Vụ nhân viên hãng xe Xuân Tùng (Đà Nẵng) đánh hành khách: Cần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hành khách
(Cadn.com.vn) - Sau nhiều lần CQCSĐT gọi điện liên lạc để đến trụ sở giải quyết vụ việc nhưng hãng xe vẫn không chấp hành, do vậy ngày 17-2, CQCSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) gửi giấy triệu tập làm việc đối với ông Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Xuân Tùng (địa chỉ số 738- Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi nhân viên của Cty Xuân Tùng hành hung bị thương hành khách vào sáng 29 Tết vừa qua.
Sau gần nửa tháng bị hành hung, những vết thương vẫn còn
Nhà xe hành hung hành khách?
trên khăp người anh Việt.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 1-2 (29 Tết ÂL), nhiều người dân tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng-Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) hốt hoảng khi chứng kiến cảnh nhân viên của nhà xe Xuân Tùng dùng hung khí như tuýp sắt, cờ lê... đánh anh Trương Văn Việt (1968, trú khối phố 4, P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ)-là hành khách của xe khi anh này vừa bước xuống đường...
Ngày 15-2, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn cầu cứu của anh Trương Văn Việt, nội dung đơn như sau: “Ngày 30-1, tôi có đến phòng bán vé của hãng xe Xuân Tùng (số 560-Hồng Lạc, P. 10, Q. Tân Bình, TPHCM) để mua vé xe giường nằm về Tam Kỳ với giá vé là 650.000 đồng. Lúc 14 giờ ngày 31-1, tôi đến địa điểm trên để lên xe về Tam Kỳ. Khi đến nơi, xe tôi mua vé để đi, mang BKS 43X-2480, vì xe giường nằm nên nhà xe yêu cầu tôi để hành lý dưới thùng xe. Lúc đó có người của nhà xe mở thùng xe 43X-2480 và tôi có để túi xách của tôi vào đó. Lúc này tôi thấy trong thùng xe không có xe máy. Sau đó nhà xe kêu tôi lên xe nằm, 15 giờ 15 thì xe khởi hành. Đến 9 giờ 30 ngày 1-2, xe 43X-2480 đến ngã tư Nguyễn Hoàng-Trần Cao Vân (Tam Kỳ). Tôi xuống xe và nói nhà xe lấy túi xách trong thùng xe cho tôi thì phát hiện trong thùng xe không có túi xách của tôi, chỉ có 4 chiếc xe gắn máy. Thấy vậy tôi yêu cầu nhà xe giải quyết, nhưng nhà xe nói là tôi không có đem túi xách rồi xô tôi ngã xuống đường để chạy xe đi. Thấy vậy tôi vùng dậy chạy đến đứng trước đầu xe để yêu cầu giải quyết. Lúc này có 3 nhân viên của nhà xe cầm tuýp sắt và dụng cụ bằng sắt trên xe xuống đánh tôi. Tôi vùng dậy bỏ chạy được một đoạn thì anh nhân viên nhà xe đuổi theo đánh tôi ngã xuống đường. Lúc đó, quần chúng thấy bất bình nên xông vào giúp đỡ tôi và điện báo CA, đồng thời có xô xát với 3 anh nhà xe. Bên cạnh đó, lúc anh nhà xe đánh tôi có văng cây sắt ra nên tôi chụp được và vung lên để tự vệ có trúng một anh nhà xe chảy máu. Khi quần chúng xông vào đông thì mấy người nhà xe mới nhảy lên xe và chạy xe đi”.
Túi xách của anh Trương Văn Việt đang bị hãng xe Xuân Tùng “giam” tại Đà Nẵng.
