Vụ án “người giúp việc bị cướp”!
Sau khi lấy trộm số tiền lớn của chủ nhà, người giúp việc tên H.T.T (1964, quê Phú Ninh, Quảng Nam) đã tạo ra hiện trường giả của một vụ cướp tài sản. Tuy nhiên, cách làm không giống ai này của bà T. đã sớm bị lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vạch trần…
Chuyện là, cuộc sống ở quê vốn khó khăn, công việc lại không ổn định nên bà T. quyết định ra Đà Nẵng để tìm việc làm nuôi thân. Tại đây, bà T. được chị H.T.M.N (1988, trú Chung cư Mường Thanh, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thuê giúp việc nhà. Qua một thời gian sống chung trong căn hộ, chị N. nhận thấy bà T. tính tình hiền lành, lại thật thà và siêng năng nên vô cùng yêu quý, tin tưởng, xem như người thân. Vì vậy, từ chìa khóa căn hộ đến chìa khóa các phòng, chị N. đều giao cho bà T. quản lý. Hằng ngày, gia đình chị N. đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nên chỉ có mỗi mình bà T. ở nhà. Trong khoảng thời gian này, sau khi dọn dẹp xong, bà T. sẽ tự ăn uống và nghỉ ngơi tùy thích…
10 giờ 50 ngày 27-12-2017, cũng như mọi khi, chị N. đi làm. Sau khi tiễn chủ nhà ra khỏi cửa, bà T. bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Công việc ở phòng khách kết thúc, bà T. đi vào phòng ngủ của chị N. để dọn dẹp và lau chùi. Lúc này, bà T. phát hiện cánh cửa tủ trang điểm của chị N. có khe hở nên nhìn vào xem. Qua quan sát, bà T. thấy bên trong tủ có số tiền lớn nên rất... thèm. Bà T. bắt đầu so sánh giữa số tiền công hằng tháng của mình với số tiền mà chị N. đang để trong tủ. “Nếu mình có được số tiền lớn này sẽ không phải vất vả làm thuê nữa, đồng thời nó sẽ giúp mình chữa bệnh. Đặc biệt, mình sẽ có một cái Tết thật no đủ và vui vẻ…”. Vậy là bà T. “nhặt” 144 triệu đồng chị N. đang để trong tủ trang điểm rồi bỏ vào túi ni-lông màu đen, đem ra cất giấu dưới máy giặt nằm ở ngoài ban công căn hộ, chờ thời cơ thuận lợi thì lấy ra dùng vào việc cá nhân. Nghĩ rằng nếu mình dừng lại ở đây thì sẽ bị chị N. và lực lượng CA phát hiện khi vào cuộc điều tra nên bà T. tạo hiện trường giả một vụ cướp tài sản. Nghĩ là làm, bà T. vào phòng khách, phòng ngủ của chị N. lục lọi và vứt đồ đạc lộn xộn. Bước một của kế hoạch hoàn thành, bà T. tự thưởng cho mình bằng một buổi cơm ngon rồi vào giường “đánh” một giấc.
Chiều, biết gia đình chị N. sắp đi làm về, bà T. tiếp tục thực hiện bước thứ hai của vụ “cướp tài sản”. Bà T. cầm các đoạn dây dù vải đang có sẵn trong căn hộ đi vào phòng vệ sinh. Tại đây, bà T. ngồi bệt xuống nền rồi tự lấy các dây dù trói chân, tay mình lại. Mọi việc đâu vào đó, bà T. ngồi chờ gia chủ trở về để chứng kiến hiện trường vụ “cướp tài sản”.
17 giờ 15 cùng ngày, chị N. trở về, phát hiện đồ đạc trong căn hộ bị lục tung và người giúp việc bị trói chân tay trong phòng vệ sinh nên điện báo bảo vệ chung cư, nhờ giúp đỡ. Qua kiểm tra tủ trang điểm, chị N. hốt hoảng khi biết 144 triệu đồng đã bị cướp. Thấy người chủ của mình ngồi buồn, bà T. liền thuật lại toàn bộ nội dung vụ “cướp tài sản”. Theo bà T., 11 giờ ngày 27-12, khi chị N. đi làm được khoảng 10 phút thì có 2 thanh niên lạ vào căn hộ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà bị 2 thanh niên xịt hơi cay vào mặt. Sau đó, 2 thanh niên khống chế, đưa bà vào nhà vệ sinh rồi trói chân tay lại. Sau khi đã để bà ngồi một chỗ, 2 thanh niên vào các phòng lục lọi đồ đạc và cướp đi số tiền lớn mà chị N. để trong đó.
Khi đã nắm rõ toàn bộ vụ “cướp tài sản”, chị N. vội điện báo CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Mỹ An. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAQ chỉ đạo Đội CSHS và Đội Điều tra Tổng hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với CAP Mỹ An điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm đối tượng. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và khám nghiệm hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ nhận thấy đây là một vụ “cướp tài sản” giả và bà T. là người có liên quan. Tuy nhiên, để bà N. tâm phục khẩu phục, lực lượng làm nhiệm vụ tập trung thu thập thêm chứng cứ. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng CA phát hiện bên dưới máy giặt của chị T. đang để ngoài ban công căn hộ có một túi ni-lông màu đen, bên trong có 144 triệu đồng. Lúc này, biết hành vi của mình đã sắp bị lật tẩy, bà T. cúi đầu khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.
Xét thấy bà T. có nhân thân tốt, vi phạm lần đầu, ăn năn, thành khẩn trong quá trình làm việc, cũng như hiện tại bản thân mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu nên Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn cho bà tại ngoại để điều tra.
Trí Dũng