Vòng bảng AFC Champions League: B.Bình Dương thua đáng tiếc

Thứ tư, 25/02/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Trước đối thủ được đánh giá rất mạnh là Shandong Luneng (Trung Quốc), đại diện V-League B.Bình Dương đã chơi đầy nỗ lực, thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng đành chấp nhận thất bại 2-3.

CLB Shandong Luneng cho thấy họ là đội bóng xứng đáng cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp ở bảng E khi sở hữu lực lượng rất mạnh. Bên cạnh nhiều tuyển thủ QG Trung Quốc trong đội hình, Shandong Luneng còn sở hữu giàn ngoại binh chất lượng đến từ Brazil và Argentina. Lực lượng mạnh và lối chơi khá hiện đại đã giúp Shandong Luneng có được thế trận vượt trội so với chủ nhà B.Bình Dương. Dù tỏ ra tiếc nuối cho thất bại của B.Bình Dương nhưng công bằng đánh giá chiến thắng của CLB Shandong Luneng hoàn toàn xứng đáng.

Dù rất nỗ lực nhưng Công Vinh và B.Bình Dương phải chấp nhận thất bại. 

Điểm mạnh của đại diện đến từ Trung Quốc là thể hình, thể lực và lối chơi bóng bổng rất nguy hiểm. Chính vì thế, giàn ngoại binh của B.Bình Dương gồm thủ môn Quốc Thiện Esele, trung vệ Đặng Văn Robert, bộ ba tấn công Moses, Abass, Oseni đã được GĐKT Lê Thụy Hải tung vào sân ngay từ đầu để tăng khả năng tranh chấp. Hiệp một, B.Bình Dương buộc phải lùi sâu đội hình về bên phần sân nhà để chống lại sức tấn công liên tục của đối thủ. Tuy nhiên, đội khách không ghi được bàn thắng nào.

Trận đấu thực sự bùng nổ ở hiệp hai khi có đến 5 bàn thắng được ghi. Sở dĩ có kết quả đó là vì B.Bình Dương chơi khá cởi mở, đẩy khá cao đội hình lên chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ mạnh chứ không hề phòng ngự co cụm. Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Wang Yongpo ghi bàn mở tỷ số cho Shandong Luneng. Trong bàn thua này, hàng hậu vệ chủ nhà đã mắc lỗi khi không ai theo kèm Yongpo và để cầu thủ này đệm lòng thoải mái. Song ngay lập tức, phút 47, Oseni cân bằng tỷ số 1-1 cho Bình Dương sau pha dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm.

Trên đà hưng phấn, B.Bình Dương chơi tấn công mạch lạc và bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 54 do công của Moses. Đến phút 60, Yang Xu đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2. Đáng tiếc ở phút 80, hàng thủ B.Bình Dương chơi không tốt và để Yang Xu ấn định chiến thắng 3-2 cho Shandong Luneng.

 Dù thất bại trong trận đấu mở màn vòng bảng đấu trường số một Châu Á nhưng B.Bình Dương xứng đáng nhận những lời ngợi khen.

Khánh Hòa