Vòng 8 V-League 2021: Đà Nẵng “thất thủ” ở Hòa Xuân

Thứ sáu, 09/04/2021 06:27

Chiều 8-4, trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2021, SHB Đà Nẵng có cuộc chạm trán với HAGL trên sân nhà Hòa Xuân. Sức “nóng của trận đấu này không chỉ diễn ra trong suốt 90 phút trên sân, mà bên ngoài sân cỏ trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã vô cùng vất vả mới có thể mua được tấm vé vào sân. Gần 20.000 vé được phát hành đã được “săn” hết trong thời gian ngắn mở bán.

Thua HAGL, Đà Nẵng tụt mất cơ hội lấy lại ngôi đầu. Ảnh SHB Đà Nẵng FC

Điều đó là dễ hiểu khi trước vòng đấu này, HAGL và SHB Đà Nẵng là những đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với những chiến thắng ấn tượng liên tiếp. Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất, Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đã thắng đến 4 trận và chỉ 1 lần thất bại trước HAGL.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, cả hai đội đều không giấu giếm ý đồ “bỏ túi” 3 điểm. Đà Nẵng đẩy nhanh nhịp độ nhưng gặp phải đối thủ cũng triển khai thế trận đánh phủ đầu. Ngay phút thi đấu đầu tiên, HAGL cướp được bóng ở giữa sân và tổ chức phản công nhanh, Brandao đón bóng từ đồng đội trong vòng cấm nhưng chuyền hỏng đáng tiếc sau đó.

Thế trận sau đó diễn ra giằng co với cự ly đội hình được sắp xếp kín kẽ của cả hai đội. Sau khi hiệp 1 trôi qua nửa đường, các cơ hội bắt đầu đến. Phút 26, Rafaelson băng xuống rất nhanh đón đường chuyền hiểm hóc của Anh Tuấn vào vòng cấm, nhưng tiền đạo của đội chủ nhà không thể chạm bóng. Sau đó 3 phút, Văn Toàn tạo ra pha phản công chớp nhoáng cho HAGL, anh đẩy bóng ra cho Văn Thanh băng lên bên cánh phải, nhưng hậu vệ này đưa bóng vào vòng cấm quá mạnh, khiến cơ hội trôi đi. Những phút cuối hiệp, HAGL suýt có bàn mở tỷ số khi Memovic đánh đầu đập đất khá nguy hiểm từ một quả phạt của đội khách, nhưng đã bị Tuấn Mạnh cản phá. Tỷ số 0-0 phản ánh đúng cục diện của 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, HAGL đã tạo ra khác biệt. Phút 47, Văn Toàn tung cú sút xa ở khoảng cách tầm 25m, bóng đi đập đất, trở nên quá hiểm khiến Tuấn Mạnh không thể cản phá. Bàn thắng giúp HAGL chơi thong dong ở những phút sau đó, với phong cách phòng ngự phản công. Đến phút 69, HAGL bất ngờ được hưởng 11m khi một cầu thủ Đà Nẵng đánh đầu trúng người đồng đội trong vòng cấm, đưa bóng bật lại trúng tay mình. Trên chấm phạt đền sau đó, Công Phượng không mắc bất kỳ sai lầm nào dù Tuấn Mạnh đã đoán được hướng bóng.

Có bàn nhân đôi cách biệt, HAGL thi đấu tự tin hơn. Về phía đội chủ nhà, Đà Nẵng cũng đẩy cao đội hình nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng cặp ngoại binh Rafaelson - Kebe đã không thể khoan thủng được hàng thủ được tổ chức tốt của HAGL. Thắng trận này, đội bóng phố Núi (19 điểm) đòi lại ngôi đầu từ tay Quảng Ninh, với 1 điểm nhiều hơn.

Như vậy, sau vòng đấu này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã dần cảm nhận được hơi nóng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trắng tay ở Hòa Xuân, Đức Chinh cùng các đồng đội còn để Viettel chiếm vị trí thứ 3 khi đội bóng quân đội có 16 điểm trong khi Đà Nẵng 15.

Ở một diễn biến khác, cũng trong khuôn khổ vòng 8, với lợi thế sân nhà, Bình Dương chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc trước Nam Định. Tuy nhiên, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi đầy kín kẽ của đối thủ. Đội chủ nhà phải mất 20 phút mới có bàn thắng dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Tiến Linh. Sau khi bị dẫn trước, Nam Định buộc phải đẩy cao đội hình và suýt chút nữa có bàn gỡ ở phút 36. Trên chấm đá phạt ở cự ly ngay trước khu vực vòng cấm, Rodrigo thực hiện cú sút đi trúng cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Đức Cường. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Bình Dương.

Nếu như hiệp 1 chỉ có 1 bàn thắng được ghi thì hiệp 2 chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa hai đội. Phút 59, Tiến Linh lần thứ 2 đánh đầu gia tăng cách biệt cho Bình Dương. Đến phút 68, Nam Định có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Rodrigo. Nhưng chỉ trong vòng 5 phút từ 72 đến 77, đội chủ nhà đã ghi liền 2 bàn thắng để nâng tỷ số lên 4-1 lần lượt do công của Rabo Ali và cái tên quen thuộc Tiến Linh. Đến phút 80, Nam Định lại tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số với pha lập công của Konan.

Những phút ít ỏi còn lại, Nam Định vẫn thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đội khách cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Rodrigo. Chung cuộc, Bình Dương đánh bại Nam Định với tỷ số 4-3 đầy kịch tính. Với kết quả này, Bình Dương có 13 điểm, áp sát tốp 4, trong khi Nam Định chấp nhận xếp sau đối thủ với 1 điểm ít hơn.

Ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa đánh bại Hải Phòng 3 bàn không gỡ. Kết quả này, cũng không giúp đội bóng xứ Thanh thoát khỏi nửa cuối bảng xếp hạng. Ở trận đấu muộn nhất vòng này, với lợi thế sân nhà CLB TPHCM giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước CLB SLNA do công của Junior Barros (54), Tùng Quốc và Lee Nguyễn (89, PEN).

T.H