Vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam thắng ĐT Đài Loan (Trung Quốc) 2-1: Tỏa sáng ở phút cuối

Thứ tư, 09/09/2015 07:20

(Cadn.com.vn) - Có thể nói về trận đấu tối qua giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan (Trung Quốc) như vậy về tâm trạng của người hâm mộ Việt Nam và cả các cầu thủ áo đỏ sau 100 phút “mướt mồ hôi” trên SVĐ Taipei Municipal.

Trước trận đấu, người hâm mộ Việt Nam đều tin rằng các học trò của HLV Miura sẽ giành chiến thắng, nhưng không ai có thể ngờ được rằng chiến thắng đó lại khó khăn đến vậy, thậm chí có những lúc tưởng chừng như chúng ta phải thua.

Khán giả Việt Nam có mặt trên SVĐ Taipei Municipal trải qua 100 phút “sống trong sợ hãi”.

Ngay từ phút đầu nhập cuộc, các cầu thủ Việt Nam đã hoàn toàn bất ngờ về cách “đón tiếp” của chủ nhà Đài Loan (TQ) với lối chơi áp sát, chặt chẽ. Từ bỡ ngỡ ấy, những đôi chân của cầu thủ Việt Nam thực sự nặng như đeo chì và không có gì khó hiểu khi chính đội chủ nhà mới là những người tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn, nhịp nhàng của ĐT Đài Loan (TQ) đã khiến các cầu thủ Việt Nam luôn rơi vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Trong hiệp 1, thủ thành Nguyên Mạnh đã phải hoạt động vô cùng vất vả nếu không nhờ tài năng của anh, ĐT Việt Nam đã phải nhận bàn thua.

Trong suốt hiệp 1, khi mà tuyến tiền vệ hàng công chưa tìm được sự kết dính để có thể tạo ra những pha bóng nguy hiểm thì hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Những pha lên bóng của đội chủ nhà tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho khung thành của Nguyên Mạnh, nhưng rất may các chân sút thuộc thế hệ 9X của chủ nhà đã không cụ thể hóa được những cơ hội ngon ăn.

Bước vào hiệp 2, ĐT Việt Nam chơi có phần khởi sắc hơn khi chủ động cầm bóng và tổ chức những pha phối hợp có đường nét. Tuy vậy, phải đến phút 54 của trận đấu, từ tình huống phạt góc, Thành Lương treo bóng gần để Công Vinh đánh đầu ngược đưa bóng dội cột dọc bật ra, tìm đến đúng vị trí của Đinh Tiến Thành đang áp sát. Bóng được đưa vào lưới trống, ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, nhưng các cầu thủ Đài Loan (TQ) không hề nao núng, vẫn kiên định lối chơi của mình hòng kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, với niềm hứng khởi khi vươn lên dẫn trước đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng ĐT Việt Nam không thể gia tăng cách biệt. Và, điều gì đến đã phải đến, với nỗ lực không mệt mỏi, ĐT Đài Loan (TQ) đã tìm được bàn gỡ ở phút 87 của trận đấu. Từ pha đá phạt ngoài vòng 16m50, tiền đạo nhiều kinh nghiệm của đội chủ nhà vừa được tung vào sân là Wu Chun Ching bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Nguyên Mạnh.

 Phi Sơn (20) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam.

1-1 ở phút 87 khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng, bởi nếu hòa ở trận đấu này thì cơ hội của thầy trò HLV Miura sẽ là con số không. Tuy nhiên, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (4 phút bù giờ), từ một pha xuống bóng bên cánh trái, đội trưởng Công Vinh căng ngang cho Phi Sơn, và dù giật mình, nhưng cầu thủ xứ Nghệ vẫn cố nhoài người đệm bóng vào khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam. Trận đấu được bù giờ 4 phút, nhưng mãi đến khi kim đồng hồ chỉ đến phút thứ 100 thì trọng tài chính người Hàn Quốc mới nổi còi kết thúc trận đấu.

Quả thực, suốt 100 phút của trận đấu tối qua, không chỉ 8.000 CĐV Việt Nam có mặt trên sân Taipei Municipal, mà tất cả khán giả của ĐT Việt Nam đã phải sống trong những khoảnh khắc lo lắng thót tim.

Dẫu vậy, 3 điểm đã đạt được (dù khó khăn) nhưng sẽ là động lực cho thầy trò HLV Miura phấn đấu trong hành trình trước mắt.

Nhật Minh