Vụ lật xe khách khiến 1 người chết, 20 người bị thương: Tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Cảnh

Thứ hai, 01/12/2014 12:12

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-11, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Trần Đình Thông - Phó Trưởng CAH Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Văn Cảnh (1984, trú H. Hậu Lộc, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ vụ tai nạn lật xe khách khiến 1 người chết, 20 người bị thương xảy ra lúc 5 giờ ngày 29-11 tại xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc.

Tai nạn kinh hoàng

Sau khi ký hợp đồng vận tải với Cty Liên doanh vận tải ô-tô Sơn Đức (TP Lạng Sơn), 20 giờ ngày 28-11, gần 80 nhân viên Cty CPTM Đông Dương (Lạng Sơn) lên 2 chiếc ô-tô BKS 12LD-0056 và 12LD-0058 để vào Nghệ An. Theo kế hoạch, đoàn sẽ vào H. Nam Đàn, Nghệ An để tham quan quê Bác, sau đó sẽ về H. Đô Lương để tham dự đám cưới của một người trong Cty. Trong quá trình đi đường dài nên đoàn xe đi theo đường mòn Hồ Chí Minh và tài xế đã dừng lại 2 lần cho mọi người nghỉ ngơi rồi đi tiếp. 5 giờ ngày 29-11, khi điều khiển xe BKS 12LD-0056 đến đoạn đường tránh TP Vinh (xóm 10, xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc), do chạy suốt đêm, mất ngủ nên tài xế Nguyễn Văn Cảnh (1984, trú H. Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã để xe chạy sang phần đường ngược chiều, đâm gãy cọc tiêu rồi lao xuống ruộng từ độ cao khoảng hơn 5m. Cú lao xuống ruộng với tốc độ lớn khiến chiếc xe lăn mấy vòng rồi lật ngửa. Tại hiện trường, chiếc xe nằm cách xa đường khoảng hơn 20m.

Vụ tai nạn kinh hoàng này đã khiến anh Hoàng Văn Quế (1992, trú Huổi Khụy, Thiện Thuật, Bình Gia, Lạng Sơn) chết tại chỗ do bị nghẹt bùn và 20 người khác bị thương là Hoàng Thị Đào (1993), Hoàng Viết Nam (1986), Hoàng Hải Yến (1991), Triệu Văn Hậu (1983), Triệu Văn Quang (1982), Phan Thị Hương (1990), Phan Thị Kim (1990), Hoàng Văn Quang (1996), Vi Văn Quang (1995), Vương Văn Dậu (1993), Đàm Văn Vinh (1988), Hoàng Thị Đào (1991), Hà Văn Đỗ (1989), Chu Văn Phú (1981), Hoàng Xuân Phin (1986), Hoàng Văn Côn (1990), Nông Thị Ly (1989), Nông Văn Đương (1991), Lý Thị Thành (1983), Hoàng Văn Lực (1986).

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, nhiều người dân ở gần đó đã kịp thời có mặt, dùng xẻng đào bùn đất để cứu những người bị nạn ra ngoài. Bệnh viện Đa khoa 115 điều động nhiều xe cứu thương và y, bác sĩ có mặt để tiến hành sơ cứu các nạn nhân. Theo đó, 20 người bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 để cấp cứu, sau đó những người bị thương nặng tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Lực lượng CSGT CAH Nghi Lộc cũng có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt chiếc ô-tô gặp nạn.

Lái xe Nguyễn Văn Cảnh trình diện tại CQĐT.

Khẩn trương vào cuộc điều tra

Tại Bệnh viện Đa khoa 115 ngày 29-11, với vết thương sâu ở cổ và mặt, anh Hoàng Văn Quang nhớ lại giây phút kinh hoàng: Xe đi cả đêm nên hầu hết những người trên xe đều tranh thủ ngủ. Khi xe bắt đầu vào đường tránh TP Vinh thì tôi tỉnh giấc, đang cầm điện thoại vào mạng thì bất ngờ chiếc xe chao đảo, lao xuống ruộng. Lúc đó tôi chỉ nghe người ngồi bên hét lên, sau đó xe rung lắc mạnh, tôi bị văng ra khỏi xe cùng một vài người khác. Đầu óc choáng váng, tôi chẳng còn biết gì nữa.

Bộ quần áo và đầu tóc lấm lem bùn đất, chị Triệu Thị Hà kể lại: Lúc xe gặp nạn, tôi ngồi hàng ghế thứ 6. Tôi đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ chiếc xe chao đảo rồi lao xuống ruộng rất nhanh. Mọi người trong xe kêu cứu thất thanh khi chiếc xe quay mấy vòng rồi lật nhào xuống bùn. Qua ô thông gió bị vỡ kính, tôi cố trườn ra ngoài và nhìn thấy những người khác đang cố trườn ra, có người mắc kẹt chân vào ghế phải nhờ sự giúp đỡ. Tôi nghe một người trong đoàn la lớn: “Trời ơi, anh Quế chết rồi!”.

Chị Lý Thị Thành (1983, trú H. Cao Lộc, Lạng Sơn) may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng chồng chị là anh Chu Văn Phú bị đa chấn thương đang được các bác sĩ theo dõi tích cực, cho biết thêm: “Lúc đó những người bị thương nhẹ thoát được ra ngoài và chạy lên đường đón chặn một chiếc container đang đi tới để nhờ hỗ trợ và nhờ xin số điện thoại gọi cấp cứu. Ít phút sau xe cứu thương rồi cứu hỏa đến và nhiều người dân đã có mặt giúp đỡ đưa nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Chị Triệu Thị Hà (phải) bàng hoàng kể lại vụ tai nạn.

Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và phần lớn đã được xuất viện, chỉ còn lại mấy trường hợp gãy tay, đứt gân cẳng tay, gãy gai ngang cột sống, một số chấn thương sọ não và đa chấn thương đang tiếp tục được điều trị.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Nguyễn Văn Cảnh đã đến cơ quan CA trình diện. Hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự tài xế Cảnh để khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xem xét vi phạm về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Chiều 29-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBATGT Quốc gia đã có công văn khẩn yêu cầu thanh tra Bộ GTVT phối hợp Bộ CA thanh tra toàn diện hoạt động của Cty liên doanh vận tải Sơn Đức. Công văn cũng yêu cầu Ban ATGT tỉnh Nghệ An tập trung cứu chữa các hành khách đang bị thương và khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

D. Hóa