Vụ cướp giật kim cương trị giá trên 1 tỷ đồng: Chuyện chưa kể về hành trình truy bắt “Pin Dj”

Thứ sáu, 01/01/2016 13:03

(Cadn.com.vn) - Vụ cướp giật tài sản của nữ du khách Reviakima Ekarerina (1995, quốc tịch Nga) có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng xảy ra vào ngày 5-11, là vụ án nghiêm trọng, không chỉ có tài sản thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay mà còn gây hoang mang dư luận  tại Đà Nẵng.

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, sau khi xảy ra sự việc chị Reviakima Ekarerina đến uống cà phê tại quán số 5 đường Hoàng Kế Viêm (thuộc địa bàn P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) bị giật túi xách, bên trong có bộ nữ trang  gồm nhẫn và bông tai đính kim cương trị giá 50.000 USD,  Giám đốc CATP Đà Nẵng  chỉ đạo xác lập chuyên án 007C đấu tranh với quyết tâm bằng mọi giá phải truy tìm thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khen thưởng đột xuất cho Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng.

Từ lời khai của nhân chứng và bị hại về chân dung thủ phạm là thanh niên đi chân trần, mặc áo mưa, sau khi giật túi xách của bị hại  điều khiển xe máy bỏ trốn, ban đầu BCA 007C tập trung nghi vấn vào số công nhân đang xây dựng các Resort, khách sạn gần hiện trường. Thêm nữa, khi cướp được số lượng lớn tài sản có giá trị như: kim cương, ngoại tệ, ĐTDĐ... nhiều khả năng thủ phạm sẽ tìm cách tiêu thụ nên các TS bí mật giám sát các điểm quy đổi ngoại tệ, kinh doanh nữ trang và bất minh về kinh tế của số đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, cướp giật trên địa bàn Đà Nẵng.

Công việc điều tra diễn ra khẩn trương, và quyết liệt thì ngày 9-11, BCA 007C nắm được nguồn tin, một đối tượng có biệt danh là “Pin DJ” đến vũ trường New Phương Đông ( Đà Nẵng) ăn chơi xả láng, thanh toán hóa đơn bằng tiền USD. Điều đáng ngờ hơn nữa là y có tặng cho bạn bè mỗi người một tờ tiền rúp làm kỷ niệm. Đi sâu tìm hiểu về nhân thân lai lịch nghi can này được biết,  “Pin DJ” từng có thời gian chơi nhạc tại một số vũ trường ở TP Đông Hà (Quảng Trị) và hiện đang thuê nhà lưu trú với bạn gái ở đường Lê Duẩn  (Đà Nẵng). Tức tốc ra Quảng Trị xác minh, các TS có được ảnh chân dung của nghi can và địa điểm y thuê nhà tạm trú tại K421/15-Lê Duẩn (P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Khi đến nơi “Pin DJ” tạm trú thì chủ nhà cho biết y cùng bạn gái đóng cửa đi khỏi phòng 2 ngày không về. CMND đối tượng sử dụng để thuê phòng ghi nhận tên họ đầy đủ là Trần Hồng Hoàng (1990, trú nhà số 72-Hà Ra, thuộc tổ 7, P.Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Đại úy Trương Tiến Minh, Đội phó Đội Cảnh sát phòng ngừa và Đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật (CSPN&ĐTTPC,CG) kể:  “Có được địa chỉ nghi can, ngày 12-11, BCA 007C bố trí 1 tổ công tác  vào Nha Trang xác minh. Tại đây, được sự phối hợp, hỗ trợ của CATP Nha Trang, chúng tôi bí mật xác minh toàn bộ quá trình hoạt động của Trần Hồng Hoàng. Điều khá bất ngờ là Hoàng hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm, còn ảnh chân dung đối tượng có biệt danh “Pin DJ” là Trần Hồng Hiếu (1994 - em kế của Hoàng). Hiếu thuộc diện đối tượng ham chơi, nghỉ học từ nhỏ, thường xuyên bỏ nhà sống lang thang, ít khi về địa phương cư trú. Thời điểm này y ở đâu, làm gì thì người thân trong gia đình cũng không ai biết. Chúng tôi báo cáo kết quả xác minh về cho lãnh đạo Phòng CSHS và đề xuất phương án tổ chức xác minh toàn bộ các vũ trường trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bởi, Hiếu rất đam mê nghe và chơi nhạc DJ, trước sau gì y cũng mò tới nơi này để giải trí. Đúng như chúng tôi phán đoán, đêm 13-11, nguồn tin TS phát hiện Hiếu có mặt tại vũ trường Yasuka nằm trên đường Trần Phú (Nha Trang). Ngay lập tức, chúng tôi phối hợp CATP Nha Trang có mặt để giám sát đối tượng. 23 giờ 30, vũ trường khá đông khách, lúc này Hiếu đang chuẩn bị để lên chơi nhạc DJ thì các TS tiếp cận. Chúng tôi áp đến khóa tay và nói nhỏ vào tai Hiếu: “Anh là Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng cần tìm em có việc”. Hiếu giật mình ngồi chết lặng một lúc rồi trả lời: “Em biết cả rồi, em sẽ làm theo lời các anh”.

Trần Hồng Hiếu và bộ nữ trang đính kim cương trị giá 50.000 USD. 

Ngay trong đêm 13-11, Hiếu được di lý về nơi lưu trú và thu giữ nhiều vật chứng quan trọng liên quan đến vụ cướp giật như ĐTDĐ, tiền rúp... Với chứng cứ này, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn Hiếu ngay tại  Nha Trang và di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ. Trên đường di chuyển bằng ô-tô về Đà Nẵng, Hiếu thành khẩn khai nhận tất cả mọi tội lỗi và y tái mặt khi biết rằng, tài sản cướp giật có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Như vậy, sau 8 ngày khẩn trương vào cuộc, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phá thành công chuyên án 007C, bắt giữ đúng thủ phạm và thu hồi toàn bộ tang vật hoàn trả cho bị hại. Với chiến công xuất sắc này, Phòng CSHS được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến động viên và thưởng nóng 10 triệu đồng. Riêng Đội CSPN&ĐTTPC,CG được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất 5 triệu đồng. Vui nhất là Lãnh sự  Nga tại Đà Nẵng có thư cảm ơn Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Phòng CSHS đã kịp thời điều tra, thu hồi tài sản của công dân Nga bị mất trên địa bàn Đà Nẵng.

Đăng Vinh