Vụ “bắt cóc” chấn động!

Thứ năm, 15/01/2015 06:47

(Cadn.com.vn) - Khoảng 12 giờ ngày 14-1, chị Đào Thị Kim Ng. (1990) và chồng là Trần Văn T. (1990, tạm trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) hớt hải đến CAP Yên Đỗ trình báo về việc con gái là cháu Trần Bích Ng. (2012) bị “bắt cóc” khoảng 2 giờ trước. Anh T. cho hay, người thân và hàng xóm tỏa ra nhiều nơi đi tìm nhưng không thấy cháu bé đâu. Song, khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh thì cháu Ng... chui ra từ đống chăn, màn lộn xộn trên giường. Hóa ra, do mẹ bận làm việc, cháu Ng. chui vào chăn chơi rồi... ngủ quên luôn.

Nhiều người tập trung trước nhà anh T. phán đoán cháu Ng. bị “bắt” đi đâu.

M.T