Coi thường pháp luật
Theo tìm hiểu của P.V, vài phút sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát 113 CATP Tam Kỳ đã đến hiện trường, qua phản ánh của người dân, cảnh sát 113 đã đuổi theo xe 43X-2480. Nhờ sự hỗ trợ của CAH Thăng Bình, lực lượng CS113 đã bắt được xe và buộc đưa về CATP Tam Kỳ làm việc. Qua quá trình làm việc tại CATP Tam Kỳ, nhà xe 43X-2480 đã điện vào phòng vé tại TPHCM. Tại đây người của nhà xe Xuân Tùng thấy có túi xách của anh Việt ở đó nên hứa vào sáng mai (2-2) sẽ bỏ theo xe về Tam Kỳ để trả lại. Sau đó anh Việt đến Bệnh viện Tam Kỳ để chăm sóc vết thương. Tại đây các bác sĩ phải khâu 8 mũi ở đầu gối, nách phải khâu 5 mũi, ngoài ra một số nơi khác cũng bị trầy xước nặng, đa chấn thương.
Đến ngày 2-2, anh Việt đến CATP Tam Kỳ để nhận túi xách nhưng chưa có, nên anh Lê Văn Hòa-Đội trưởng Đội CSĐT điện thoại cho ông Tùng- Giám đốc hãng xe Xuân Tùng. Qua điện thoại ông Tùng có nói là đến chiều xe về tới TP Tam Kỳ sẽ trả lại túi cho anh Việt. Thế nhưng đến chiều hôm đó vẫn không thấy người của nhà xe Xuân Tùng đem túi xách trả lại. Do hôm đó đã 30 Tết nên anh Hòa nói với anh Việt để ra Tết sẽ giải quyết.
Ra Tết, đến ngày 8-2, CATP Tam Kỳ đã liên lạc với hãng xe Xuân Tùng, theo đó giám đốc nhà xe nói là ngày mai (9-2) anh Việt đến CATP Tam Kỳ sẽ nhận được túi xách. Như đã hẹn, ngày 9-2 anh Việt đến thì anh Hòa bảo là nhà xe chưa đưa túi cho CATP Tam Kỳ. Cứ như vậy CATP Tam Kỳ điện thoại liên lạc yêu cầu nói đem túi xách trả lại cho anh Việt và giải quyết cụ thể vụ việc thì bên hãng xe Xuân Tùng cứ lần lượt hẹn hết ngày này đến ngày khác, đến nay anh Việt vẫn chưa nhận được túi xách và sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Trong đơn, anh Việt còn cho biết: “Lúc nhân viên nhà xe hành hung tôi, tôi bị mất 1 đồng hồ hiệu Longin và một sợi dây chuyền 8 chỉ vàng 24K”.
Theo đơn của anh Trương Văn Việt, ngày 16-2, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc hãng xe Xuân Tùng. Ông Tùng cho biết: “Do mấy hôm nay công việc làm ăn bận rộn quá, chúng tôi chưa có thời gian để vào CATP Tam Kỳ giải quyết vụ việc được (?). Còn chuyện túi xách chưa trả lại cho anh Việt là do chúng tôi để đó, đến lúc vào làm việc đem vào luôn thể, vì túi xách đó không phải do nhân viên nhà xe tôi để quên mà chính anh Việt để quên(?)...
Được biết, trong túi xách của anh Việt chứa toàn bộ áo quần, giày dép... của anh nhưng bị hãng xe Xuân Tùng “giam lỏng” nên trong những ngày Tết anh không có đồ mặc, phải đi mua và mượn đồ của anh em trong nhà để mặc.
Chúng tôi thiết nghĩ nhà xe muốn tồn tại lâu dài phải luôn đưa câu châm ngôn “Hành khách là thượng đế” lên hàng đầu để duy trì hoạt động và phát triển của hãng xe mình. Nhưng qua tìm hiểu của P.V, thái độ đối xử của nhân viên trên xe 43X-2480 là không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó lãnh đạo nhà xe cũng tỏ thái độ xem thường pháp luật, nhiều lần CATP Tam Kỳ gọi điện yêu cầu đến giải quyết vụ việc thì không chấp hành.
Theo anh Việt, vụ việc trên đến nay vẫn chưa được giải quyết, đáng lẽ ra mồng 6 Tết anh đã trở lại TPHCM làm việc, thế nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết nên anh chưa vào được. “Sự việc trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự cũng như công việc làm ăn của tôi, rất mong CATP Tam Kỳ sớm giải quyết thấu đáo”, anh Việt mong mỏi.
Bão Bình