Vòng loại Asean Cup 2015: Thua đậm Uzbekistan, Việt Nam bị loại

Thứ bảy, 16/11/2013 12:33

(Cadn.com.vn) - Tia hy vọng mong manh cuối cùng của ĐT Việt Nam đã bị Uzbekistan dập tắt vào tối qua trên sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã gây thất vọng toàn tập khi để thua đậm 0-3 và chính thức bị loại.

HƠN CẢ SỰ THẤT VỌNG

Trước trận đấu tối qua, dù biết cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam là gần như hết nhưng người hâm mộ nước nhà vẫn chờ đợi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ làm được một điều gì đó, một chiến thắng để làm rộn ràng những con tim khán giả nhà chẳng hạn. Thế nhưng, kết quả cuối cùng là sự thất vọng ghê gớm.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ khá tự tin khi cho rằng ĐT Việt Nam đã nắm được những điểm mạnh-yếu của Uzbekistan và có giải pháp phù hợp. Song, những gì mà chủ nhà Việt Nam thể hiện trước đối thủ Uzbekistan là sự lép vế hoàn toàn, không một cơ hội nào thực sự nguy hiểm cùng 3 bàn thua cay đắng.

Không chỉ đơn thuần buồn nỗi buồn thua cuộc, hẳn những ai xem trận đấu tối qua đều cảm thấy thất vọng, thậm chí hơn cả sự thất vọng về ĐT Việt Nam. Đơn giản vì người ta chờ đợi các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ đá vì màu cờ sắc áo, vì danh dự, vì người hâm mộ thì cuối cùng chẳng thấy những “trái tim nóng” nào xuất hiện cả.

“Hoạt động đi em ơi!”. “Tập trung vào, còn mấy phút nữa thôi, đừng để thua nữa, Hoàng ơi”. “Hải ơi, cố gắng cầm bóng để hết giờ đi em, đừng để thua nữa...”. Khán giả xem truyền hình có thể nghe rõ mồn một những lời kêu gọi tinh thần nơi các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ khi ĐT Việt Nam bị thua 2, rồi 3 bàn. Nghe mà buồn vô tận.

Có lẽ, chỉ có thể nói trận đấu tối qua là trận đấu hơn cả sự thất vọng của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam (phải) thảm bại trên sân Mỹ Đình trước Uzbekistan, trong trận đấu quá thất vọng. Ảnh: Quang Minh

LẠI LÀ TẤN TRƯỜNG!

Trở lại với diễn biến trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã quá đề cao sự thận trọng khi sử dụng sơ đồ không tiền đạo (4-6-0) cho ĐT Việt Nam. Người đá cao nhất trên hàng công của chủ nhà là tiền đạo Quang Hải, dưới sự hỗ trợ của Quốc Anh, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương. Hoàng Văn Bình đá ở vị trí thấp nhất nơi hàng tiền vệ. Ở hàng thủ, Văn Biển và Phước Vĩnh là cặp trung vệ, hai biên là Văn Nhiên và Âu Văn Hoàn. Đứng trong khung gỗ là Tấn Trường.

Trong một pha va chạm với đồng đội là thủ môn Tấn Trường đầu hiệp hai, hậu vệ trái Phùng Văn Nhiên của Việt Nam đã bất tỉnh. Ngay lập tức, cầu thủ này được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đáng nói, Văn Nhiên đã phải cần đến sự trợ giúp của bình oxy.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Uzbekistan đã gia tăng sức ép. Tận dụng nền tảng thể hình và thể lực tốt, đội bạn liên tục nhồi bóng vào khu cấm địa khiến hàng thủ Việt Nam chơi như “gà mắc tóc”, khung thành của Tấn Trường liên tục chao đảo. Phải đến nửa cuối hiệp một, ĐT Việt Nam mới dần lấy lại thế trận và có những pha tình huống triển khai tấn công. Tuy nhiên, vì thiếu sự sáng tạo, vì không có những đường chuyền quyết định nên tất cả những miếng đánh của chúng ta đều không tiếp cận đến khung thành đối phương.

Trước khi hiệp một kết thúc 5 phút, sai lầm không thể hiểu nổi của thủ môn Tấn Trường đã biếu không cho đội bạn bàn mở tỷ số. Xuất phát từ quả câu bóng của tiền vệ Uzbekistan, Phước Vĩnh đánh đầu chuyền bóng về an toàn cho Tấn Trường. Tuy nhiên, thủ môn người Đồng Tháp đã ôm gọn rồi ói ra và để Shodiev cướp bóng trước khi dễ dàng đưa vào lưới trống. Thêm một lần nữa Tấn Trường mắc sai lầm ngớ ngẩn. Nhiều người đã thốt lên rằng, sao lại là Tấn Trường!

Sang hiệp hai, Uzbekistan vẫn chơi lấn lướt, còn Việt Nam tiếp tục trình diễn lối chơi mờ nhạt, thiếu lửa của mình. Để rồi, đội chủ nhà phải nhận thêm hai bàn thua nữa và chung cuộc thất bại 0-3. Tệ hơn, đội trưởng Tấn Tài sau một pha vào bóng ác ý với đối phương vào cuối hiệp hai đã phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Một trận thua toàn diện của ĐT Việt Nam!

Quang Hải