Vòng loại Euro 2016: Trận thua đáng suy ngẫm của Đức

Thứ hai, 13/10/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Trận cuối cùng Đức thua trong một trận đấu chính thức là trận thua Italia 1-2 ở bán kết Euro 2012 tại sân vận động quốc gia Ba Lan. Cũng tại sân này, sau 18 trận bất bại liên tiếp, thầy trò Joachim Loew đã gục ngã lần thứ hai liên tiếp. Lần này là trận đấu thứ hai thuộc vòng loại Euro 2016 trước chủ nhà Ba Lan, với tỷ số đậm hơn, tâm phục khẩu phục hơn: 0-2.

Đau hơn với người Đức khi họ vừa mới đăng quang ngôi VĐTG. Và, trong suốt 18 lần gặp Ba Lan trước đó, Đức không bao giờ thua. Chi tiết hơn nữa, Ba Lan chỉ ghi có 1 bàn trong 6 trận gặp Đức gần đây nhất, thua 12/18 trận.

Sự thất vọng của các cầu thủ Đức.

Vẫn mặc chiếc áo sọc ngang màu đỏ - đen như trận thắng chủ nhà Brazil 7-1 tại World Cup 2014, vẫn có tới 9/11 cầu thủ trong danh sách ở Brazil hồi mùa hè vừa qua nhưng Đức chẳng có lấy chút bóng dáng của nhà vô địch, chẳng có chút sắc sảo nào. Họ bỏ lỡ ít nhất 5 cơ hội ghi bàn. Muller được trông chờ là trung phong thực thụ khi Klose đã giải nghệ và Gomez chấn thương, nhưng cầu thủ Bayern chơi một trận không như ý.

Không nhắc tới lỗi lầm của thủ môn Neuer và trung vệ Boateng ở bàn thua đầu tiên, nhìn chung tuyển Đức sau vinh quang ở Brazil bắt đầu có dấu hiệu của chu kỳ lao dốc. Đức đã thua 2/3 trận sau World Cup 2014. Trước trận thua Ba Lan là thua Argentina ở trận giao hữu tại Đức. HLV Loew từng tự hào đang trên con đường xây dựng “Xe tăng” với lực lượng trẻ trung nhưng có lẽ sau trận thua Ba Lan đã khiến ông phải suy nghĩ lại.

Đội trưởng Lahm, trung phong Klose và trung vệ Metersacker tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Đội phó Schweinsteiger không thể ra sân vì chấn thương. Một cầu thủ tài năng nhưng kém duyên với tuyển Đức là Marco Reus cũng chấn thương. Một loạt các cựu binh không có mặt khiến ĐKVĐ “thủng” quá nhiều chỗ từ hàng thủ suy yếu tới hàng công kém lực.

Sau trận đấu, HLV Loew cho biết chỉ mới thua 1 trận chính thức kể từ bán kết Euro 2012 thì không phải là thảm họa nhưng Đức đang nhận ra các đối thủ khai thác tốt sơ hở của hàng thủ với chiến thuật phòng ngự phản công. Trong khi đó, Đức vẫn chưa tìm ra một trung phong ưng ý để thay thế huyền thoại Klose.

Hạnh Thuần