Vụ cô gái bị đốt tại tiệm "Thảo Nails", Đà Nẵng: Phải chăng vì tình?

Thứ sáu, 20/12/2013 12:18

(Cadn.com.vn) - 9 giờ 30 ngày 19-12, tại tiệm làm móng tay chân “Thảo Nails” (số 25 - Bùi Xuân Phái, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), một thanh niên cầm dao và chai xăng lao vào tiệm đâm chị Trần Thị Kiều Tiên (1989, trú đường Thái Thị Bôi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), là thợ tại đây. Sau đó, người thanh niên này đổ xăng, châm lửa rồi ôm chị Tiên để cùng “hỏa thiêu” khiến cả hai bỏng nặng. Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã dùng các dụng cụ thô sơ, bình chữa cháy để dập lửa cứu nạn nhân, đồng thời điện báo lực lượng CA. Ngay sau đó, CAQ Hải Châu điều 2 xe chữa cháy cùng CBCS đến hiện trường tham gia chữa cháy. CAP Thuận Phước, CAQ Hải Châu cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu và ghi nhận các thông tin ban đầu.

Nạn nhân bị bỏng độ 3-4

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Phạm Thị P.T. (1977, là chủ tiệm Thảo Nails) kể lại với giọng còn run: Khoảng hơn 9 giờ ngày 19-12, khi bồng con nhỏ 3 tuổi cho ăn sáng, nhìn qua cửa kính của tiệm, tôi thấy một thanh niên người thấp, gầy đang đứng cạnh chiếc xe Nouvo màu đen - vàng. Cứ tưởng khách nên tôi không để ý lắm. Sau đó, thấy tôi, nam thanh niên này đi lại khoảng 3-4 vòng trước tiệm. Trong tiệm lúc này, ngoài mẹ con tôi còn có chị ruột tôi là Th. và Tiên. Do thấy người thanh niên cứ đi qua đi lại, chị tôi hỏi Tiên “hình như ai đến tìm Tiên thì phải” thì Tiên nói là không có bạn nào như thế nên tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Bất ngờ, tôi thấy thanh niên mở cốp xe rồi cầm con dao và một chai nhựa chứa nước màu xanh (xăng-P.V) lao vào. Thấy thế, tôi phát hoảng và chỉ kịp hét lên “có dao và xăng đó Tiên” rồi ôm con chạy ra ngoài đường.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường vụ việc.

Trong lúc chị T. bồng con chạy ra ngoài thì người thanh niên lao vào vung dao đâm chị Tiên nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng đổ xăng, ôm chị Tiên lại rồi bật lửa đốt khiến cả hai như “ngọn đuốc sống”. Quá bất ngờ, chị Th. đứng cạnh cũng không làm được gì nên vừa chạy ra ngoài vừa kêu cứu. Sau khi được người dân và lực lượng chức năng dập lửa, ngoài hai nạn nhân bị bỏng, một số thiết bị cũng bị cháy. Chị T. cho biết, bình thường trong tiệm có khoảng 10 học viên, còn Tiên là thợ của tiệm. Tại thời điểm xảy ra sự việc các học viên chưa đến, chứ nếu đông người thì không biết ra sao?

Hiện trường vụ việc và con dao do đối tượng để lại.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi học việc được vài tháng thì Tiên được giữ lại làm thợ ở tiệm này. Những người hàng xóm của chị T. cho biết, qua tiếp xúc thường ngày họ thấy Tiên là cô gái khá hiền lành, dễ thương. Thời gian gần đây Tiên có một người thanh niên cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai chở đi làm, còn người thanh niên kia (có thông tin cho rằng trước đây học cùng lớp lúc nhỏ với Tiên) và có quan hệ yêu đương với Tiên hay yêu đơn phương thì chưa rõ.

Nghi can Trần Trọng Phú tại bệnh viện.

Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh (Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, nạn nhân Trần Thị Kiều Tiên nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, cấp độ 3-4, rất nguy hiểm đến tính mạng nên phải tiến hành mổ cấp cứu. Còn người thanh niên bị bỏng ở vùng mặt hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện. Qua điều tra xác minh của cơ quan CA được biết, người đốt chị Tiên là Trần Trọng Phú (1987, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Hiện Phú đang được cơ quan CA bảo vệ tại bệnh viện và tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Tuấn