Vòng 4 V -League 2020: Mưa bàn thắng

Thứ sáu, 12/06/2020 09:52

Bất ngờ đã diễn ra ở 3 cặp đấu sớm vòng 4 V-League 2020 vào chiều 11-6. Có tổng cộng 14 bàn thắng được ghi, trong đó ấn tượng nhất là chủ sân Hòa Xuân đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số khó tin 6-1 trước "người anh em" Quảng Nam.

CĐV SHB Đà Nẵng cổ vũ tinh thần cho đội nhà giành chiến thắng. 

Sau 3 trận toàn thua, nằm ở cuối bảng xếp hạng, chủ nhà SHB Đà Nẵng trở về sân Hòa Xuân tiếp đón người hàng xóm Quảng Nam. Nếu trận này chủ sân Hòa Xuân không giành phần thắng, nhiều khả năng HLV trưởng Lê Huỳnh Đức sẽ bị sa thải. Và không phụ lòng người hâm mộ Đà thành, đoàn quân áo cam đã chơi một trận cực hay, dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối trận, tạo ra cơn mưa bàn thắng trên sân Hòa Xuân.

Sau tiếng còi khai cuộc, SHB Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình dồn ép đối phương, trong đó bóng được đưa nhiều về 2 biên sau đó chuyền vào cho cặp tiền đạo ngoại Akinade  (24) và Tanda (77) phát huy sức mạnh càng lướt để ghi bàn. Phía Quảng Nam, HLV trưởng Vũ Hồng Việt dụng chiêu phòng ngự phản công, chủ động bịt các đường lên bóng của đối phương và tung ra những đường chuyền dài sắc lẹm cho tiền đạo ngoại Lucas Dos Santos (24) cùng đối tác Hà Minh Tuấn (9) thực chiến. Thế trận giằng co diễn ra mãi đến phút 15 thì chủ sân Hòa Xuân có bàn mở tỷ số. Pha đá phạt cố định cách khung thành của thủ môn Quảng Nam tầm 20m được dàn xếp khá rườm rà với sự tham gia của 3 cầu thủ. Người kết thúc cuối cùng là hậu vệ Jelic Igor (88), bóng đi khá căng và chìm, làm bó tay thủ môn Văn Cường (25).

Lợi thế dẫn bàn của Đà Nẵng chỉ kéo dài được 16 phút thì Quảng Nam có bàn gỡ. Từ tình huống tấn công trung lộ, Lucas Dos Santos dứt điểm cận thành quá khó, làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh (26 - SHB Đà Nẵng). Trước khi kết thúc hiệp 1 (phút 44), tân binh Tanda đón đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải của đồng đội Akinade, đệm bóng cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Vào hiệp 2, thế trận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho chủ sân Hòa Xuân khi ở phút 47, Akinade phá bẫy việt vị, đối mặt thủ môn Văn Cường nâng tỷ số lên 3-1. Càng thi đấu, Quảng Nam càng cho thấy dấu hiệu xuống sức và đánh rơi thế trận vào  tay SHB Đà Nẵng. Tấn công trong tuyệt vọng, Quảng Nam liên tục thua thêm 3 bàn, trong đó Akinade hoàn tất cú đúp ở phút 70, Phan Văn Long (11) vào sân thay người ở hiệp 2 ghi bàn ở phút 63, bàn ấn định chiến thắng đậm 6-1 thuộc về A Mít ở phút 86. Với thắng lợi này, SHB Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi cuối bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 4.

Nỗ lực đi bóng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam gọi đây là thất bại tệ hại nhất. Chuẩn bị cho trận đấu này, ông Việt đã nghiên cứu rất kỹ lối đá bóng dài của đối phương và tìm cách khắc chế. Thực tế là Quảng Nam đã chơi tốt trọng hiệp 1, song bàn thua sớm ở đầu hiệp 2 đã đẩy toàn đội vào thế vỡ trận. Còn HLV Lê Huỳnh Đức cũng khá bất ngờ với tỷ số này. Ông cho biết các cầu thủ tập luyện tốt, hàng thủ chơi chặt chẽ, nhưng tuyến trên ghi bàn kém. Sau trận thắng này, hy vọng tinh thần cầu thủ sẽ được hưng phấn, tiếp tục có thêm nhiều bàn thắng cho các vòng kế tiếp.

Cùng với cơn mưa bàn thắng trên sân Hòa Xuân, tại trận đấu cùng giờ, Bình Dương cũng có chiến thắng đậm Hải Phòng với tỷ số đậm đà 5-0, vươn lên đứng thứ nhì bảng tổng xếp. Trận đấu muộn cùng ngày, chủ nhà Viettel chia điểm cùng Than Quảng Ninh với tỷ số 1-1. Kết quả này cũng đủ giúp Viettel tạm chiếm ngôi đầu của TP Hồ Chí Minh với 8 điểm.

Hôm nay (12-6), các đội bóng còn lại cũng sẽ ra sân thi đấu. HAGL sẽ tiếp Nam Định trên sân nhà Pleiku (17 giờ). Thanh Hóa đá derby Bắc Trung Bộ với SLNA (17 giờ). Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hà Nội FC (18 giờ) và TP Hồ Chí Minh đá với Sài Gòn (19 giờ). Các cặp đấu này dự đoán cũng sẽ đáng xem bởi đều là những cuộc đụng độ đầy duyên nợ.

Đinh Nga

>> Vòng 4 V-League: Chờ derby rực lửa

>> Kết thúc vòng 3 V-League: Lo cho Đà Nẵng