Vụ Bạc Hy Lai càng rối rắm
(Cadn.com.vn) - Vụ bê bối chính trị gây chấn động Trung Quốc và cả thế giới đang như rơi vào “mê cung trận” khi có những nghi ngờ cho rằng, nạn nhân xấu số Neil Heywood có thể là điệp viên của Anh. Động thái này khiến vụ việc bất ngờ rẽ sang hướng khác, rắc rối và có thể kéo dài cuộc điều tra hơn.
Nạn nhân Heywood là gián điệp Anh
Báo Dailymail ngày 20-4 cho biết, các nghị sĩ Anh đã kêu gọi Ngoại trưởng William Hague giải thích rõ ràng về việc liệu ông Heywood có làm việc cho Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc hay không?
Ông Heywood, từ lâu vẫn được cho là có một lối sống như điệp viên màn ảnh James Bond và cũng yêu thích loại xe Aston Martin. Lối sống này cùng với những hoạt động khó hiểu khiến người ta gọi Heywood là “người Anh trầm lặng”. Tờ báo này cũng có thông tin cho rằng, nạn nhân Heywood đã gửi một số thông tin cho MI6 như là một “điệp viên có ảnh hưởng” mặc dù các quan chức MI6 nhấn mạnh, ông này không thuộc biên chế mật vụ tình báo. Ngoài ra, khả năng ông Heywood cung cấp những thông tin chính thức và không chính thức cho cơ quan ngoại giao Anh ở Trung Quốc cũng đã được yêu cầu làm sáng tỏ. Ông Heywood cũng làm việc với Cty tình báo Hakluy, do hai nhân viên MI6 đã nghỉ hưu thành lập. Cty này cũng sử dụng một số cựu nhân viên MI6.
Ông Richard Ottaway - Chủ tịch đảng Bảo thủ thuộc Ủy ban Ngoại giao cũng yêu cầu Ngoại trưởng Hague làm rõ mối quan hệ giữa ông Heywood với Lãnh sự quán Anh ở Trùng Khánh và Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh cũng như việc làm cố vấn cho bà Cốc Khai Lai. Chính phủ London cũng chịu áp lực ngày càng tăng để giải thích lý do tại sao Ngoại trưởng Hague chỉ mới được báo cáo về cái chết của ông Heywood vào tháng 2 vừa qua, 3 tháng sau doanh nhân này bị giết và một tháng sau khi nhà chức trách Trung Quốc nói với Bộ Ngoại giao Anh là cái chết này có nhiều điểm nghi vấn. Ông David Cameron cũng yêu cầu lãnh đạo MI6 và các nhà ngoại giao giải thích tại sao Chính phủ có vẻ làm ngơ trước vụ giết người này.
![]() |
Nạn nhân Neil Heywood trong vụ Bạc Hy Lai được cho là gián điệp của Anh. Ảnh: Dailymail |
Giới chức Trung Quốc đang tích cực điều tra đầy đủ cái chết bất thường của ông Heywood. Theo nguồn tin ban đầu, ông Heywood có thể đã chết vì bị đầu độc chất cyanua sau khi giúp bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai chuyển hơn 1 tỷ bảng Anh ra nước ngoài. Tuy nhiên, vì tiền hoa hồng không sòng phẳng, Heywood đã đe dọa bà Cốc và sau đó bị giết để bịt đầu mối? Tuy nhiên, việc yêu cầu làm rõ thân phận gián điệp của Heywood khiến vấn đề không còn đơn giản như thế. Nếu Heywood đúng là gián điệp cho MI6, vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai vốn đã phức tạp sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều vì đã vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Bạc Hy Lai ra lệnh tra tấn 2 người đến chết
Trong khi đó, báo Daily Telegraph dẫn lời một cựu quan chức chính quyền Trung Quốc cho biết, trong nỗ lực để chặn đứng cuộc điều tra vợ mình, ông Bạc Hy Lai đã bắt ít nhất 7 người và tra tấn 2 người đến chết.
Thông tin này có trong tài liệu tại một cuộc họp của đảng ủy Trùng Khánh hôm 10-4, ngày mà ông Bạc Hy Lai bị mất chiếc ghế quyền lực trong Bộ Chính trị và vợ ông, bà Cốc Khai Lai bị bắt. “Các quan chức không được phép mang theo điện thoại di động vào phòng họp, không thực hiện bất kỳ ghi chú nào mà chỉ ngồi lắng nghe”, cựu quan chức giấu tên này cho biết. Tài liệu trong cuộc họp có một bản miêu tả việc ông Bạc đã to tiếng như thế nào với Giám đốc cảnh sát Vương Lập Quân sau khi ông nghe báo cáo bà Cốc Khai Lai có thể liên quan đến cái chết của doanh nhân người Anh 41 tuổi.
Rõ ràng, vì lo sợ cho sự an toàn của mình, ông Vương trong đêm tối đã chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Tuy nhiên, việc này không thể qua mắt được ông Bạc. Khi nghe tin này, ông Bạc một mặt có chuyến thăm đến tỉnh Vân Nam, một mặt ra lệnh cho đội ngũ an ninh cá nhân của mình truy đuổi ông Vương và các cộng sự. Mỹ đã bảo vệ ông Vương khỏi các nhân viên trung thành với ông Bạc, nhưng cấp dưới của ông Vương và một số thành viên trong đội điều tra vụ án đều bị bắt. Sáng hôm sau, ông Vương cũng bị bắt ngay khi vừa rời khỏi Lãnh sự quán Mỹ. “Ít nhất 7 cộng sự của ông Vương, kể cả người lái xe đã bị ông Bạc bắt giữ và ít nhất 2 người đã bị tra tấn đến chết”, theo tài liệu được công bố tại cuộc họp. Cựu quan chức giấu tên trên còn cho biết, tài liệu trong cuộc họp đó được đọc chi tiết công khai để mọi người ủng hộ quyết định khai trừ ông Bạc ra khỏi đảng.
Việc hai nhân viên của ông Vương bị tra tấn đến chết là một phần trong những vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng mà ông Bạc đang phải đối mặt. Cùng với nghi vấn gián điệp của nạn nhân Heywood, thì báo giới chắc chắn sẽ còn tốn nhiều thời gian và giấy mực cho vụ bê bối đình đám này.
Trung Quốc tích cực điều tra
Theo Tạp chí Asia Times, chính quyền Bắc Kinh đã cử một tổ công tác bao gồm các chuyên viên Bộ Công an và Bộ Tài chính đến Hồng Kông điều tra nguồn gốc tài sản khổng lồ và những hoạt động vi phạm pháp luật của cặp vợ chồng Bạc-Cốc – vốn được đánh giá là có những dự án và Cty đầu tư kếch sù ở đây.
Trúc Linh