Vòng 5 V-League 2020 giai đoạn 2: Cuộc đua tam mã đến ngôi vương

Thứ sáu, 30/10/2020 11:55

Tối 29-10, 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2020 gồm Hà Nội, Sài Gòn, Viettel và Quảng Ninh chia làm 2 cặp đấu đụng độ nhau trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2020 giai đoạn 2 ở hai đầu Tổ quốc. Đây được xem là những trận "chung kết" của mùa giải nên các đội chơi đầy cố gắng và quyết tâm.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hà Nội không những không thể xoán ngôi Viettel mà còn bị Sài Gòn vượt mặt.

Viettel và Hà Nội chia điểm ở Hàng Đẫy

Với chuỗi toàn thắng 4 trận từ khi bắt đầu giai đoạn 2, cả Hà Nội và Viettet đều mơ vô địch. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi cả hai là những đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước giờ bóng lăn, tiền vệ kỳ cựu Phạm Thành Lương cho biết Hà Nội không có ý định đá thủ hòa trước Viettel mà sẽ chủ động tấn công và thắng để đoạt ngôi đầu bảng. Anh cho biết về nhì trong mùa giải này cũng đã là một kết quả không chấp nhận được cho CLB. "Chưa bao giờ chúng tôi tự mãn với những thành tích đạt được. Hà Nội luôn khát khao vô địch. Ngay như ở Cúp Quốc gia, dù năm ngoái đã lên ngôi nhưng năm nay chúng tôi không buông xuôi", Thành Lương nói.

Ở phía đối diện, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho rằng dù Viettel của anh đang đứng đầu bảng và có lợi thế trước trận đấu tối nay, anh và các đồng đội vẫn đánh giá CLB Hà Nội là đội mạnh nhất V-League. "Đánh bại họ là không hề đơn giản. Trận đấu này, cá nhân tôi cho rằng, Hà Nội FC vẫn được xếp ngồi "mâm trên" so với Viettel".

Trọng tài nổi còi khai cuộc, Hà Nội chủ động tấn công, trong khi đội đầu bảng Viettel chơi phòng ngự kín kẽ. Viettel sớm gặp tổn thất khi Hồ Khắc Ngọc dính chấn thương và phải rời sân sớm. Trong khi đó, về phía Hà Nội, Quang Hải và Văn Quyết bị các cầu thủ phòng ngự của đối thủ theo kèm khá sát. Cuối hiệp 1, cơ hội liên tiếp đến với đôi bên. Phút 42, Rimario chuyền cho Pape Omar Faye nhưng cầu thủ này đã không chiến thắng được Nguyên Mạnh trong pha đối mặt. Chỉ 1 phút sau, Dương Văn Hào đá hụt bóng trong vòng cấm của Hà Nội khi Bùi Tiến Dũng chuyền bóng bằng đầu khá chính xác. 45 phút đầu tiên khép lại khi vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi giữa Viettel và Hà Nội.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn thi đấu chắc chắn, không dám mạo hiểm nhiều bởi tính chất quan trọng của trận đấu. Đã có những cơ hội rõ rệt được tạo ra nhưng chỉ dừng lại ở tình huống nguy hiểm. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, tỷ số vẫn không được mở. Hòa trận này, Viettel có thêm được 1 điểm nâng tổng số điểm lên 35 đồng thời tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Quang Hải và các đồng đội không những bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu của đối thủ mà còn bị tụt một bậc trên bảng xếp hạng. Hà Nội hiện xếp thứ 3 với 33 điểm.

Hạ Quảng Ninh, Sài Gòn tiếp tục nuôi hy vọng

Ngoài hai đại diện Thủ đô, Sài Gòn và Quảng Ninh là hai ứng cử viên vô địch còn lại khi chỉ cách đội dẫn đầu Viettel đúng bằng 1 trận thắng. Trước khi đụng độ nhau, cả hai quyết tâm giành 3 điểm để nuôi hy vọng bám đuổi. Dù vậy, Sài Gòn FC gặp bất lợi lớn trước cuộc đối đầu với CLB Quảng Ninh. Thanh Thụ nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận do ném bóng vào mặt Hồng Duy trong trận gặp HAGL ở vòng trước. Ngô Xuân Toàn đã nhận đủ 3 thẻ vàng trong khi Cao Văn Triền vẫn bị đau ở lưng không ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, trung vệ Ahn Byung-keon vẫn không thể ra sân.

Được đá trên sân nhà, Sài Gòn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 10, Pedro Paulo đã giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm có phần may mắn (bóng chạm chân hậu vệ Quảng Ninh đổi hướng trước khi đi vào lưới). Có bàn thắng trước, Sài Gòn thi đấu đầy hưng phấn và dồn ép Quảng Ninh nghẹt thở, thậm chí có thêm 1 lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bị thổi phạt việt vị (phút 28). Phía đối diện, không chỉ tấn công bế tắc, Quảng Ninh còn gặp khó khăn gấp bội khi chân sút số 1 Jermie Lynch rời sân ngay phút 25 vì chấn thương. Hiệp 1 khép lại, tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Sài Gòn.

Bước sang hiệp 2, đội bóng đến từ TP mang tên Bác tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình. Phút 57, Pedro Paulo xử lý dũng mãnh thoát khỏi hậu vệ Quảng Ninh trước khi xoay người dứt điểm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0. 10 phút sau, sau nhiều nỗ lực, đội khách có bàn gỡ. Từ một pha tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm địa Sài Gòn, Hoa Hùng băng lên dứt điểm quyết đoán rút ngắn cách biệt tỷ số xuống 1-2. Dù vậy, đây là tất cả những gì Quảng Ninh làm được. Thua trận, Quảng Ninh coi như hết cơ hội đua vô địch khi chỉ có 31 điểm, xếp thứ 4 và bị đội đầu bảng Viettel bỏ xa 4 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn vươn lên vị trí thứ nhì với 1 điểm ít hơn Viettel.

Như vậy, sau vòng đấu này, cuộc đua vô địch vẫn vô cùng khó lường. 2 vòng đấu còn lại sẽ là cuộc đua tam mã giữa 3 đội dẫn đầu gồm: Viettel, Sài Gòn và Hà Nội với phần trăm cơ hội nghiêng nhiều phần về Viettel.

P.V