Vụ "Đi săn bắn nhầm người câu cá" ở Quảng Trị: 30 viên đạn còn nằm trong cơ thể nạn nhân

Thứ ba, 12/01/2016 11:46

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 18-12-2015, CAH Cam Lộ (Quảng Trị) khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quốc Công (28 tuổi, trú xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ), thu giữ khẩu súng hoa cải, 3 vỏ đạn, 5 cây nến dùng cho việc tạo viên nổ sử dụng súng. Trước đó, đêm 17-12, Công đi săn thú nhưng bắn nhầm anh Hoàng Đức Thuận (1978, trú thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa) đang câu cá bên bờ suối tại khu vực rừng xã Cam Nghĩa, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi nổ súng, Công hoảng sợ tháo chạy nhưng sau đó ra đầu thú. Ngày 10-1-2016, chúng tôi tìm gặp anh Hoàng Đức Thuận, ngay sau khi được tin anh vừa trở về từ bệnh viện ở Huế. Anh Thuận và gia đình lo lắng nhất lúc này là "số phận" của 30 viên đạn chì găm vào cơ thể anh vẫn chưa thể phẫu thuật gắp ra được. Một phần do sức khỏe của anh nhưng nguyên nhân lớn hơn chính là đạn "náu" ở rất nhiều vị trí nguy hiểm, gây thách thức và tiềm ẩn rủi ro lớn trong phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu để chúng nằm lâu trong cơ thể thì nguy cơ nhiễm độc chì rất cao.

Nhớ lại vụ việc hôm đó, anh Thuận vẫn ám ảnh bởi tiếng nổ xé màn đêm. Đó là gần 21 giờ ngày 17-12-2015, anh đang ngồi câu cá ở bờ suối trong rừng Thượng Nghĩa, cách nhà gần 2km. Anh cho biết, hôm đó ăn tối xong chừng 18 giờ là anh vác câu vào rừng. Ngồi cạnh bụi cây bên bờ suối, anh Thuận thả câu mấy tiếng đồng hồ nhưng chỉ được ít cá, định bụng về thì nghe tiếng chân người. Ở khu vực này không thiếu gì người đi câu và săn chồn, gà rừng nên anh không quan tâm lắm, vẫn tập trung đến cần câu. Tuy nhiên, do bụi cây che gần khuất nên tay thợ săn không nhận ra có người phía trước, lại thấy có hình cử động, thấp thoáng sau bụi cây nên giương súng bắn, khi đó đứng cách khoảng 12m. Sau tiếng súng nổ là giọng la thất thanh của anh Thuận, người đổ xuống bờ suối. Đạn găm tung tóe từ đầu, mặt, tay, ngực, chân, tập trung phía phải cơ thể, máu tuôn ra ồ ạt. Thợ săn lúc này mới biết bắn nhầm người nhưng hoảng quá liền phóng chạy, bỏ lại chiếc xe máy ở bìa rừng.

Gắng gượng, anh Thuận lết ra khỏi bờ suối, điện thoại cho người thân vào cứu. Quãng đường rừng phải chạy bộ khá lâu nên khi người thân đến nơi thì anh Thuận đã bất tỉnh. Họ liền đưa anh về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ngay lập tức, đội ngũ y, bác sĩ tại đây đã gắp được 4 viên đạn chì ra khỏi người và tiếp tục chuyển anh Thuận vào Huế. Qua chụp hình đã xác định trong cơ thể anh Thuận còn 38 viên đạn chì, nằm chi chít ở vùng tay, chân, ngực, hàm, mặt, đặc biệt có viên "náu" trong đốt sống cổ. Tuy nhiên, với tất cả sự tận tâm, bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình cũng chỉ lấy thêm được 8 viên đạn và họ tư vấn anh Thuận chuyển tiếp vào TPHCM để tiếp tục phẫu thuật vì số đạn còn găm trong cơ thể đều ở vị trí nguy hiểm. Anh Thuận tạm thời xuất viện để về tĩnh dưỡng, chuẩn bị sức khỏe cho những ca phẫu thuật sắp tới.



Vị trí đạn chì găm trong cơ thể anh Thuận phát hiện qua phim chụp X-quang.

Lại nói đến thợ săn, anh Thuận cho biết lúc xảy ra không phát hiện ra ai nhưng sau này biết là Lê Quốc Công (1987, trú xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ) anh rất ngạc nhiên. "Công người quê gốc ở làng Thượng Nghĩa, về đây chơi miết, thân thiết với mọi người, bình thường cậu ấy có đi săn mô. Mà cậu ấy bị cận thị, đeo kính, điều đó ai cũng biết" - anh Thuận nói về thợ săn cũng như tìm cách lý giải nguyên nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CAH Cam Lộ nhận được thông tin vụ việc khẩn trương điều tra. Được CA vận động và qua cơn hoảng loạn, Công đã ra trình diện. Qua khám xét nhà của Công, CAH Cam Lộ thu giữ 1 súng săn loại súng hoa cải và một số vật liệu để tạo viên nổ sử dụng cho loại súng săn trên. Bước đầu, qua lời khai cho thấy thợ săn đã nhầm "mục tiêu", tưởng hình thấp thoáng sau bụi cây là thú nên bắn. Sự vô ý này đã để lại hậu quả nặng nề, Công cùng gia đình đã gom góp tiền cùng chạy chữa cho anh Thuận. "Cậu ấy không cố ý, nhưng phải còn tốn kém nhiều cho việc chữa trị, phẫu thuật, lo sợ không gắp ra hết được đạn thì nguy. Tôi còn con nhỏ..." - anh Thuận nghẹn ngào. Anh Thuận hưởng phụ cấp thôn Đội trưởng mỗi tháng được 700 ngàn đồng. Vợ anh làm nông dân, nhà có 2 đứa con đang ăn học, cũng chỉ có 2 sào ruộng và 0,7ha cao su nhưng giá mủ mấy năm lại đây rẻ như bèo khiến kinh tế gia đình anh bội phần khó khăn. Phía gia đình Công cũng không khá giả gì nên trước rủi ro nghiệt ngã này, mọi người đều lo lắng cho anh.

8 viên đạn chì được lấy ra tại 2 bệnh viện tại Huế.

Dù biết là khó khăn nhưng tin tưởng rằng các bác sĩ, chuyên khoa đầu ngành chấn thương, chỉnh hình của Việt Nam sẽ sớm "giải phóng" được hết số đạn chì trong cơ thể anh Thuận. Vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh báo về việc bất chấp sử dụng, tàng trữ súng, vật liệu nổ trái phép trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Bảo Hà