Vụ cướp vô-lăng xe buýt gây náo loạn trên QL1A: Bức xúc nên làm càn!

Thứ ba, 29/09/2015 12:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục xem xét, làm rõ mức độ vi phạm đối với Phan Xuân Giáp (1985, quê xã Sơn Hòa, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh, trú khối 1, P. Đội Cung TP Vinh, Nghệ An) về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý hủy hoại tài sản”.

Chiếc xe buýt đang chờ được giám định hư hỏng.

Như đã đưa, 15 giờ ngày 27-9, chiếc xe buýt của Cty Thọ Lam, BKS 38B-008.60 do tài xế Cao Chí Cường điều khiển, xuất bến từ Trung tâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi về TP Vinh (Nghệ An). Khi xe tới ngã ba Nầm (H. Hương Sơn) thì có Phan Xuân Giáp và con gái là Phan Thị Ánh Trúc (2008) cùng lên xe. Trên đường đi, Giáp liên tục la mắng, đánh đập con gái. Chứng kiến cảnh này, nhiều người tỏ ra khá bức xúc và có ý kiến, trong đó có phụ xe tên Nguyễn Hồng Lam. Vậy là Giáp lao tới tấn công khiến hành khách trên xe hoảng loạn. Đến P. Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, lái xe Cường dừng lại, đề nghị Giáp xuống xe.

Tức giận vì bị đuổi xuống, Giáp liền đứng chặn trước xe, sau đó nằm chắn lại nhất quyết không cho xe chuyển bánh. Một lúc sau, Giáp bò dậy nhặt đá ven đường ném vào kính trước ô-tô, gây vỡ và rạn nứt một mảng lớn. Chưa dừng lại, Giáp đập cửa xe yêu cầu tài xế mở cửa nhưng không được chấp thuận. Thấy vậy, Giáp tiếp tục nhặt đá ném vỡ 2 tấm kính phía bên phải cửa lên xuống. Sự việc xảy ra khiến hành khách trên xe hoảng loạn, lái xe Cường buộc phải mở cửa xe để hành khách xuống, bản thân tài xế này cũng bỏ xe chạy ra ngoài mà quên tắt máy, rút chìa khóa xe. Vậy là Giáp ôm con gái phóng lên xe, ngồi vào ghế lái và lái xe chạy đi. Do không quen xe nên Giáp chạy lạng lách từ trên QL1A khiến người tham gia giao thông hoảng loạn. Chạy được khoảng 100m, sau khi húc đổ mấy cọc tiêu ven đường, chiếc xe lao xuống một hố cạn rồi dừng lại. Giáp cũng ôm con rồi cố thủ trong xe.

Hiện trường nơi Giáp đập vỡ kính xe và cướp vô-lăng.

Chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, anh Nguyễn Quang Vinh (35 tuổi) cho biết, lúc giằng co với nhà xe, Giáp có xông vào nhà dân để tìm hung khí nhưng không được nên mới quay ra lấy đá ném vỡ nhiều cửa kính. Trong quá trình bíu tay vào cửa xe, Giáp bị thương ở tay và đầu chảy máu.

Tại CAP Trung Lương, do bị kích động từ trước nên Giáp có những biểu hiện lạ vung tay, vung chân, tâm lý không ổn định. Sau một thời gian dài đối tượng này mới trấn tĩnh lại được và thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do có uống rượu trước khi lên xe nên không làm chủ được bản thân.

Tìm hiểu nhân thân Phan Xuân Giáp tại nơi cư trú, thiếu tá Nguyễn Văn Kha - Trưởng CAP Đội Cung, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: gia đình Giáp rất phức tạp, ông Phan Xuân Hội (1954, bố Giáp) đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép ma túy”, hiện đang thi hành án tại Trại giam số 3 - Bộ CA. Mẹ Giáp là bà  Phan Thị Hòa (1960), cũng có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép ma túy”, hiện đang thi hành án tại Trại giam số 6 - Bộ CA. Bản thân Giáp không có công ăn việc làm ổn định, đã lấy vợ và có 2 con gái là bé Ánh Trúc (2008) và bé Ánh Linh (2013). Vợ Giáp là Nguyễn Thị Ánh (1987) cũng “nối gót” bố mẹ chồng, bặp vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2013, khi đang mang bầu Ánh Linh, Ánh bị bắt giữ. Nhờ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nên được tại ngoại. Năm 2014, sau khi sinh xong, đáng lẽ phải trả nợ án thì Ánh lại tiếp tục tái phạm, hiện đang thụ án.

Phan Xuân Giáp (ảnh T.L)

Chiều 28-9, thiếu tá Bùi Việt Hùng - Phó trưởng CATX Hồng Lĩnh cho biết, hiện Phan Xuân Giáp đang bị tạm giữ tại trụ sở CAP Trung Lương để tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong ngày, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh và VKSND TX Hồng Lĩnh đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe bị hư hỏng để xác định mức độ thiệt hại. “Trước mắt, CQĐT đang xem xét, giải quyết vụ việc theo hai hướng là “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý hủy hoại tài sản” đối với Phan Xuân Giáp. Còn việc đối tượng này có “ngáo đá” hay không thì phải chờ kết quả giám định” - thiếu tá Hùng nói.

X.S