Vụ bé gái mất tích ở Gia Lai: Bắt cóc trẻ em để "hàn gắn tình cảm"(?)
* Lén bắt cháu để “tống tình” chú;
* Cơ quan điều tra phá án nhanh chỉ sau gần 10 giờ đồng hồ
Bé gái 5 tuổi mất tích
(Cadn.com.vn) - Như thường lệ, lúc 16 giờ ngày 2-4, chị H. Lê (trú xã Ia Tô, H. Ia Grai, Gia Lai) đến trường mẫu giáo của xã để đón con gái H.Mỹ (2005) nhưng không gặp. Nghĩ rằng con mình đang mải chơi đâu đó nên chị Lê gắng đợi. Hơn 15 phút sau vẫn không có, chị Lê điện thoại cho người thân để hỏi nhưng cũng chưa có ai đến đón cháu. Chị Lê bắt đầu lo lắng hỏi thăm một số cô giáo nhưng đều nhận được câu trả lời là không biết bé H.Mỹ ở đâu. Cả nhà chị Lê nháo nhào đi tìm H. Mỹ nhưng đến hơn 17 giờ cùng ngày, cháu bé vẫn bặt vô âm tín, gia đình quyết định đến trình báo tại CAX Ia Tô.
Nhận được tin báo, ngay lập tức CAX Ia Tô báo cáo nhanh chóng vụ việc lên CAH Ia Grai. Xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng vì nhiều giả thuyết đặt ra, lãnh đạo CAH Ia Grai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích bé Mỹ. Khả năng bé Mỹ bị bắt cóc là rất lớn nhưng khả năng bị giết cũng không thể loại trừ vì cách đây không lâu, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ án mạng khi một trẻ em bị giết rồi quẳng xác xuống giếng.
Cuộc truy tìm trong đêm
Nhận định vụ việc hết sức nghiêm trọng, trung tá Đỗ Hồng Lam-Phó trưởng CAH Ia Grai trực tiếp chỉ huy và cử ngay một tổ công tác gồm: đại úy Nguyễn Phi Hùng- Đội trưởng Đội CSĐTTP, trung úy Trịnh Xuân Vinh, thiếu úy Nhữ Văn Dũng và thượng sĩ Nguyễn Xuân Hùng ngay lập tức triển khai nhiệm vụ tiếp tục truy tìm tung tích cháu Mỹ ngay trong đêm. Tổ công tác phối hợp với CAX Ia Tô và quần chúng để thu thập thông tin, sàng lọc xác minh và đi đến nhận định có khả năng cháu H. Mỹ bị bắt cóc.
![]() |
Lực lượng CA trao cháu bé cho gia đình chị H. Lê. Ảnh: B.T |
Từ nhiều nguồn tin thu thập được, tổ công tác thấy nổi lên đối tượng Cao Thị Nhi (1965, thường trú tại thôn 2, xã Ia Tô). Cơ quan CSĐT CAH Ia Grai nhanh chóng triệu tập Nhi về trụ sở CAH để lấy lời khai, Nhi quanh co chối cãi, nhưng trước những chứng cứ xác đáng và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, cuối cùng trong đêm Nhi cũng cúi đầu khai nhận hành vi bắt cóc cháu Mỹ như sau: Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 2-4, Cao Thị Nhi đi xe gắn máy và bịt khẩu trang đến sân trường mẫu giáo của xã Ia Tô để quan sát và chờ đợi thời cơ. Lợi dụng lúc không có giáo viên trông coi, Nhi đã dụ phỉnh cháu Mỹ để chở về giấu tại nhà em ruột là C.V.T ở xã Ia Pếch (H. Ia Grai), sau đó Nhi bị lực lượng CA triệu tập về CAH. Tổ công tác lập tức đến nhà C.V.T và phát hiện cháu Mỹ đang ngủ li bì tại đây.
Rạng sáng 3-4, cháu H. Mỹ đã được đưa về với gia đình. Chỉ gần 10 giờ đồng hồ, sau khi nhận được tin báo của gia đình, vụ mất tích của cháu H. Mỹ đã được CAH Ia Grai nhanh chóng điều tra, làm rõ, trao trả cháu về cho gia đình.
![]() |
Cao Thị Nhi |
Để củng cố hồ sơ, đảm bảo việc tuân thủ đúng theo tố tụng và làm rõ động cơ, mục đích Nhi thực hiện hành vi bắt cóc cháu Mỹ, Cơ quan CSĐT CAH Ia Grai tiếp tục đấu tranh với Nhi. Theo thông tin ban đầu: Trước đây Nhi có quan hệ tình cảm với N. Vì Nhi lớn hơn N. gần 20 tuổi, nên thời gian gần đây chuyện tình cảm này bị nhiều người phản đối, trong đó có chị Lê nên Nhi bắt cóc bé Mỹ để dằn mặt chị H.Lê và giải quyết một số yêu cầu tình cảm của Nhi.
Hiện các cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc khi có thông tin tiếp theo từ cơ quan chức năng.
Bài, ảnh: Lê Duy
* Tên nạn nhân và người thân của nạn nhân trong bài đã được thay đổi.