Vụ cướp xe SH trên QL1A: Thủ phạm sa lưới sau 30 giờ gây án

Thứ bảy, 08/08/2015 10:00

* Đối tượng bắn trả khi bị nạn nhân truy đuổi

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 6-8, trên QL1A, đoạn trước chợ Thần Phù (P. Phú Bài, TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế), anh Lê Bình (26 tuổi, trú P. Thủy Châu, TX Hương Thủy) phát hiện một thanh niên lấy xe máy SH của mình phóng chạy nên vội lấy xe máy khác đuổi theo. Chạy được khoảng 20km thì đối tượng dừng xe lại, rút súng bắn trả. Do bị anh Bình áp sát, đạp ngã nên đối tượng bỏ xe SH, chạy vào nhà dân gần đó. Thấy chiếc xe đạp, đối tượng lấy thì bị người dân tiếp tục truy đuổi nên y vứt lại xe đạp và chạy vào hướng núi ở xã Lộc Điền (H. Phú Lộc,  TT-Huế). Trong khi bỏ chạy, đối tượng đánh rơi túi xách, trong đó có 1 BKS xe mã vùng Quảng Nam, giấy phép lái xe, 1 roi điện, bình xịt hơi cay... Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế xác định, vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng manh động nên huy động lực lượng khẩn trương truy bắt nóng hung thủ. Tuy nhiên, hơn 100 CBCS thuộc lực lượng CSHS CA tỉnh, CATX Hương Thủy và CAH Phú Lộc đã trắng đêm vào cuộc truy tìm; lực lượng CSGT huy động tổ chức chốt chặn nhưng vẫn chưa bắt được đối tượng.

Ông Nguyễn Nhất Hoàng và chiếc áo mà ông cho nghi phạm nhưng đối tượng
không lấy.

Theo cơ quan CA, sau nhiều giờ chạy trốn ở khu vực núi rừng, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, nghi phạm chạy bộ đến Đồi 30 trên QL1A đoạn qua xã Lộc Điền và dừng lại tại một xe cơ giới phục vụ thi công công trình QL1A. Tại đây, nghi phạm phát hiện anh Nguyễn Văn Yên (quê Thanh Hóa, công nhân trông coi máy) nên nhờ mượn điện thoại lắp sim để gọi taxi. Khi taxi vừa xuất hiện, nghi phạm cảnh giác, lùi về phía sau xe cơ giới và nói bị đau, khó đi lại, nhờ anh Yên xuống mở cửa xe giúp. Tuy nhiên, sau đó đối tượng không ra xe taxi mà bỏ đi lúc nào không hay biết. Theo khai nhận của anh Yên, đối tượng mặc quần Jean, đi chân đất, cởi trần, trên người có một số vết trầy xước, nói giọng Bắc...

Trung tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng CAH Phú Lộc cho biết, qua thu thập một số chứng cứ, CA xác định, khoảng 3 giờ cùng ngày, đối tượng lội bộ ra đầm Cầu Hai, cách bờ khoảng 3-5m, hỏi một số người dân đánh cá để thuê đò sang bờ bên kia đầm phá nhưng không được. Lúc đó, đối tượng thấy ông Nguyễn Nhất Hoàng (61 tuổi, trú xã Lộc Điền, H. Phú Lộc) đang ngủ trên chòi canh và gọi thuê đò. “Thanh niên đó khoảng 25 tuổi, cởi trần, mặc quần Jean, nói đang bị giang hồ rượt đuổi, nhờ tui chở sang bờ bên kia để đi về với giá 3 triệu đồng. Tui nói đêm hôm khuya khoắt không chở được thì người thanh niên bỏ đi. Tui thấy anh ta không mặc áo nên gọi lại cho cái áo để mặc nhưng anh ta không lấy. Sáng ra tui mới nghe người ta nói đó là nghi phạm cướp xe đang chạy trốn” - ông Hoàng kể lại.

Qua lời kể của anh Nguyễn Văn Yên và ông Nguyễn Nhất Hoàng, CA nhận định đó là nghi can của vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (ảnh nhỏ) vừa được di lý về CAH Phú Lộc.

Đến khoảng 20 giờ ngày  7-8, đối tượng cướp xe SH đã sa lưới lực lượng CA khi đang xin cơm ăn tại 1 quán cơm ở trong khu tái định cư Đá Bạc thuộc địa phận thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, H. Phú Lộc, TT-Huế. Trung tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng CAH Phú Lộc cho biết, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Nghĩa (1995, trú xóm 7, xã Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Như vậy, sau gần 30 giờ gây ra vụ cướp xe SH của anh Lê Bình dựng trước chợ Thần Phù trên QL1A đoạn qua TX Hương Thủy (TT-Huế) thì tên Nghĩa đã sa lưới. Cũng trong thời gian lẩn trốn, tên Nghĩa chỉ ẩn nấp quanh khu rừng núi Đồi 30 thuộc xã Lộc Điền trong bán kính khoảng 3km. Hiện, cơ quan CA đang tập trung đấu tranh khai thác. Theo thông tin ban đầu, đối tượng vẫn chưa khai nhận gì ngoài danh tính.

H.Lan