Vùng Cảnh sát biển 2: Tất cả cho tuyến đầu

Thứ hai, 23/06/2014 11:14

(Cadn.com.vn) - Những ngày vừa qua, trước hành động gây hấn của tàu Trung Quốc trên biển Đông, CBCS Vùng Cảnh sát biển 2 (VCSB 2) đóng tại H. Núi Thành (Quảng Nam) đã đề cao tinh thần cảnh giác, túc trí, đa mưu khéo léo đối phó với những tình huống va chạm của đối phương. Đại úy Phạm Văn Doanh, Trưởng Ban Dân vận Vùng CSB 2 tâm sự: "Từ lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981 trái phép trên biển Đông, CBCS Vùng luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ngày thường cũng như ngày nghỉ, quân số của đơn vị luôn đảm bảo cao nhất tại doanh trại. Tất cả vì mục tiêu chung bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, ưu tiên cho lực lượng chấp pháp ở tuyến đầu".

Với vai trò là lực lượng chủ công, Vùng CSB 2 đã phối hợp với lực lượng Kiểm ngư làm tốt công tác đấu tranh ngăn cản giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho ngư dân tiếp tục đánh bắt thủy hải sản trên ngư trường Hoàng Sa. Bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, tại Sở chỉ huy Vùng cũng luôn tích cực chủ động, hệ thống trực được duy trì một cách nghiêm túc, kịp thời nắm bắt, cập nhật tình hình hoạt động của các tàu ở trên biển để kịp thời xử lý, chỉ đạo những tình huống khẩn cấp một cách cụ thể và sát sao.

Đại tá Lý Ngọc Minh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Vùng CSB 2 khẳng định: "Chúng tôi phản đối kịch liệt về hành động xâm lấn biển Đông của Trung Quốc. Thái độ khiêu khích, bất chấp an toàn tính mạng ngư dân của họ đáng bị thế giới lên án. Chúng tôi có một niềm tin tuyệt đối rằng đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh chính nghĩa kết hợp với sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới chúng ta sẽ giành thắng lợi. Trung Quốc sẽ không đạt được mục đích trên biển Đông".

Đại tá Lý Ngọc Minh bên tấm hải đồ Việt Nam.

Cũng theo Đại tá Lý Ngọc Minh, trong những ngày qua, Vùng tăng cường hệ thống trực, CBCS không có khái niệm ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đối mặt với âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc, Vùng đã làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho CBCS luôn an tâm công tác, không đầu hàng trước mọi khó khăn, đồng thời bình tĩnh, xử lý khôn khéo đúng với phương châm, đối sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Sự đoàn kết của các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân là sức mạnh của chúng ta trong thời điểm hiện nay".

Thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh hạnh phúc cá nhân, gác lại công việc gia đình để toàn tâm bám biển. Trong thời gian anh Nguyễn Thế Trường (tàu CSB 4032) ra khơi làm nhiệm vụ, vợ anh là chị Nguyễn Thị Bé ở Quảng Bình phải nhập viện đến 3 lần vì vết mổ ruột thừa bị viêm. Lo lắng cho vợ, không thể liên lạc thường xuyên nhưng anh vẫn nhắn gửi gia đình trông nom vợ, động viên vợ vượt khó. Anh Phan Văn Hiền (quê Hải Phòng), dù mẹ đang bị bệnh tim và vợ  chưa có việc làm, gia đình vô cùng khó khăn nhưng tất cả ai nấy đều ủng hộ anh vươn khơi giữ gìn chủ quyền biển đảo đất nước.

Hiểu được những khó khăn của CBCS, Vùng đã tổ chức thăm hỏi, động viên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ những phần quà thiết thực đến gia đình các anh đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức kết nạp Đảng cho 3 chiến sĩ ngay trên tàu. Đây là nguồn động viên lớn để các chiến sĩ trẻ hăng say hơn trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngoài lực lượng trực tiếp có mặt tại thực địa, các bộ phận ở đất liền vẫn ngày đêm hăng say tăng gia sản xuất, đề cao tinh thần làm việc, san sẻ khó khăn của đồng đội. Những luống cà, luống rau được chăm sóc xanh tốt là món quà cho người ra khơi. "Yêu nước bằng những hành động cụ thể giản dị nhất cũng là góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Trong nhiệm vụ khó khăn lần này chúng tôi không hề đơn độc mà luôn có các tổ chức, cá nhân và những doanh nghiệp, đơn vị và hàng triệu triệu trái tim Việt Nam luôn kề vai sát cánh", đại úy Phạm Văn Doanh bày tỏ.

Hà Dung