Vụ chồng câm điếc sát hại vợ tại Tam Kỳ: gia đình nghi vấn Hung thủ có biểu hiện đồng tính

Thứ sáu, 22/05/2020 09:27

Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam ngày 21-5 cho hay, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường kết hợp các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng CA xác định nghi can Phạm Văn Tới (1989, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) chính là hung thủ sát hại chị Phạm Thị Tuyết (1989, vợ Tới). Hiện đối tượng Tới đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra hành vi “Giết người”.

Ảnh cưới của Tới và nạn nhân. 

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16-5, hàng xóm nghe tiếng la hét ú ớ của anh Tới liền chạy đến thì phát hiện chị Tuyết nằm bất động cạnh phòng vệ sinh,người bị ướt sũng và có vết bầm tím trên cổ. Thấy vậy, người dân liền gọi xe đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CATP Tam Kỳ khẩn trương tiếp cận hiện trường, điều tra vụ án.

Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho hay, qua công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ tại hiện trường, lực lượng CA đã xác định nghi can gây ra cái chết cho chị Tuyết chính là người chồng câm điếc Phạm Văn Tới. Lúc mời về làm việc, đối tượng Tới không hợp tác khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp đấu tranh, kết hợp chứng cứ thu thập được tại hiện trường, đến 17 giờ 30 ngày 17-5, đối tượng Tới đã thừa nhận hành vi sát hại vợ mình.

Tới khai, khoảng 8 giờ 45 ngày 16-5, thấy vợ mình đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới tiến đến từ phía sau và dùng tay bóp cổ, đè đầu chị Tuyết vào thùng nước nhiều lần khiến nạn nhân bị ngạt nước không thể kháng cự. Lát sau, Tuyết ngã ra nền nhà, Tới đến kiểm tra thì phát hiện vợ nằm bất động. Lúc này Tới vào phòng bế con của mình chạy ra sân kêu cứu, người dân chạy đến thì Tới ra hiệu là có 2 phụ nữ vào nhà giết chị Tuyết.

Người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ việc khi chị Tuyết được phát hiện bị sát hại.

Tiếp xúc với P.V, nhân chứng Trần Thị A. (29 tuổi) cho biết: Thấy anh Tới bế đứa con nhỏ chạy ra ngõ ú ớ với bộ dạng hoảng hốt, mọi người liền chạy đến thì thấy chị Tuyết người bị ướt, nằm bất động cạnh phòng vệ sinh, có vết bầm trên cổ. Chúng tôi phát hiện sợi dây chuyền và chiếc nhẫn chị Tuyết thường đeo đã mất. Khi đó, anh Tới khóc lóc, vùng vẫy trên nền nhà tỏ vẻ đau xót và ra hiệu bảo có người xông vào nhà giết vợ mình rồi cướp vàng.

Còn bà Trần Thị Bàn (1967, mẹ ruột của Tới) kể, Tới bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ nên tính tình có thất thường. Tới và Tuyết quen biết nhau qua mạng xã hội zalo, (Tuyết cũng là người câm điếc) lúc đó Tuyết sống với cha mẹ ở tỉnh Thanh Hóa. Sau thời gian tìm hiểu được hai bên gia đình tổ chức hôn lễ vào ngày 20-1-2019. Kết hôn xong, vợ chồng Tới sống cùng nhà với bố mẹ tại Tam Kỳ và cùng làm công nhân may tại Khu công nghiệp Tam Thăng (TP Tam Kỳ). Mấy tháng gần đây, Tới có biểu hiện ít quan tâm đến vợ con, thường xuyên đi chơi với đám bạn trai nên giữa vợ chồng có xảy ra cãi nhau. Tối 15-5, Tới “ôm” ĐTDĐ suốt, ai đến nói chuyện cũng tỏ ra cáu gắt. Sáng hôm xảy ra sự việc, Tới và vợ tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt không nhìn mặt nhau…

“Tuy Tuyết bị câm điếc nhưng thông minh, chăm chỉ, rất hiếu thảo với gia đình chồng nên gia đình tôi hết mực yêu thương Tuyết. Mấy tháng nay, con trai tôi có nhiều biểu hiện lạ, thường đi chơi với bạn trai, suốt ngày “cắm mặt” vào chiếc ĐTDĐ ít quan tâm đến vợ con. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng nó không chịu nghe mà tỏ thái độ cáu gắt. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người bảo nó đăng tải trên trang facebook cá nhân những nội dung, hình ảnh lạ nghi ngờ bị đồng tính. Vợ chồng tôi không chấp nhận hành động của con trai mình gây ra… Tôi chỉ tiếc thương cho đứa con dâu hết mực hiếu thảo phải chết oan ức và đứa cháu bé bỏng phải xa cha mẹ sớm”, bà Bàn nghẹn ngào tâm sự.

Bước đầu, cơ quan CA xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng. Hiện đối tượng Tới đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra hành vi “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

>> Đã xác định nghi phạm giết người phụ nữ câm điếc

>> Nghi án một phụ nữ câm điếc bị sát hại