Vòng 8 V-League 2023: Trở lại và có “xanh - sạch - đẹp”?

Thứ bảy, 20/05/2023 08:35
Hà Nội FC sẽ xoay xở thế nào khi thiếu Văn Quyết và Hùng Dũng? Đ. Thanh Hóa có tiếp tục duy trì phong độ?, B. Bình Dương có đổi vận khi thay tướng? Những sân ruộng có đổi màu hay tiếng còi trọng tài có còn gây tranh cãi… là những câu hỏi được quan tâm nhiều khi V-League 2023 trở lại. 
Văn Quyết (áo sáng) sẽ vắng mặt liên tiếp 8 vòng đấu, kể từ lượt trận thứ 8.
Văn Quyết (áo sáng) sẽ vắng mặt liên tiếp 8 vòng đấu, kể từ lượt trận thứ 8.

1 tháng tạm lắng đi phần nào những ồn ào của vòng 7 nhờ SEA Games 32, V-League 2023 trở lại trong sự chờ đón đầy háo hức nhưng cũng lắm băn khoăn của người hâm mộ. 1 tháng, VPF và VFF đã tích cực triển khai tập huấn VAR, “kết” án các vụ bạo lực, chấn chỉnh công tác trọng tài. Các CLB cũng chỉnh quân, thay tướng, tu sửa sân cỏ… Những bước “chỉnh trang” ấy là đáng ghi nhận, nhưng thực tế vẫn là điều khó đoán.

Vòng 8 V-League 2023 cũng được ngóng chờ bởi sau bao thông điệp, thỉnh cầu, những cầu thủ vừa dự SEA Games về có được CLB “ưu tiên” cho ra sân, hay cũng chỉ “dự bị” hoặc “bị dự” như cũ? Cũng khó đoán trước.

Trở lại với các trận đấu vòng 8, chiều nay (20-5) sân cỏ dự báo sôi động bởi các cặp đấu đồng cân đồng lạng. Tại sân Thiên Trường, chủ nhà vừa để thua trận đầu tiên trước Công an Hà Nội sẽ tiếp Hải Phòng cũng có liên tiếp 5 trận chưa biết thắng. Đây là chuyến trở về “chốn cũ” của HLV Chu Đình Nghiêm”. Cân đong về nhân sự, chủ nhà nhỉnh hơn nhờ sự bổ sung chất lượng, trong khi khác phải chia tay những trụ cột quan trọng. Vì vậy, cửa thắng cho Hải Phòng quá hẹp.

Trên sân Vinh, trận derby xứ Nghệ Tĩnh giữa SLNA và H. Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh “gió đã xoay chiều”. Sau khi để Văn Khánh và Phan Văn Đức ra đi, sự thay thế vẫn chỉ ở dạng tiềm năng nên SLNA toàn hòa và mới có 1 chiến thắng đầu tay. Trong khi đó, H. Hà Tĩnh lại dần cứng cáp qua tháng năm dưới sự nhào nặn của một người xứ Nghệ là HLV Nguyễn Thành Công. Nói thế, thắng SLNA lúc này cũng chẳng dễ. Một trận hòa có lẽ là hợp lý, hợp tình hơn.

Tại sân Hàng Đẫy, Viettel vừa mới công bố hợp đồng mới Mohamed Essam, từng là đồng đội của Mohamed Salah, sẽ gặp T. Bình Định. Rõ ràng, Viettel đang rất cần có thêm chiến thắng để tạo đà cho sự đảm bảo tối thiểu góp mặt trong top 8 trước khi bước vào giai đoạn 2. Nhưng đối thủ của họ ở vòng này không dễ bắt nạt, vừa thắng “chẻ tre” đương kim vô địch Hà Nội FC 3-1 ngay ở vòng trước. HLV Thạch Bảo Khanh, nếu muốn giữ điểm lại Hàng Đẫy, tất phải trông cậy vào Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thiết chơi chắc chắn, sau đó mới hy vọng Hoàng Đức, Geovane, Jeferson khuất phục Văn Lâm.

Trên sân 19-8, vị khách của Khánh Hòa là B. Bình Dương được chú ý hơn bởi vị trí cuối bảng hiện tại và sự xuất hiện của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức. Là chủ, nhưng HLV Võ Đình Tân khả năng tiếp tục dùng phương án phòng ngự trước mũi nhọn nức tiếng một thời của V.League, cả ngoại lẫn nội. Bởi một khi được sắp xếp đúng “gu”, Tiến Linh, Rimario sẽ trở lại là những “sát thủ vùng cấm” đúng nghĩa.

Ở cặp đấu giữa TPHCM và Công an Hà Nội, không có gì ngạc nhiên khi “cửa thắng” được đặt vào đội khách nhiều hơn. Nhưng, TPHCM đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nếu những Văn Hậu, Văn Thanh, Phan Văn Đức mất cảnh giác, khả năng mất điểm rất có thể xảy ra.

Trận đấu muộn nhất của vòng 8 diễn ra ngày 22-5 cũng gây sự chú ý khi Văn Quyết chính thức bị “áp” án kỷ luật 8 trận và tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng vừa mổ ruột thừa. Nhưng phần còn lại của đương kim vô địch vẫn trên chân lứa đàn em SHB Đà Nẵng rất nhiều. HLV Phan Thanh Hùng rất có thể hy vọng sự thiếu hụt 2 ngòi nổ quan trọng này của Hà Nội FC để giúp các học trò kiểm điểm tối thiểu trước đội bóng cũ, dù cơ hội khá mong manh.

Nếu không có những đột biến từ những sai lầm của cá nhân hay trọng tài, khả năng Hà Nội FC vẫn chưa thể giành lại ngôi đầu từ tay Đ. Thanh Hóa, trong khi đó SHB Đà Nẵng nhiều khả năng phải thế chỗ B. Bình Dương.

+ Ở trận đấu sớm nhất vòng 8 vào chiều 19-5, trên sân nhà Pleiku HAGL chơi đầy hứng khởi và vươn lên dẫn trước Đ. Thanh Hóa do công của Minh Vương ở phút 23. Đội khách vùng lên mạnh mẽ và Paulo Conrado và Rruno Cunha giúp Đ. Thanh Hóa ngược dòng dẫn lại 2-1. Nỗ lực giành lại 1 điểm trên sân nhà của HAGL được thực hiện bởi cầu thủ vào thay người Đinh Thanh Bình, gỡ hòa 2-2 vào phút 86.

Có được 1 điểm, Đ. Thanh Hóa vẫn vững vàng ngôi đầu với 18 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Hà Nội FC 4 điểm; HAGL tạm vươn lên xếp thứ 6 với 9 điểm.

T.S