Vụ công dân Quảng Trị khiếu nại Đài truyền hình Việt Nam vi phạm bản quyền : Chờ đợi một ứng xử trách nhiệm và văn minh

Thứ sáu, 04/03/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-3, trao đổi với chúng tôi, anh Bùi Minh Tuấn (35 tuổi, trú TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị ), người khiếu nại về việc bị Đài truyền hình Việt Nam (VTV) vi phạm bản quyền khi sử dụng trái phép hình ảnh được đăng tải lên kênh riêng của anh trên YouTube là Yamaha Trung Tá dẫn đến kênh YouTube của VTV bị khóa vào ngày 29-2, vẫn không giấu được bức xúc sau thời gian dài đòi sự tôn trọng và công bằng nhưng vẫn tin rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng trách nhiệm và văn minh.

Anh Tuấn không ngại chi tiền tỷ đầu tư thiết bị cho đam mê của mình.

"Răng cứ trộm của tui miết rứa?"

Anh Tuấn là đối tác của kênh YouTube với kênh riêng là Yamaha Trung Tá. Theo hợp đồng, anh Tuấn được cấp một Content ID để bảo vệ bản quyền tác giả, được YouTube chặn sao chép trên toàn cầu. Độ "hot" của Yamaha Trung Tá duy trì nhiều năm qua bởi những video về quê hương Quảng Trị và các tỉnh thành trong cả nước đẹp mê hồn được thực hiện bằng thiết bị Flycam một cách chuyên nghiệp do chính anh Tuấn dày công thực hiện với mong muốn chân thành, tha thiết là giới thiệu rộng rãi hình ảnh quê hương đến với đồng bào và bạn bè quốc tế. Là người nhiệt tình, dễ tính nhưng luôn rạch ròi mọi thứ nên bất cứ việc sao chép trái phép nào hẳn là anh khó chấp nhận. Và sự việc không mong muốn đó đã xảy ra.

Theo anh Tuấn, năm 2015, anh phát hiện VTV đã nhiều lần tự sử dụng hình ảnh mà chưa có sự đồng ý của anh. Cụ thể, vào tháng 3 - 2015, sử dụng hình ảnh về Quảng Trị phát trên kênh của VTV. Anh Tuấn ngay lập tức có ý kiến và đã nhận được lời xin lỗi từ Ban biên tập của kênh phát sóng. Tháng 4 - 2015, anh Tuấn phát hiện VTV lại sử dụng hình ảnh mà không có bất kỳ liên lạc nào trước đó. Thêm 1 lần vào tháng 7-2015, sau khi anh Tuấn gọi điện, nhà sản xuất phóng sự cho VTV đã có văn bản gửi xin lỗi và được anh Tuấn đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Ngày 2-9- 2015, hình ảnh của anh tiếp tục bị sử dụng tại chương trình Chào Buổi sáng. Và nhiều lần khác sau đó, lần cuối là vào ngày 12-2-2016 khiến anh Tuấn có lần đã phải thốt lên bất lực: "Răng cứ trộm của tui miết rứa?".

Lên tiếng nhiều nhưng không đạt kết quả, cuối năm 2015, anh Tuấn gửi khiếu nại lên Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL trước khi gửi khiếu nại đến  YouTube về bị vi phạm bản quyền. Ngày 2-2-2016, sau khi nhận nhiều đơn và cung cấp bằng chứng cụ thể từ anh Tuấn, Cục Bản quyền tác giả đã gửi VTV giải trình các nội dung khiếu nại. Như đã đề cập ở phần trên, ngày 12-2-2016, anh Tuấn vẫn phát hiện bị "chôm" hình ảnh nên hành động quyết liệt hơn, khiếu nại lên YouTube dẫn đến ngày 29-2-2016 kênh YouTube của VTV bị khóa. Sáng 2-3-2016, anh Tuấn nhận được điện thoại của một người thuộc VTV trao đổi và hẹn làm việc trực tiếp tại Quảng Trị liên quan đến những vấn đề trên. Theo nội dung cuộc gọi này thì sớm là chiều thứ Bảy (5-2-2016) hoặc muộn là sáng hôm sau họ sẽ gặp làm việc với anh Tuấn tại Hồ Xá.

Anh Bùi Minh Tuấn tại buổi gặp gỡ sáng 3 - 3 - 2016.

 "Quê miềng đẹp dữ ri"!

Anh Tuấn cho biết đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để làm rõ chuyện này nhằm tìm lại sự công bằng. "Tôi cần lời xin lỗi công khai chứ không phải dấm dúi rồi cho qua", anh Tuấn cương quyết. Ngay trong buổi trò chuyện của chúng tôi, có rất nhiều cuộc gọi xin phép được chia sẻ các video của anh qua facebook và đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh. Lại nói thêm về tác giả này. Năm 2005, anh Tuấn tốt nghiệp ngành tự động hóa Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Trước khi trở về Quảng Trị sinh sống và kinh doanh xe mô-tô, anh Tuấn cũng có 4 năm làm việc cho một công ty nước ngoài có cơ sở tại Đà Nẵng. Là người năng động, "máu nghệ sĩ" nên hầu như các lễ hội, sự kiện gì tại Quảng Trị anh cũng có mặt để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Kể từ khi đầu tư, sử dụng thiết bị Flycam, càng khiến anh đam mê hơn dẫu biết tốn kém và không kém phần mạo hiểm. Ngoài tự tìm tòi nâng cao kỹ thuật, đặc biệt, khi mua máy về, anh còn "độ" lại để Flycam có thể bay ghi hình được tối đa 2km, vượt xa quy chuẩn gốc. Chính vì thế, hình ảnh do anh quay luôn "độc" và "đẹp lạ". Ngay tại Đà Nẵng, tháng 1-2016 mới đây, anh Tuấn cũng vừa hoàn thành video "Đà Nẵng-thành phố của những cây cầu" vô cùng  ấn tượng. Có những tác phẩm anh thực hiện cả tháng trời, công sức và tâm huyết khiến  bất kỳ người Quảng Trị nào xem cũng phải thốt lên "Quê miềng đẹp dữ ri!".

Chúng tôi tin sự cương quyết của anh là rất cần thiết. Và hy vọng "lùm xùm" này sẽ sớm khép lại bằng một giải quyết thật sự tin tưởng, có trách nhiệm.

Bài, ảnh: Bảo Hà