Vòng chung kết U23 Châu Á, Việt Nam - Jordan: 1-3: Không thể tạo nên bất ngờ

Thứ sáu, 15/01/2016 09:32

(Cadn.com.vn) - Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng trong trận đầu tiên của mình tại vòng chung kết U23 Châu Á, thầy trò HLV Miura đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng mạnh là U23 Jordan.

Nhập cuộc rất tự tin, những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi khá tốt khi tạo được thế trận tương đối cân bằng với đối thủ. Tuy nhiên, với thể hình vượt trội cũng như trình độ chuyên môn tốt, U23 Jordan nhanh chóng áp đặt được lối chơi và đẩy đội hình của U23 Việt Nam về phần sân nhà bằng những đường lên bóng dài, chính xác. Chính nhờ lối chơi bóng dài này, U23 Jordan đã liên tục tạo ra sức ép lớn lên khung thành thủ môn Minh Long. Trước sức ép đó, ở phút thứ 10, Minh Long đã thi đấu không an toàn, tạo điều kiện để cầu thủ đối phương áp sát vòng cấm, rất may một đồng đội của anh kịp thời giải nguy. Cũng từ thời điểm này trở đi, U23 Jordan chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với lối chơi bóng tuy đơn giản nhưng rất sắc trong những pha uy hiếp khung thành Minh Long. Trong khi đó, những đường phản công của các cầu thủ Việt Nam thường không chính xác khi các tiền vệ không liên lạc được với nhau nên dễ dàng bị cắt đứt từ giữa sân.

Dù đã rất nỗ lực nhưng U23 Việt Nam (trái) không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Jordan.

Trong khi hàng công chưa thể hiện được nhiều thì hàng thủ lại mắc sai lầm vì bẫy việt vị sập không đúng lúc. Đó là phút 39, Faisal di chuyển thông minh phá bẫy việt vị của hàng thủ U23 Việt Nam đón đường chuyền của đồng đội dẫn bóng xuống rồi lừa qua cả thủ thành Minh Long ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, các học trò của ông Miura nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra cơ hội đầu tiên với pha đánh đầu vọt xà ngang khung thành của Thanh Bình ở phút 43. Đây cũng là tình huống tấn công đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trong suốt hiệp 1. Cũng cần nói thêm rằng, trong hiệp đấu thứ nhất, hàng tiền vệ của chúng ta chơi có phần xơ cứng, không giữ được cự ly hợp lý nên không giải tỏa được sức ép cho hàng thủ.

Bước sang hiệp 2, cũng với lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, U23 Jordan luôn làm chủ thế trận và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành Minh Long. Trong thế trận bị dồn ép liên tục, bất ngờ U23 Việt Nam lại có cơ hội san bằng cách biệt ở phút 67. Từ pha đá phạt góc của Công Phượng, bóng cắt ngang khung thành Yazeed Abulaila, nhưng tiếc là Duy Khánh băng vào đệm bóng hụt.

Hàng công chưa thể ghi bàn thì hàng thủ lại tiếp tục bộc lộ nhiều lỗ hổng trước sức ép mạnh mẽ đến từ đối phương khiến chúng ta phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Phút 69, Almanasrah thực hiện cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang vào lưới trước sự bay người bất lực của Minh Long. Chỉ 4 phút sau, Baha's Faisal hoàn tất cú đúp của mình với pha đánh đầu đưa bóng vào lưới trống.

Bị dẫn trước 3 bàn, nhưng đáng khen cho tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam và họ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở phút 88. Xuất phát từ pha đá phạt góc của Công Phượng, Duy Mạnh băng vào đệm bóng làm tung lưới Yazeed Abulaila. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thua đối thủ mạnh, nhưng với những gì đã thể hiện, các học trò của HLV Miura vẫn đáng được khen ngợi bởi tinh thần không buông xuôi trước đối thủ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Trước trận đấu, HLV Miura phát biểu rằng mục tiêu của U23 Việt Nam là lọt vào tứ kết, tuy nhiên, sau trận đấu tối qua, mục tiêu ấy rất khó trở thành hiện thực.

N.Minh