Vụ ngồi tù oan 10 năm: Hung thủ thật sự sống như thế nào?

Thứ bảy, 09/11/2013 10:25

(Cadn.com.vn) - Trong lúc ông Nguyễn Thanh Chấn (1961, trú thôn Me, xã Nghĩa Trung, H. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngồi tù oan 10 năm về tội “Giết người”, thì hung thủ của vụ án là Lý Nguyễn Chung (1988, trú xã Ea Kmút, H. Ea Kar, Đắc Lắc) lại được tự do tự tại, sống cuộc sống bên vợ con trước khi đến CA đầu thú để giải oan cho ông Chấn.

Làm mọi nghề để sinh tồn

Đến bây giờ, thông tin Lý Nguyễn Chung gây án “giết người, cướp của” vẫn còn làm cho các thành viên gia đình ông Nguyễn Văn A bất ngờ. Bất ngờ bởi trong 6 năm sống, ăn ở trong nhà ông A, Chung không có biểu hiện của một kẻ sát nhân máu lạnh. Ngược lại, Chung chịu khó làm ăn nên được người nhà ông yêu thương, quý mến. Anh Nguyễn Văn Đợi - con ruột của ông A cho biết, năm 2004, do nhà vừa kinh doanh VLXD và trồng cà-phê nên cần nhân công lao động. Được sự giới thiệu của người quen, gia đình nhận Chung vào làm thuê, cho ăn ở trong nhà. “Ban đầu gia đình tôi cũng dè chừng, nhưng thời gian ăn ở trong nhà thấy Chung hiền lành, thật thà, nhiệt tình nên tin tưởng. Chung rất chăm chỉ, việc gì giao cũng làm. Mùa cà-phê, Chung ngày đêm ở trong rẫy để thu hái, xong lái xe chở về nhà để phơi, sấy. Hết mùa, Chung đi chở vật liệu cho gia đình. Công việc nhiều nhưng chưa bao giờ Chung than vãn, kêu la mệt nhọc”, anh Đợi nói.

Năm 2010, sau một thời gian làm thuê, Chung học thêm nghề lái ô-tô, sau đó chuyển sang chạy xe chở trái cây bỏ mối cho các điểm bán hoa quả lẻ. Thời gian này, Chung quen biết với T.T.A.V. (1992, trú H. Ea Kar), làm nghề buôn bán trái cây ở TT Ea Knốp (H. Ea Kar), đến cuối năm 2010 thì cưới nhau. Sau khi nên duyên, đôi vợ chồng trẻ mua căn nhà 60m2 ở thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút để ở, riêng Chung chuyển sang làm nghề buôn mít. Hằng ngày, Chung chạy xe máy vào nhà dân mua mít về cho vợ bóc lấy nhân bán cho các đại lý kiếm lời.

Anh Nguyễn Văn Phương (trú thôn Đoàn Kết, làm nghề buôn mít), cho biết, từ lúc Chung chuyển về địa phương, anh Phương và Chung thường cùng nhau chạy xe đi mua mít, có khi sang tận Gia Lai 3 - 4 ngày mua mít rồi cùng thuê xe chở về nhà. “Chung siêng lắm, chỗ nào có mít là nó đến. Những lúc không buôn mít thì đi làm thuê, ai thuê gì cũng làm. Nhiều bữa trời mưa 2 - 3 ngày không đi làm được là Chung khóc vì sợ không có tiền nuôi vợ con. Đến đầu tháng 8-2013, Chung tâm sự với chúng tôi phải đi qua Gia Lai làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình”, anh Phương nói.

Căn nhà của Chung ở thôn Đoàn Kết.

Hung thủ ra đầu thú

Anh Nguyễn Văn Phương (làm nghề thợ xây) sống cạnh nhà Chung, cho biết: “Từ lúc chuyển về đây sống, gia đình tôi thấy vợ chồng Chung rất thương yêu nhau, không bao giờ cãi vã, to tiếng. Chung cũng hay sang nhà chúng tôi chơi. Phải thừa nhận Chung sống chân tình, hay giúp đỡ hàng xóm. Cách đây khoảng 3 tháng, lúc vợ nó gần sinh, thấy căn nhà bị dột nát không đảm bảo nên Chung vay mượn tiền sửa chữa nhà. Sửa xong, nó bảo với tôi phải đi làm thuê xa để kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ sinh. Từ đó đến nay tôi không thấy nó nữa”, anh Phương kể.

Lý Nguyễn Chung lúc lấy vợ .

Trưởng thôn Đoàn Kết Văn Công An, cho biết, năm 2004, Chung đến tạm trú tại thôn Đoàn Kết, đến năm 2008 thì chính thức nhập hộ khẩu. Khoảng cuối tháng 8-2013, lúc CA tìm đến nhà hỏi thông tin về Chung thì chúng tôi mới biết quá khứ Chung đã gây tội tày đình. Thông tin này người dân ai cũng bất ngờ, bởi tại địa phương, Chung hiền lành, thật thà, sống chân thành, siêng năng, cần cù, chịu thương chịu khó. Sau khi biết tin, ông An tìm gặp vợ và gia đình bên vợ Chung để vận động Chung ra đầu thú, đồng thời trực tiếp gọi điện khuyên Chung tự thú để giải oan cho ông Chấn. “Con gây chuyện thì phải tự thú để giải oan cho người ta. Con mới 25 tuổi, đi tù về thì còn có cơ hội sống với vợ con… Lúc đó Chung bảo tôi: để con sắp xếp, suy nghĩ rồi trả lời”, ông An nhớ lại thời điểm vận động Chung ra đầu thú. Ông An cũng cho biết, sau khi được ông và vợ vận động, Chung đồng ý, ngày 25-10 thì đến CAH Krông Năng đầu thú.

Sau khi Chung ra đầu thú và được CQĐT, VKSND Tối cao di lý về Hà Nội để điều tra, chị V. mang con nhỏ rời căn nhà ở thôn Đoàn Kết về sống với bố mẹ ở TT Ea Kar để thuận tiện cho việc sinh con lần thứ 2. Chị rưng rưng nước mắt kể về Chung: “Em không biết quá khứ Chung hư hỏng thế nào nhưng từ lúc yêu và lấy em, ảnh rất thương vợ con, không bao giờ la mắng. Nhiều lúc đi làm mệt mỏi, về thấy con gái là anh vứt xe ôm con, quên cả mệt nhọc. Đến khi biết chuyện anh gây tội ác, em gọi điện khuyên anh đầu thú để giải oan cho người ta. Bây giờ em chỉ muốn vụ án nhanh kết thúc, anh Chung cải tạo rồi về với vợ con”.

Hữu Phúc

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan 10 năm, như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 4-11, VKSND Tối cao ra bản kháng nghị tái thẩm các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án chung thân về tội giết người, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án.

Ngày 6-11, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, ra quyết định hủy các bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn để điều tra lại. Trước đó, ngày 15-8-2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, H. Việt Yên, Bắc Giang xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan (1962, trú cùng thôn). Ngày 29-9-2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Sau đó, VKSND tỉnh Bắc Giang ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người. Lần lượt Tòa Sơ thẩm và Phúc thẩm xử ông Chấn tù chung thân mặc dù ông này liên tục kêu oan. Tháng 7-2013, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) có đơn gửi CQĐT Viện KSND Tối cao cho rằng thủ phạm không phải là chồng bà mà là Lý Nguyễn Chung. Ngày 25-10-2013, Lý Nguyễn Chung đã đến CAH Krông Năng đầu thú, thừa nhận hành vi giết chị Hoan để cướp nhẫn vàng và 59 nghìn đồng.