khiến đội bóng Khánh Hòa lâm vào thế “quân tướng nao núng”. HLV Võ Đình Tân đang đau đầu vì đội hình chưa bắt nhịp mùa giải mới nhưng hy vọng truyền thống “ngựa ô” sẽ trở lại kịp để tìm lại niềm tin cho các cổ động viên và tránh bị các đối thủ bỏ xa về điểm số dù trước mắt là  đội bóng cứng cựa Hải Phòng.

Không được chọn là tâm điểm nhưng trận đấu còn lại giữa HAGL và Sài Gòn FC được chú ý bởi cả hai đang đồng về điểm số (3 điểm) nhưng chủ nhà xếp trên khách về hiệu số bàn thắng. Hơn nữa, sự trở lại của Tuấn Anh và chuyến thăm cùng lời động viên của HLV Park Hang Seo sẽ khích lệ cầu thủ này và những tuyển thủ Văn Toàn, Hồng Duy tìm lại chính mình. Chủ nhà “tiếp khách” mà không có sự góp mặt của Hoàng Lâm vì thẻ phạt song không vì thế mà bầu Đức lo lắng vì lực lượng HAGL sau khi Xuân Trường, Công Phượng ra nước ngoài thi đấu vẫn thừa để cho các CLB khác mượn quân. Trong khi đó, đội khách Sài Gòn FC dù đầy đủ lực lượng và đang hưng phấn sau trận thắng đầu tiên của mùa giải nhưng được cho là chơi kém thuyết phục mỗi khi làm khách. Nếu không tìm ra cách khắc chế lối chơi nhuần nhuyễn và đậm nét kỹ thuật của chủ nhà cùng độ cao phố núi như đội bóng cùng thành phố từng làm, chuyến làm khách của thầy trò HLV Thành Công dự báo sẽ “lành ít, dữ nhiều”.

B.T