Vụ vỡ nợ rúng động Hội An

Thứ bảy, 14/12/2013 12:23

* Số tiền bị "gom" có thể lên đến hàng chục tỷ đồng

* Có cả nạn nhân là người bán cháo vỉa hè, nấu bếp thuê

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, rất nhiều người dân tại TP Hội An (Quảng Nam) đang đứng trước nguy cơ phá sản, nợ nần chồng chất vì đã trúng kế "câu nhử" lãi suất của bà Huỳnh Lê Khánh Vân (thường trú tổ 2, khối Ngọc Thành, P. Cẩm Phô, TP Hội An) - cán bộ một Chi nhánh ngân hàng (NH) tại thành phố này. Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, số nạn nhân của bà Vân thực tế nhiều hơn so với 6 người đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan CA. Và, số tiền bà Vân đã "ôm" có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 13,530 tỷ đồng của 6 nạn nhân này.

Hoang mang phố Hội

Suốt trong những ngày qua, tại TP Hội An, đi đâu cũng nghe người dân nói chuyện về vụ vỡ nợ quy mô lớn. Người nói hàng chục người dân đã đi đứt vài chục tỷ đồng, người nói có khi còn nhiều hơn thế, nhưng một số ngậm quả đắng không dám nói ra. Ngày 10-12, chúng tôi có mặt tại nhà ông Huỳnh Bích (đường Phạm Hồng Thái, TP Hội An), người đã cho bà Vân vay 12 lần với tổng số tiền lên đến 9,23 tỷ đồng. Kể từ khi biết bà Vân đã đi khỏi địa phương, ông Bích như ngồi trên lửa, sống trong tâm trạng bất an. Nhiều thành viên trong gia đình đã "góp vốn" để cho vay với lãi cao giờ cũng trắng tay, không biết bấu víu vào đâu để lấy lại được những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, tích cóp cả đời mới làm ra.

Anh Huỳnh Nguyên Vũ (con trai ông Bích) kể: Thời gian đầu gia đình anh gom góp được một khoản tiền nên đến NH để gửi tiết kiệm. Biết được thông tin khách hàng, bà Vân lân la tới nhà ông Bích làm quen và tính đường để vay số tiền mà gia đình ông đang có sinh lãi nhiều hơn. "Bà Vân nói gửi NH thì lãi suất không bao nhiêu. Chi bằng gom lại rồi cho bà vay để cho đối tác đáo hạn NH thì lãi suất sẽ là 6%/tháng. Thời gian đầu bà trả rất đúng hẹn, có khi lãi suất là 2.000 đồng/triệu/ngày. Vì tin bà là cán bộ NH nên có bao nhiêu, gia đình tôi gom lại cho bà ấy vay bấy nhiêu" - anh Vũ nói. Anh Vũ cũng cho biết thêm, bà nội của anh bán được căn nhà 2,3 tỷ đồng ở đường Phan Bội Châu dành tiền dưỡng già cũng đã đưa vào tay bà Vân rồi, bây giờ không biết tung tích bà ta ở đâu.

Anh Huỳnh Nguyên Vũ: "Nhà tui làm chi có được 9 tỷ bạc. Cũng vì lãi suất cao, tin bà Vân là giám đốc chi nhánh NH nên gom hết trong gia đình cho bà ấy vay". Ảnh: C.K

Cũng dính vào cơn lốc xoáy lãi suất tính theo ngày này, bà Huỳnh Thị Rô (trú xã Điện Minh, H. Điện Bàn, Quảng Nam) tham gia cho vay để kiếm tiền tích lũy. Ngoài 150 triệu đồng tích cóp cả đời bằng việc làm nông và đi nấu bếp thuê, bà Rô còn nhờ con gái mượn nhà chồng thêm 150 triệu đồng nữa để cho vay nhiều hơn nhằm có lãi lớn hơn. "Làm lụng cả đời mới được từng đó tiền, nghe lời ngon ngọt tui mới hỏi mượn thêm sui gia để cùng làm ăn. Giờ thì đi tong hết rồi, mất tiền đã đành, sui gia mà không hiểu thì cứ tưởng tui đi lừa, rồi con gái tui sống ra răng" - bà Rô mếu máo.

Trong số 6 người gửi đơn tố cáo bà Vân lên cơ quan CA, ngoài ông Bích cho vay với số tiền 9,23 tỷ đồng thì bà Phan Thị N. (trú đường Lê Lợi) cũng đang hoang mang vì hơn 1,4 tỷ đồng đã đưa cho bà Vân, giờ xem như mất. Ông Sử Chấn K. (trú đường Nguyễn Thái Học) cũng đã đưa cho vị giám đốc chi nhánh NH này 1 tỷ đồng với hy vọng kiếm chút đỉnh, nào ngờ.

Bà Huỳnh Thị Rô đang hoang mang vì sợ mất hết tiền dành dụm cả đời
lẫn tiền vay của sui gia. Ảnh: C.K

Gặp người nào "dụ" người đó

Theo lời kể của các nạn nhân, với cái danh là giám đốc chi nhánh NH, bà Huỳnh Lê Khánh Vân sẵn sàng bắt chuyện làm quen với bất cứ người nào mà bà gặp. Sau khi hỏi han về điều kiện kinh tế gia đình, bà Vân thường giả vờ nghe điện thoại như đang thực hiện các giao dịch tiền tỷ hoặc hàng trăm triệu đồng một cách nhanh chóng để lòe những người xung quanh. Khi quan sát phản ứng xung quanh, bà sẽ biết cần phải bắt chuyện với người nào để vẽ cho họ cơ hội làm ăn. Không chỉ bắt mối với các thương gia, những chủ cửa hiệu tại Hội An..., bà còn lân la đến cả những người buôn bán vỉa hè, buôn bán nhỏ. Những lúc cần thuyết phục, bà Vân còn đưa thêm một người đi theo để giới thiệu họ là những người làm ăn lớn nhưng đang cần tiền để đáo hạn NH. Nếu có tiền cho họ vay dăm bữa nửa tháng thì họ sẽ trả sòng phẳng với lãi suất rất cao. Vì nghĩ là giám đốc NH thì làm ăn uy tín nên lần lượt từng người sập bẫy.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại TP Hội An trong những ngày qua, Đại tá Lê Ngọc Lưu - Trưởng CATP Hội An cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan CA đã nhận được đơn trình bày của 6 người dân tố cáo bà Huỳnh Lê Khánh Vân đã vay của họ tổng số tiền 13,530 tỷ đồng. "Chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của người dân và chuyển toàn bộ vụ việc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam điều tra. Do đây là giao dịch dân sự, chủ yếu là các giấy vay nợ theo hình thức viết tay nên để xử lý vụ việc thì phải xác định là có dấu hiệu lừa đảo hay không" - Đại tá Lê Ngọc Lưu nói.

Về việc bà Huỳnh Lê Khánh Vân lợi dụng chức danh giám đốc chi nhánh ngân hàng đi "gom" tiền từ người dân, đại diện NH này (tại Đà Nẵng) cho hay, đúng là có chuyện bà Vân "vỡ nợ" nhưng là do bà đi vay với tư cách cá nhân chứ hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của NH. Lãnh đạo NH này cũng cho hay, ngay sau khi biết vụ việc đã tạm đình chỉ công tác của bà Vân tại Chi nhánh Hội An và hợp tác với cơ quan CA để làm rõ vụ việc.

Công Khanh