Vụ tưới xăng đốt cụ bà trong đêm tại Quảng Trị: Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần

Thứ tư, 15/05/2019 10:40

Ngày 14-5, Thượng tá Phan Thanh Liêm- Phó trưởng CAH Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, CQCSĐT CAH đã chuyển hồ sơ vụ án cụ bà Lê Thị Thỉ (76 tuổi, trú xã Hải Tân, H.Hải Lăng) bị tưới xăng đốt trong đêm cho CA tỉnh điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Nghi phạm cũng đã bị lực lượng CAH Hải Lăng và CA tỉnh Quảng Trị phối hợp điều tra bắt giữ.

Nghi phạm Lê Sỹ Dũng (Ảnh: nguồn CA tỉnh Quảng Trị)

Vụ án xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 30-4-2019 khiến cụ bà Lê Thị Thỉ bị bỏng nặng, hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế. Về hoàn cảnh của nạn nhân, Thượng tá Phan Thanh Liêm cho biết cụ Thỉ sống khó khăn, neo đơn. Hành vi tàn độc của hung thủ khiến người dân Hải Lăng bàng hoàng, phẫn nộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Hải Lăng cùng với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Khám nghiệm hiện trường, không thấy đồ vật trong gia đình bị xáo trộn, dấu hiệu của vụ trộm hay vụ cướp tài sản được loại trừ. Nhận định nguyên nhân gây án có thể do mâu thuẫn cá nhân, CAH tập trung xác minh, thu thập chứng cứ. Rất nhanh, lực lượng phá án nắm được thông tin vào đêm 28-4-2019, cụ Thỉ bị mất trộm 2 triệu đồng. Từ nhân dạng đối tượng, cụ nghi vấn thanh niên gần nhà là Lê Sỹ Dũng (1978, trú cùng xã) trộm cắp. CAX tiếp nhận tin báo, mời hỏi đối với Dũng và thanh niên này đã thừa nhận, đồng thời hứa sẽ trả tiền cho cụ. Nhưng do uất ức, cụ Thỉ có chửi mắng Dũng. Tại thời điểm xác minh nơi ở của Dũng, cho thấy thanh niên này không có mặt tại nhà. Qua những chứng cứ thu thập được, CA có cơ sở Dũng liên quan vụ án.

Vì là địa bàn giáp ranh với H. Phong Điền (TT-Huế) nên lực lượng CA tổ chức nhiều mũi công tác truy xét. Đến rạng sáng 30-4, vẫn chưa thấy manh mối nghi phạm, trong khi đó, tình hình sức khỏe cụ Thỉ được cập nhật liên tục từ Huế ra, càng thôi thúc lực lượng phá án. Từ các nhánh đường, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ, những khả năng đối tượng tẩu thoát đều được CA hướng đến. Trên đường phá án, trinh sát nhận thấy khắp nơi người dân xôn xao, hoang mang. Đến chiều cùng ngày, CA một mặt tiếp tục truy tìm đối tượng đồng thời cắt cử trinh sát kiên trì mai phục ở gần nhà nghi phạm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Dũng điều khiển xe máy trên đường về nhà thì bị lực lượng phá án tóm gọn.

Khai thác nóng, Dũng thừa nhận hành vi tàn nhẫn đã gây ra cho cụ Thỉ. Dũng khai, dù nhận lỗi trộm tiền của cụ Thỉ nhưng vẫn bị la mắng nên thù tức. Khuya 29-4, Dũng cầm một vỏ chai nước ngọt sang nhà một người hàng xóm hút trộm xăng từ xe máy dựng ngoài hiên rồi đi về phía nhà cụ Thỉ. Lúc đó, cụ Thỉ nằm ngủ, quay lưng,  mặt hướng ra phía cửa sổ. Dũng lén lút mở cửa vào rồi tưới chai xăng lên người cụ bà và châm lửa... Đối tượng còn khai nhận, sau khi bỏ đi bộ sang xã Phong Bình (H.Phong Điền) lấy 1 xe máy của nhà dân chạy ngược ra xã Hải Chánh, xã Hải Sơn tiếp tục chạy về xã Hải Thiện (H. Hải Lăng) rồi mới trở lại nhà.

Thượng tá Phan Thanh Liêm cho biết thêm, quá trình xác minh bước đầu, đối tượng Dũng có sổ điều trị tâm thần, từng bị một đơn vị CA đưa đi chữa bệnh bắt buộc khoảng 6 năm trước. Quá trình sinh sống ở địa bàn, hành vi bất thường của Dũng không còn lạ với người dân ở Hải Tân hay địa bàn giáp ranh. Ví dụ thấy xe máy ai đó, Dũng tự tiện điều khiển về, hoặc chạy một đoạn thì để lại, không có ý trộm cắp. Người dân biết đi tìm, mang xe về. Tuy nhiên, ngoài những chuyện gây phiền toái trên, Dũng chưa từng gây án như vừa qua. Hiện cơ quan CA đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Riêng tình hình nạn nhân, hiện vẫn đang được điều trị tại viện. Trước hoàn cảnh thương tâm của cụ, CAH Hải Lăng đã trích Quỹ tình nghĩa và trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng.

LÊ HOA