Vòng 3 V-League: Quảng - Đà trọn niềm vui

Thứ sáu, 23/03/2018 12:01

Ở lượt trận diễn ra chiều 22-3, hai đội bóng miền Trung là Quảng Nam FC và SHB Đà Nẵng đã thi đấu tốt và đều giành kết quả như ý. Trong khi đương kim vô địch (ĐKVĐ) Quảng Nam đánh bại FLC Thanh Hóa thì đội bóng sông Hàn cũng giành được một điểm quan trọng ở chuyến làm khách S.Khánh Hòa BVN.

Đình Tùng (trái, Thanh Hóa) và các đồng đội trắng tay rời Tam Kỳ. Ảnh: P.HẢI

Trận đấu đáng quan tâm nhất của vòng đấu này là cuộc chạm trán giữa ĐKVĐ Quảng Nam FC và đương kim Á quân FLC Thanh Hóa trên sân Tam Kỳ. Không những sở hữu lực lượng mạnh, ổn định, hai đội bóng này đều đặt mục tiêu cao ở mùa giải này. Hơn nữa, họ cũng đầy duyên nợ ở mùa giải vừa qua.

Chủ nhà Quảng Nam bước vào trận đấu này đầy áp lực khi mới giành được 1 điểm sau hai vòng đầu tiên. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần chiến thắng để xốc lại tinh thần, đồng thời củng cố niềm tin nơi người hâm mộ. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh không ngoài mục đích đến Tam Kỳ với 3 điểm mang về.

Trận này, ĐKVĐ Quảng Nam đăng ký trở lại tiền đạo Claudecir. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa sử dụng cầu thủ này như một lời răn đe và khẳng định rằng Quảng Nam chưa đến mức phải phụ thuộc vào một cá nhân như Claudecir. Ông Phúc sử dụng bộ đôi tiền đạo Đại Dương và Hà Minh Tuấn. Ở tuyến giữa, Thanh Hưng và Quang Huy đảm nhận khu trung tuyến; Thanh Trung và Đình Thắng đá cánh.

Trong khi đó, đội khách Thanh Hóa có được đội hình mạnh với tiền đạo đội trưởng Omar trên hàng công. Ở tuyến giữa, ngoại binh người Nhật Bản Ryutaro Karube được HLV Mihail bố trí đá cặp trung tâm với Hoàng Thịnh. Đáng chú ý, thủ môn tuyển U23 là Bùi Tiến Dũng trấn giữ khung thành.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai đội chơi tấn công nhanh. Chủ nhà Quảng Nam tỏ ra áp đảo hơn trong những pha phối hợp tấn công, nhất là các đường bóng được kiến tạo từ chân đội trưởng Thanh Trung. Trên hàng công, Đại Dương tì đè, gây sức ép tốt, còn Minh Tuấn xông xáo và không ngần ngại đột phá.

Với thế trận tấn công khá áp đảo, việc chủ nhà Quảng Nam có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 12 như một kết quả tất yếu. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Thanh Trung câu bóng vào trong và được hậu vệ Thanh Hóa đánh đầu phá ra. Thanh Hưng có mặt đúng lúc chạm bóng nhanh khiến thủ môn Tiến Dũng chỉ biết đứng nhìn. 1-0 cho Quảng Nam.

Những phút còn lại của hiệp một, ĐKVĐ Quảng Nam vẫn là đội chơi tốt hơn khi chủ động trong các tình huống tấn công. Nếu may mắn hơn thì tỷ số đã được nhân đôi cho chủ nhà. Đó là pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang của Hà Minh Tuấn ở phút 25. Ngay sau đó, Đại Dương ập vào đánh đầu nhưng Tiến Dũng kịp cứu thua cho Thanh Hóa. 

Sang hiệp hai, đội khách Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn gỡ. HLV Mihail sớm tung Đình Tùng và Văn Thắng lần lượt vào thay Thế Dương, Trọng Hoàng để tăng cường sức mạnh hàng công. Thực tế thì đội khách đã tấn công khá ấn tượng và có cơ hội gỡ hòa nhưng Omar và đồng đội không dứt điểm thành công.

Ngược lại, Quảng Nam chủ động chơi phòng ngự phản công. HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo các học trò lùi về chơi chắc bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ phản công. Hà Minh Tuấn tiếp tục có cơ hội nhưng đã không thành công. Những phút cuối, ông Phúc lần lượt rút Hà Minh Tuấn và Đại Dương ra sân để nhường chỗ cho những cầu thủ giỏi phòng ngự hòng bảo toàn tỷ số. Và, Quảng Nam đã thành công khi giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Trên sân Nha Trang, đội khách SHB Đà Nẵng dự đoán có một trận đấu đầy thách thức trước chủ nhà S.Khánh Hòa BVN. Cũng dễ hiểu vì Khánh Hòa luôn là đối thủ khó chơi với SHB Đà Nẵng những mùa giải gần đây, nhất là trên sân Nha Trang. Dù vậy, HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò đã giành được 1 điểm quý giá sau kết quả hòa 0-0. Có thể nói, hòa là kết quả đáng vui với đội bóng sông Hàn, nhất là trong bối cảnh họ gặp nhiều khó khăn.

Diễn biến khác, trên sân Vinh, chủ nhà SLNA hòa đáng tiếc trước Than Quảng Ninh. Hồng Quân mở tỷ số cho đội khách nhưng sau đó SLNA vươn lên dẫn lại 2-1 nhờ công của Osmar (phút 45) và Olaha (phút 50). Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ không bảo toàn tỷ số khi để Thanh Hiền gỡ hòa 2-2 ở phút 75.

Trên sân Cần Thơ, chủ nhà XSKT Cần Thơ ngược dòng đánh bại B.Bình Dương 2-1. Romario Kortzong mở tỷ số cho Bình Dương ở phút 45 và Patiyo sắm vai người hùng với cú đúp để giúp Cần Thơ giành 3 điểm.

Trận derby trên sân Thống Nhất, CLB TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn FC. Như vậy, HLV Miura đã có chiến thắng đầu tay cùng đội bóng mang tên Bác.

Ở Thiên Trường, tân binh Nam Định thua 0-1 trước Hải Phòng. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là tiền đạo Stevens ở phút thứ 10. Như vậy, sau 3 trận đấu đầu tiên, tân binh Nam Định chỉ mới giành được 1 điểm. Kết quả này sớm dự báo một mùa giải cam go cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

QUANG HẢI