Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan- Việt Nam 0-0 Hai bộ mặt ở 2 hiệp...

Thứ sáu, 06/09/2019 09:46

Tính chất quan trọng của trận "derby" Đông Nam Á khiến 2 HLV đưa đội hình mạnh nhất vào sân ngay từ đầu. Chủ nhà Thái Lan với Siwarak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon, Sarach Yooyen, Phitiwat, Chanathip, Thitiphan, Supachok. HLV Park Hang Seo đưa vào sân Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, trong đó Tiến Linh chơi cao nhất.

 

Hiệp 1 của người Thái

Thái Lan chạm bóng trước và ngay lập tức lộ rõ ý đồ tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, pha bóng nguy hiểm nhất đầu tiên lại thuộc về đội khách. Ngay từ giây thứ 20, sau khi chặn được đường bóng tấn công của Thái Lan, Hồng Duy phất bóng dài, tiền đạo Văn Toàn tận dụng tốc độ vượt qua hậu vệ cuối cùng của Thái Lan Manuel Bihr, băng xuống dứt điểm chéo góc, bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau pha bóng này, các cầu thủ Thái tỏ ra thận trọng nhưng chịu khó cầm bóng. Nhưng đến phút 13, Manuel Bihr lại mắc sai lầm để Văn Toàn cướp được bóng nhưng tiền đạo HAGL không chuyền được vào trong cho đồng đội. Ít phút sau, lại đến Tuấn Anh có cơ hội. Từ quả phạt góc ở bên trái phạt bị hậu vệ Thái Lan phá ra. Tuấn Anh lao vào sút chân trái nhưng vọt xà. Lần đầu trở lại đội tuyển Tuấn Anh chơi chắc chắn, ít nhiều tạo nên sự an tâm cho đồng đội.

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên mà chủ nhà tạo ra ở phút thứ 19, Thitiphan băng vào đánh đầu khi Văn Lâm băng ra không chính xác. Rất may pha đánh đầu của tiền vệ số 8 bên phía Thái Lan đi chệch khung thành. Từ lúc này, bóng lăn chủ yếu trên phần sân Việt Nam và Thái Lan liên tục tạo sức ép lên khung thành của Văn Lâm. Có thể thấy,  HLV Nishino đã tạo dấu ấn mới cho tuyển Thái Lan bằng lối chơi kiểm soát bóng, nhưng gặp phải khó khăn bởi lối phòng ngự rất chủ động, kỷ luật của học trò HLV Park Hang Seo. Điều đáng nói là ở hiệp đấu này, Quang Hải, chân sút được trông đợi nhất của tuyển Việt Nam chưa thể hiện được gì nhiều. Hình như sân cỏ trơn trượt gây khó cho các cầu thủ chơi kỹ thuật như Quang Hải. Tuy nhiên, HLV vẫn trông chờ vào sự đột biến và tỏa sáng của cậu học trò cưng, nên khi điều chỉnh nhân sự, Công Phượng vào sân thay Tiến Linh chứ không phải là Quang Hải.

Văn Toàn (giữa) chơi tốc độ, năng nổ và có nhiều cơ hội nhất tuyển Việt Nam. 

Hiệp 2 của những cơ hội Việt Nam

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp mà mà không có bàn thắng nào được ghi,  các cầu thủ Thái Lan tỏ rõ sự quyết tâm khi gia tăng sức ép tấn công, liên tục tổ chức hãm thành tuyển Việt Nam. Kèm theo đó là lối chơi rắn và liên tục đòi trọng tài rút thẻ vàng cho các cầu thủ Việt Nam khi bị phạm lỗi. Trận đấu nóng dần lên, thậm chí BHL Việt Nam đã có phản ứng khi cho rằng Trọng Hoàng bị hậu vệ Thái đấm vào mặt. Ngay sau đó, phút 65 Văn Thanh vào thay Trọng Hoàng và chơi năng nổ ở vị trí tiền vệ phải. Thái Lan cũng thay người đầu tiên khi Sarach nhường chỗ cho Supachai. Chỉ 7 phút sau khi vào sân, 72 Văn Thanh phối hợp với Công Phượng đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm song bóng đi đúng vị trí thủ thành Siwarak. Ít phút sau đó, Duy Mạnh chấn thương và thay anh là Văn Hậu. Thái Lan cũng thay Thitipan chấn thương bằng Peeradon Chamratsamee, tiếp đó là Sivakorn Tiatrakul vào thay Phitiwat. Kể từ lúc này, cơ hội liên tục đến với các cầu thủ Việt Nam. Phút Công Phượng cướp bóng bên phải nhưng căng ngang hơi mạnh vào trong. Quang Hải khống chế và dứt điểm trúng hậu vệ Thái Lan. Đáng tiếc nhất là phút 79, Công Phượng bấm bóng cho Văn Toàn phá bẫy việt vị, băng xuống giả sút để vượt qua hậu vệ Thái Lan. Cú sút của tiền đạo 23 tuổi lại không trúng tâm bóng, khi thủ môn Siwarak đã lao ra khép góc. Ngay sau đó 73 phút, Văn Toàn đón đường chọc khe khôn ngoan của Quang Hải lao xuống nhưng không có đồng đội hỗ trợ nên dứt điểm vội vàng. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, chính Công Phượng có cơ hội, tiền đạo CLB Sint-Truiden cầm bóng đột nhập cấm địa nhưng sút sượt bóng đáng tiếc.

Cơ hội nhiều nhưng không tận dụng được, tuyển Việt Nam suýt phải trả giá. Phút thứ 90 +4, Supachok đột phá vượt qua cả thủ môn Văn Lâm, nhưng dứt điểm trúng cầu thủ Việt Nam đồng thời kết thúc một trận cầu không bàn thắng.

1 điểm trên sân của đại kình địch Thái Lan là kết quả không tồi với tuyển Việt Nam. Còn người Thái, họ vẫn chưa thể đòi được "món nợ" đeo đẳng họ từ sau AFF Cup đến King's Cup 2019.

B.T